National Basketball Association (NBA)

Hix, hôm nay có 1 trận có tỉ số khủng bố (cao nhất NBA trong 11 năm vừa qua) SuperSonics 152-149 Suns sau 2 OT. Khi trận đấu còn 11s, tỉ số là 149-149 sau khi Raja Bell thành công với quả ném 3 điểm. Nhưng Ray Allen mới là nhân vật chính của trận đấu khi anh này ghi được 42pts trong đó có quả 3 điểm kết liễu Suns khi trận đấu còn 2,5s. Allen ghi được 32pts trong hiệp cuối và OT.
Ở 1 trận đấu khác, LAL vượt qua Toronto Raptors với tỉ số 122-104, Kobe Bryant hóa thú khi ghi đến 81pts 8-}.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là khủng bố thật, thằng Kobe này đánh rất cá nhân nhưng mà 81 p thì đúng là điên mie nó rồi 8-} 8-} hình như đây là số điểm cao thứ nhì trong 1 trận trong lịch sử NBA thì phải, đứng thứ nhất là bác Wilt Chamberlain với 100 p, nhưng mà thời nay để ghi được nhiểu điểm thế này khó hơn rất nhiểu, với lại thời đó Wilt nổi lên với chiểu cao 7'0 nên chả ai block được cả, còn Kobe chỉ cao có 6'6 hix khủng thật!
 
mấy trận nhiều OT năm nay toàn có bọn suns. trước là 3OT với Knicks, rồi 3OT với Denver, bây giờ lại là 2 OT với Sonic.
 
hic trận này mà được xem thì phê nhỉ
ko tin nổi, lúc sáng xem score đến tầm giữa hiệp 3 Tor còn đang dẫn 7x-6x, hơn chục điểm, thế mà hết trận Long con ra bảo Kobe 81 điểm, LAL thắng gần 20pts, ngất ngây
bao nhiêu hôm xem chả có trận nào hay
 
đấy là với hàng thủ của Tor. gặp SA hoặc gặp Pistone ko biết có đc đến 20 điểm ko nữa.
 
quả cuối của Ray Allen là ném ở giữa sân , 35-foot-jump-shot ... HA đâu , 35 foot là bao nhiêu mét
 
Em tưởng foot chỉ là số ít của feet thôi hay sao ý chứ (người ta nói là 1 foot nhưng 2,3.... trở lên thì là feet :D). Nếu đúng như vậy thì 35 foot-jump-shot ở đây tính ra sẽ là 0,3048*35=10,688 m. Jump shot ở khoảng cách này trong khi bị Marion kèm chặt, ghê gớm thay......B-).
 
Nguyễn Ngọc Quang đã viết:
Em tưởng foot chỉ là số ít của feet thôi hay sao ý chứ (người ta nói là 1 foot nhưng 2,3.... trở lên thì là feet :D). Nếu đúng như vậy thì 35 foot-jump-shot ở đây tính ra sẽ là 0,3048*35=10,688 m. Jump shot ở khoảng cách này trong khi bị Marion kèm chặt, ghê gớm thay......B-).


Chỗ đấy gần giữa sân...=)...Mà bạn này bắt bẻ anh Toàn cũng vừa vừa thôi...Foot ở đây không phải là số đêm' nên chẳng nhiều ít gì cả..cả cái cụm 35 foot là tính từ...

Hôm qua ai cũng đổ dồn vao tâm điểm Kobe nhưng hôm qua Piston đã nâng thành tích lên 31-5 hay bao nhiêu ý nhỉ...Hôm qua T-mac ném như điên...Nhưng chẳng có ai reb, thấy để thằng Wallace no offensive reb nhiều vãi lún...:)>-
 
ở đây có ai tìm được cái biểu tượng của Phoenix Suns mà con đại bàng giang cánh là hình các lưỡi lửa ko ??? tìm suốt trưa nay mà ko ra
 
theo bình luận viên Steve Kerr

mimgbk.jpg


Xin lỗi Chauncey Billups, Elton Brand, Steve Nash và Dirk Nowitzki . Các bạn không còn chỗ trong cuộc đua lấy danh hiệu MVP năm nay . Kobe đã khoá sổ danh hiệu ấy với sự chói sáng của mình vào tối chủ nhật vừa rồi với 81 điểm rã vào đầu Torronto Raptors trong cuộc lội ngược dòng mà 2 hiệp đầu Lakers vẫn còn kém Raptors 14 điểm.

Giờ hãy nghĩ đến con số 81 pts . Chính xác, tám mươi mốt điểm . Đây là số điểm cao thứ nhì trong lịch sử NBA , chỉ sau kỉ lục 100 điểm Wilt Chamberlain . Nó nhiều hơn điểm mà Micheal Jordan , Oscar Robertson cũng như Kareem Abdul-Jabaar đã từng ghi được trong 1 trận

Kobe đã thực sự trình diễn 1 buổi tối hoành tráng nhất mà tôi đã từng xem từ trước đến giờ... chỉ còn 18 điểm nữa thôi là đạt đến kỉ lục rồi ... thật tiếc. Tôi đã từng tham gia trận đấu khi quay trở lại Cleveland , vào năm 1990 với Cavaliers , khi mà Jordan đã ghi được career-high của mình với 69 điểm . (Tôi chỉ ghi được 2 điểm.) Lúc đó , tôi đã thầm nghĩ sẽ chẳng có ai có thể vượt qua được kỉ lục này. Thế nhưng Kobe đã làm được.

Thật là 1 điều đáng sợ mà chúng ta đều nên xem xét lại là từ 20 tháng 12 năm 2005 , Kobe đã ghi trung bình 43.3 điểm 1 trận . Trong trận đấu ghi 62 điểm vào rổ Dallas , Kobe thậm chí còn không đấu hiệp 4 ... thử hỏi Kobe sẽ ghi được bao nhiêu nếu đánh cả trận. Trong trận gặp Sacramento Kings , Kobe đã bị cô lập cả trận ... nhưng vẫn ghi 51 điểm. Và thật là nực cười khi thấy rằng , trong trận gặp Suns , Kobe "chỉ" ghi được 37 điểm . Với người khác thì có thể đó là 1 trận đấu để đời , còn với anh ta thì đó là 1 trận đấu tồi , đánh dưới sức của mình.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu chướng ngại vật tiếp theo cho NBA players sẽ lên đến con số bao nhiêu ??? 90 chăng ??? thử nghĩ xem nó lố bịch đến thế nào ??? Nhưng , thực tế , Kobe có thể làm cho nó thành khả thi . Chuyện gì sẽ xảy ra khi Lakers đấu với Suns , đội mà trong 1 tối thứ 7 ghi được 149 điểm mà vẫn thua ... chuyện gì sẽ xảy ra khi hôm đó Kobe gets hot ??? Có lẽ anh ta sẽ ghi được 100 điểm 8-}

Đây là mẫu cầu thủ thực sự không thể kèm nổi. Tầm ngắm của anh ta là ở ngoài vòng 3 điểm , kĩ thuật và khả năng không chế bóng giúp anh ta có thể ném ở mọi điểm trên sân . Sức khoẻ và sự liều lĩnh có thể đưa anh về vạch ném phạt hết lần này đến lần khác (câu lỗi điểm đó) . Bản lĩnh cứng rắn giúp cho anh có thể chộp được những cú ném chết người vào cuối trận ( kiểu ném phát thắng luôn í ) . Anh ta là 1 cái máy đánh bóng rổ (a basketball machine)

Tất cả những điều trên đồng nghĩa với việc Kobe xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất năm nay. Brand thì sớm nổi vào đầu mùa với một sự xuất phát nhanh. Nash thì được kể đến như là người thủ lĩnh đưa Suns đến những chiến thắng. Nowitzki cũng xứng đáng được cân nhắc đến do những trận đấu của anh và sự thành công của Dallas. Nhưng Kobe lại được đưa lên 1 tầm cao hơn họ , tầm cao hiếm thấy trong lịch sử NBA 8-}

Kobe đã vượt qua và bỏ xa những đối thủ trong cuộc chạy đua danh hiệu MVP ... và anh ấy xứng đáng được ca tụng . Sau bữa tiệc bóng rổ của mình vào tối Chủ Nhật vừa rồi , liệu còn ai tranh cãi xem Kobe có được MVP nữa không nhỉ ??? :-?

mimgx1.jpg


theo bình luận viên Đào Huy Toàn:

Thế giới đang còn chưa hết cơn sốt với bộ film KingKong đập 1 lúc 3 con Raptors thì giờ đây cả thế giới lại còn sốt hơn với bộ film KingKobe thịt 1 lúc cả đàn 13 chú Raptors :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Huy Toàn đã viết:
ở đây có ai tìm được cái biểu tượng của Phoenix Suns mà con đại bàng giang cánh là hình các lưỡi lửa ko ??? tìm suốt trưa nay mà ko ra
Anh cần cái logo này à :)>-.
brand.gif
 
không ... cũng là hình này , nhưng con phoenix đằng sau là hình lửa thật cơ ... chứ ko phải hình lửa cách điệu như thế này
 
feet là số nhiều của foot. Nhưng jumper đấy là từ nối, kiểu 5-year-plan (làm đếch có s ở year đâu) nên gọi là 35-foot-jumper, chú Quang hết đôi co chưa???
Mà bác Nghĩa cứ nói thế khổ thân bọn Tor :(, bọn nó cũng cho cả đội ra kèm rồi chứ :(, trận hôm qua có DET ở đấy thì cũng ít nhất 50 =)). Thằng Kobe nó thú ném đến 7 quả 3pt chơi ko lại =)). Giờ chắc chỉ có T. Prince, Artest hay T-MAC là chơi được thằng ôn này, 6 feet 7 mà bật như nó thì Mourrning với Ben cũng khó mà block được :(
 
ý anh là sao bọn Tor nó ko ghi đc nhiều điểm thế. chỉ cần J.Rose ghi 50, Bonner 50 là hơn đứt Kobe rồi. híhí.
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
feet là số nhiều của foot. Nhưng jumper đấy là từ nối, kiểu 5-year-plan (làm đếch có s ở year đâu) nên gọi là 35-foot-jumper, chú Quang hết đôi co chưa???
Chết chết, em có đôi co gì đâu anh :o, câu trước anh Toàn hỏi 35 foot là bao nhiêu thì em trả lời thôi chứ có bắt bẻ vặn vẹo gì đâu, anh cứ nói oan cho em :|.
 
Thì chú bảo dùng foot là sai phải dùng feet ở trên còn gì :D, chứ chuyển ra mét của chú đúng rồi anh có sửa gì đâu :D
Đùa, thằng Villanueva nó làm được 8 points trong hiệp 1 mà hiệp 2 chả cho nó đánh, chứ Villanueva với Bonner và Rose mỗi thằng làm 40 points thì thằng Kobe đã chả ném trong vô vọng :D =))
 
cái 35 foot là anh cắt ra từ cái 35-foot-jump-shot cho dễ hiểu í mà ... thôi thì lần sau để anh rút kinh nghiệm vậy
 
Peja đổi Ron Artest :(( . Không hiểu thằng huấn luyện viên SAC nghĩ cái f*** gì mà lại đổi thế nhỉ :(( . Tuy không có Peja nhưng hôm nay SAC vẫn thắng 106-102 trước NYK .
 
Back
Bên trên