National Basketball Association (NBA)

xem tin lại , hiệp cuối thằng Carter ném 3s như điên , có quả cuối gì đó , nó quay người nhảy ném ăn 3 điểm ... đem lại chiến thằng thứ 10 liên tiếp cho Net . Chú kidd sướng quá nhảy lên ăn mừng với Vince ... nhún nhảy kiểu gì , nhảy lên tận đầu thằng vince (mặt vince nằm ở bẹn thắng Kidd :)) ) tí thì ngã ... trông buồn cười lắm
 
em tưởng cái clock của NBA khi còn 0.1s thì nó tự down xuống 0 luôn thế mà hôm nay bọn nets ghi xong vẫn còn 0.1s cho raptors :))
 
Tui thần tượng Okur từ hồi nó còn chưa nổi tiếng (2 năm trước , khi đang đánh cho Detroit) . Hôm nay Okur lại giúp đội giành chiến thắng trước Washington Wizard với 19 pts và 13 reb , thần tượng thế chứ lại :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Raja bell thì lên thật, chứ Diaw có xuống bao giờ đầu :)).
 
Hôm nay DET gặp SAS , trận đấu có thế nói là được đánh giá rất cao , nhưng khi xem thì có vẻ thất vọng vì thế trận hơi nghiêng về DET . Spurs thua hơi thảm (15 pts) .Trận này 2 con F của DET đánh quá ngon , Prince 12 rebs 13 pts , Rasheed 10 rebs 27 pts , mỗi thằng một nhát dbl-dbl.
 
Spurs thua trận cũng đúng thôi,ko có gì bào chữa được.Detroit bắn 3pt như thú trong khi ngay đến cả Manu ném 3pt,ko cản cầm bóng chỉnh rõ lâu mà vẫn ném trúng đai.giữa hiệp 4 thì FT của Del là 2/3 còn spurs là 12/24 8-} thậm chí Manu hôm nay dunk cũng còn trượt.ko sao,2 thằng này chắc lại gặp nhau trong final thôi
 
Spur thua là do Duncan đánh lởm, chứ Manu có cố gắn mấy cũng chỉ đến thế thôi... Detroit thì khỏi nói,đều như vắt chanh !!
 
tao chỉ thấy thằng rip đánh khó đỡ quá,chạy 1 vòng qua các big men xong jump shot dm ông bowen với finley đíu làm được ji

kể ra thằng rasheed bắn 3 hôm nay điêu quá,bt gặp đội khác cũng ít được như thế

hôm nay billups bị TO hơi nhiều
 
Richard đánh ***** đỡ được , bay h còn biết bắn 3 nữa , vô đối , sắp lên thành student rồi
 
Hôm nay lại có một trận nữa 3 OT . Các trận đấu cứ kéo dài thế này (3h43m) thì mấy công ty truyền hình phá sản hết ráo. Đó là trận BOS-PHI . Iverson đánh có vẻ phong độ kém khi chỉ ghi được có 33 pts (mặc dù có 3 OT ) , ngang Ricky Davis của đội bên kia . Korver ở OT 2 bắn 3 một quả như tiên giúp PHI gỡ hòa đánh OT 3 :D và rồi giành chiến thắng ở OT này
 
Xong rồi nó làm 1 quả 3pt, 1 quả steal, 1 quả lay up, vãi hàng thế còn gì :)). Quả đấy bài hay thôi, nó già vờ screen rồi chạy xuống. Webber chân què có muốn đuổi cũng ek được :)), mà đuổi theo là chắc chắn lỗi :)).
Công nhận hay vãi. Từ trước đến giờ nhiều nhất là 4 trận 3OT một mua. Riêng năm nay, trong vòng hơn 1 tuần đã có 3 trận rồi , vãi hàng thật
 
Webber được đánh giá là 1 trong các cầu thủ hay có truyền thống nhiều năm mà ( từ hồi còn đánh cho SAC đã là sao rồi) . Đã từng đánh 4 trận all-star , 2 trận đánh chính , đỉnh cao ngay từ khi còn là Rookie (ghi 17,5 pts 1 trận ) cả sự nghiệp ghi 21,7 pts trung bình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Webber oánh vẫn hay lắm :D, mất 1 chân đánh thế là khá rồi :))
 
webber ... con hàng ở public của mình ... lỡ bán nó lấy hinrich và Lafrent ... mẹ 2 cái thằng của nợ , giờ cứ ngóng theo webber mãi mà ngậm ngùi :((

----------

mấy hôm nay , đội mình gặp toàn đội yếu , ko cần vào xem tỉ số cũng là 7-2 với 8-1 ... tuần này ko theo dõi mấy . Hôm trứoc ra quán xem Sea-Clipper , oánh BJ suốt, chả để ý gì trừ quả Livingstone block quả 3s của Radmanovic ... chú livingstone này PG mà mỗi trận đều đều 1 2 blk ... yêu thế :))
 
Nó đến 6 feet 7 cơ mà ông anh :(, chuyền nghe nói vãi đái lắm, vision chả kém gì Lebron. Cũng được coi la Magic Johnson mới :)), nhưng người còi quá, suốt ngày bị chấn thương nên chưa làm ăn được gì mấy
 
Back
Bên trên