Nụ cười ( truyện ngắn )

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Cảm giác như có ai đang nhìn mình từ dãy bàn đối diện, tôi nhìn lên. Nó nhìn lại một giây rồi nhìn xuống. Mắc cỡ?

Có lẽ là vậy. Nhưng có khi lại không phải vậy.

Nó dễ thương. Điều đó không chối cãi được. Và nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Dễ thương một cách non nớt, như đang cần sự chở che mặc dù nó là con trai. Tôi hay chào nó bằng cái cười mỉm, có phần hơi trịch thượng. Và nó thì cười thật tươi, mắt long lanh như trong đó lúc nào cũng chứa sẵn nụ cười. Cái cười của nó làm tôi thấy mình già đi một chút vì tôi cảm thấy mình không thể nào cười một cách trẻ trung như vậy nữa.

Một lần tôi đi party của một người bạn. Nó cũng có ở đó và đang đùa với đứa em gái lên ba của người bạn tôi. Nó ngồi trên sofa và đang vòng tay ôm cô bé tí xíu vào lòng. Tôi bước vào, nó nhìn lên và nụ cười lại nở trên môi. Mắt nó lại long lanh và tôi thấy lòng chợt ấm đến lạ. Tôi bắt gặp mình với nụ cười thật sự chứ không phải là cái mím chi thường lệ.

Giữa tôi và nó dường như chỉ có những nụ cười. Tôi không muốn làm quen và nó thì hình như ngại. Mặc dù tôi biết nó có mặt và nó cũng biết tôi có mặt, nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách.

"Xoạch"
Trước mặt tôi là mẩu giấy được gấp lại nhiều lần. "Chị cười dễ thương lắm. I wanna see you smile all the time."

Tôi ngẩn lên. Nụ cười trên môi nó lấp lánh sáng. Tôi thấy mình cũng đang cười. Tự rủa mình "sucker for compliments" nhưng thật ra thì thấy vui lên một chút.

Nếu thế gian này mọi chuyện đều dừng ở một nụ cười thì sao nhỉ?
 
Khi thế gian này chỉ dừng lại ở một nụ cười thì thế giới này sẽ trở thành cái zoo dành cho đười ươi Vy ạ:D. Hey just kidding, C nghĩ nếu chỉ dừng ở nụ cười ko thôi như VY nói thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà quan trọng nhất là lưu giữ được hình ảnh đẹp nhất về nhau!
 
yep , nụ cười luôn mang lại cho mọi người cảm giác vui vẻ và hạnh phúc.
 
Back
Bên trên