Nếu có lỡ bưỡc xa lìa nhau...

Nguyễn Việt Hà
(viethaitc)

New Member
Sự đùn đẩy,sự sợ sệt,,sự lo lắng,sợ mình không thể làm tốt được công việc như anh ấy,hay cô ấy,tất cả đều khiến chúng ta tự hạ thấp năng lực và sự tự tin của chính mình.Nhìn thấy 1 cô bạn gái lạ trong 1 bữa tiệc của 1 người bạn cùng lớp,dù rất muốn dựoc làm quen và muốn bắt chuyện với cô ấy,nhưng lại thấy cô ấy đẹp quá,ăn mặc sang trọng quá,bạn đâm mất tự tin,--> mất 1 cơ hội,biết đâu đấy,nếu bạn mạnh dạn,có khi bây giờ người ấy và bạn đã có thể có 1 tình bạn tốt .Học trong cùng 1 lớp học,bạn bị gán ghép với 1 cô bạn nào đó,mà bạn thì quả thật cũng cảm thấy hơi thích thích bạn đó từ dầu năm học vì bạn ấy học giỏi lại xinh xắn,nhưng vì do quá nhụt nhát,lại vẫn bị cái tập tục phong kiến của ngày xưa áp đặt "nam nữ thọ thọ bất thân",bạn vô tình tự đánh mất thêm 1 tình bạn cực kì đẹp đẽ và thơ mọng của tuổi áo trắng,mọi thứ khi đã trôi đi thì không bao giờ lấy lại được,sở dĩ những nhà thơ làm được những bài thở tình hay,những nhạc sỹ làm được những bản tình ca hay,phải chăng vì họ cũng luôn cảm thấy nuối tiếc về 1 mối tình nào đó.,day dứt và nuối tiếc,đó là 2 thứ không bao giờ lấy lại được,đừng để nó xảy ra với bạn,để rồi lại rơi vào tâm trạng nuối tiếc về những việc đáng nhẽ ra mình có thể làm tốt hơn.
Nếu có lỡ bước xa lìa nhau, cố gắng giữ lấy những tháng năm mình yêu dấu, hãy hát khúc hát của ngày xưa,ngày còn bên nhau,để dường như chúng ta luôn gần nhau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nuối tiếc! Dại dột!
Đã thích là phải thể hiện ngay :p
 
Chí phở :D
 
Back
Bên trên