Math Too and Cold Autumn Water! kakakakakaka!!!kekekekeke!!!

Re: Toán 2, toán 2

@A: câu đấy là quá xứg đág rồi đấy =)) đòi hỏi j` nữa =;
 
Re: Toán 2, toán 2

đây là cnảh 1 quay ở trường mà Mai Linh
cảnh này thì làm có cái j đâu mà hay! đến mình viết ra còn thấy chán cơ mà!
cảnh 2 và là cnảh nhiều muối mắm nhất là ở nhà bạn Hoá! vấn đề nó ở đấy! thanks mọi ng phát=))
hehe! thanks hải anh vs mai linh vs A ngu vs anh trai! :X :X :X
khen thấy phởn phởn! =))

câu của mày hay còn j A! :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2, toán 2

uh đúng đấy!nếu mọi ng chịu khó thức đến 11h thì sẽ đọc đc cảnh 2! =)) =)) =))
 
Re: Toán 2, toán 2

dài qá :| đợi có hết rồi đọc 1 thể =; :))
MÀ trưởg ơi :-? máy qay :-? Ai qay :-?
 
Re: Toán 2, toán 2

Đèo Lưu Ly về nhà trên con đường trải xinh đẹp quen thuộc,một ko khí lãng mạng làm sao mà có vẻ như tâm hồn hai con người không đồng nhất!
- Hoá ơi!
- Gì thế Ly! Ổ ôi! Nhưng mà có căn bậc sáu, lại có thêm cả tan với cot, xét điều kiện quả này là toét răng hàm mặt rồi đây!
- Nói gì vậy! - Ly ngơ ngác – Hôm nay 6h00 nhớ sang đưa tớ đi học tiếng Anh đấy nhé!
- Uh! Đúng! Suýt quên! Lại còn cái vế phải lim liếc tít mù khơi nữa chứ, rút gọn thế nào đây?
- Này! Có nghe ớ nói không đấy! - Ly lay người Hoá!
- Có mà! Ở lớp mình đã xét vế trái bằng cách đặt ẩn rồi mà, vẫn tặc văn tịt đấy thôi!
Ly đến chóng cả mặt vì chả hiếu anh bạn trai của mình đang để đầu óc đi đâu! Đến nỗi phóng xe qua của cổng nhà Ly.
- Này! Đến nhà tớ rồi! – Ly kéo tay Hoá lại!
Hoá đang mơ màng, bị bất ngờ, giật mìn, phanh đánh kít 1 cái làm Lưu Ly đập đánh cốp 1 phát đầu vào lương Hoá! Cả 2 đau điếng người! Ly tức tối xuống xe chạy về nhà! Hoá ngơ ngác với tay theo Ly:
- Này này! Ly ơi! Đi đâu thế…
Rồi lại tiếp tục bay bổng về những con số, những phép tính và bài toán!

Về đến nhà, bắt gặp ngay bố mình đang tưới cây, Hoá dựng cái xe đạp vào sân:
- Bố ơi cất xe cho con nhé!
Rồi lục trong cặp tờ nháp bài toán, ngắm nghía, vừa đi vừa ngắm vừa nghĩ suy quên cả việc mở cửa trong nhà nên đâm xầm vào cái cửa gỗ, u 1 cục to oạch ở trán! Nhưng hình như có 1 cái sừng lồi lên trên trán ko làm anh chàng chú í hơn đến việc đi lại! Day day trán, xuýt xoa, mặt vẫn cũi gằm xuống bản nháp!
BỐP – Hoá chạm “nhẹ bất tận” đầu gối vào cái ghế sô-pha với 1 lực tầm 100N!
XOẠCH - RẦM!!! Một cú vồ ếch đầy tính nghệ thuật ở chân cầu thang với hậu quả là s xoạc mặt đo thử đất ngắn dài! Đau điếng là thế mà có vẻ cũng chả thấm tháp j vào cái đầu đang đuổi theo những con số, nhừng hình vẽ trong bài toán trâu bò kia!
RẦM! ÀO! Lọc… xọc… xọc! Trong một giây phút vô cùng bất ngờ và vô cùng kịch tính! Chiếc xô mà mẹ Hoá đang xách từ tầng hai xuống tầng một đã chọn đúng đầu anh chàng để hạ cánh và mang theo bầu đoàn thê tử nước lau nhà của mình! Người Hoá ướt sũng! Hôi rình! Đen thủi! Mẹ Hoá hốt hoảng choáng váng mà ko nói được gì khi có cú va chạm hoành tá tràng như thế, anh chàng vẫn vô cùng bình tĩnh, bỏ cái xô ra, thả lăn lọc cọc xuống chân cầu thang và bước lên phòng như ko có chuyện gì!
Ôi Amen! Mẹ Hoá vội vào lau qua cầu thang, dựng gọn cái xô, nhìn bố Hoá với ánh mắt biết nói đừng phải hỏi rồi chạy lên tầng! Hix! Anh chàng trong bộ dnạg vừa tắm nước lau nhà đang hì hục ngồi vào bàn và nghĩ toán!
- Trời ơi! Hoá! Đi tắm ngay đi! Tắm rửa xong rồi học gì thì học! Nhanh!
- Vâng vâng! - Hoá vâng rất bâng quơ.
Mẹ Hoá tin rằng cậu con trai đã tắm rửa sạch sẽ, và như thường lệ, chuông đồng hồ điểm 7h00’ tròn chịa! Mẹ gọi Hoá xuống ăn cơm!
- Hoá ơi! Xuống ăn cơm đi con!
Ko có hồi âm!
- Hoá ơi! Ăn cơn con ơi!
Vẫn ko có hồi âm gì! Mẹ Hoá nháy chồng! Bố hoá gấp tờ báo lại, đặt lên bàn! Rồi lên tầng xem con trai thế nào!
Thật ko thể tin nổi, sau hai tiếng đồng hồ tắm nước lau nhà ướt sũng, cậu con trai cưng của mình vẫn đang trong bộ đồ đó, chưa tắm rửa thay quần áo gì cả! Bố Hoá choáng váng hốt hoảng:
- HOÁ! Chưa tắm ah! Đi tắm ngay rồi xuống ăn cơm! Bẩn kinh cái thằng này! Nhanh 8h00 bố mẹ còn đi có việc!
Rồi ông bố bất đắc dĩ phải kéo con mình ra khỏi cái bàn học, đưa vào tận phòng tắm và chuẩn bị quần áo cho nữa! Hoá vẫn cứ tâm hồn lơ lửng tầng mây như thế, ngâm mình trong bồn tắm, úp khăn mặt lên trán rồi lại mơ màng về toán!
Bố mẹ Hoá ăn cơm xong vì vội đi có việc nên ko lên giục con trai đc, phần cơm rồónửa snag quần áo dắt để ra ngoài! Vừa đúng lúc Lưu Ly đi học tiếng Anh về ngang qua trước cửa nhà! Mẹ Hoá mừng rỡ vẫy Lưu Ly lại:
- Ly ly! Hai bác đi có việc bây giờ, gấp quá, cháu vào nhà nhắc thằng Hoá ăn cơm dọn dẹp hộ Bác, nó ở lì trên tầng 2!
- Dạ vâng! – Ly dắt xe vào sân, chào hai bác, cài cổng rồi dđ lên tầng hai!
Hoá nhà ta trong lúc ngâm mình trong bồn tắm mà ko hiểu sao tự dưng đầu óc lại thông suốt! Một í tưởng vụt loé lên như ánh sang phía cuối đường hầm, ko thể ngừng cái ý tưởng tuyệt vời đó lại, Hoá nhảy ngay ra khỏi bồn tắm, lao ra khỏi nhà tắm hét lên “EUREKA…EUREKA” và trong trạng thái cũng hoàn toàn EUREKA! Đúng lúc đấy đôi mắt Lưu Ly thật sự rất rất vô tình bắt gặp một Archimède sống ngay trước mặt mình, ôi cậu bạn trai và bản sao của Archimède! Mặt Ly đỏ ửng lên, hét toáng, lấy hai tay vội bịt mắt vào và vẫn còn chưa kịp hoàn hồn! Dường như cũng còn chút năng lực hành vi dân sự, nhận thấy sự có mặt của cô bạn gại, Hoá vơ bừa lấy 1 cái áo, khoác vội và người và hồn nhiên như người điên, ngồi vào bàn hì hục giải bài toán của mình! Ly lấy hết sức bình sinh , hé mắt và biết chắc EUREKA giờ đnag mặc áo nên định thần tiến lại gần!
- Này Hoá ơi! Ăn mặc tử tế rồi xuống ăn cơm đi! Bố mẹ cậu nhờ tớ nhắc thế! Hix …hix…!
Hoá ko trả lời, Ly lại gần và hiểu rằng công cuộc mà bạn trai mình đang làm là gì vì cũng biết sơ sơ sự tình nên thong cảm! Dù rằng đang giận tím mặt vì Hoá đã hứa mà dám quên ko snag đưa Ly đi học! Ly định cầm tờ nháp hình vẽ lên và ngỏ ý:
- Cậu có cần giúp gì không tớ giúp nhé!
Hoá bất ngờ phản ứng quá mạnh:
- Đừng động vào hình vẽ của tao,rồi giật tờ giấy lại lao đầu viết tiếp!
Ly ko thêr kiềm chế cơn tức giận được nữa, trái tim như muốn chạy ra khỏi trong lồng ngực và nhịp đập đua với tốc độ ánh sáng, nên lao xuống cầu thang với vận tốc nhanh nhất có thể và phi xe thẳng về, trong đầu thề ko tha thứ cho cậu bạn trai yêu toán đến mất cả năng lực hành vi dân sự!
Hoá cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy như vừa làm tổn thương 1 cái gì đó rất rất quan trong, sót xa trong đầu nhưng vì mạch toán đang trào tuôn, lại còn vài bước nữa là hoàn thành công trình nên vẫn ngồi làm tiếp, chẳng đuổi theo ½ trái tim mình!

Công trình vất vả đã hoàn thành! Hoá cẩn tờ bài giải, nhảy tưng tưng trong nhà, hét lê sung sướng:
- Hura! Ko thể tin được một con người bình thường như mình lại có thể làm được bài toán phi thường một cách bất thường! Hura! Hura!!!
Đang sung sướng đến tột độ vìhoàn thành đươc bài toán trong não mình thì anh chàng lại chột dạ! Còn một bài toán khó hơn! Bài toán của ½ trái tim: “Thôi chết con rồi, đáp án cho bài toán xin lỗi tình yêu là thế nào đây?”

\:d\ sướt mướt nhiều hơn!
 
Re: Toán 2, toán 2

phù! sai chính tả tùm lum! thông cảm mọi ng nhé! ;=;
uh còn đoạn 3!8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2, toán 2

ơ :| trưởg ơi :| clip MWC có hạn chế thời gian k /:) :)) chứ ** 2' =)) có mà clip xxx à =))
 
Re: Toán 2, toán 2

=)) =)) =))
XXX thì cắt đi! cắt vài đoạn chém gió đi này! nói chung cái j lồi ra cắt hết mr ah! còn nguyên gốc thì để lớp mình thủ vs nhau thôi! =)) =)) =))
 
Re: Toán 2, toán 2

haizz :-< nhưg mà muốn hay thì phải dài =)) rút lại 15' còn đc chứ 2' =;
Cho cả lớp qay ở bể bơi =)) xog chèn sex sound vào thàh MWC luôn =))
 
Re: Toán 2, toán 2

^:)^ thế thì em ko dám lưu trong máy! =)) =)) =)) mà lưu thì phải cài pass! =)) =)) =))

mà nội dung kịch bản đc ko mr! :-?
 
Back
Bên trên