Math Too and Cold Autumn Water! kakakakakaka!!!kekekekeke!!!

Re: Toán 2, toán 2

Ặc! T7 ko đi học sáng! May quá :D
Thanks bạn MT nhé! ;))
 
Re: Toán 2, toán 2

mấy ông ý tao chán ko thèm nói nữa rồi,spam thì có tí vị hơn mình đấy:|
 
Re: Toán 2, toán 2

Thế tự dưng gọi trưởng nên xưng hô cho fải fép bạn MT nhể! ;))
:-j Thôi mày cứ gọi MT là a iêu đi VA ah tao ko fản đối! Miễn sao mày đừng làm anh dâu tao là đc! :))
Mà bây h tớ mới biết bạn Minh gọi a trai tớ là phu quân đấy! :D sao ko thấy a trai báo cáo j nhể! :-?
 
Re: Toán 2, toán 2

:)) đêm nay euro trở lại :x:x có thể thức được rồi

còn bạn Chi có tình cảm đặc biệt, bạn Thắng ngày ngày mong nhớ thì việc j fải trối cÃI, đánh trống lảng như thế
 
Re: Toán 2, toán 2

ờ đấy con Chi toàn cãi cùn :-j bọn tao bảo mày gọi nó thế e' :-j
 
Re: Toán 2, toán 2

nhìn cái avt của bạn Chi là nói lên hết ý nghĩa của mối tình này...

Thắng ấp ủ hy vọng trở thành Rooney Việt Nam đưa VN vô địch WC
CHi là người luôn bên cạnh soi đường chỉ lối, gần như gắn liền cuộc sốgn vs Thắng

VA thấy chuyện tao kể hay k? ;))
 
Re: Toán 2, toán 2

** bọn này đc thể lại bắt đầu đấy, xì top ngay:-w
 
Re: Toán 2, toán 2

Minh kể hay đấy,tiếp tục câu chuyện đi:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Toán 2, toán 2

Hay! Khổ bạn VA vs bạn Minh ghen vs tớ thế làm j! :-j tớ có làm j cản trở đâu mà các bạn cứ lấy tớ làm bình phong! Các bạn cứ tự do thể hiện t/c vs a trai tớ mà! ;))

thêm các chú TNK về nước sau trận bk này! :D
 
Re: Toán 2, toán 2

Trước trận Bán kết Đức - TNK: Không còn phép màu

Thổ Nhĩ Kì đã tạo ra được nhiều điều thần kì tại VCK Euro 2008 cho tới thời điểm này. Nhưng có lẽ, phép màu mà Fatih Terim mang lại cho đội bóng này sẽ không còn phát huy được hiệu nghiệm bởi đối thủ của họ đêm nay là những “chiến binh” có thần kinh thép…

Thổ Nhĩ Kì có thể coi là đội bóng gây bất ngờ nhất ở VCK Euro 2008. Ở vòng đấu bảng, họ đã lội ngược dòng ngoạn mục ở trận cuối cùng, đánh bại CH Séc với tỉ số 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0, để rồi giành vị trí thứ 2 tại bảng A. Phép màu mà Terim, chiến lược gia dẫn dắt TNK, tiếp tục được tái hiện ở loạt trận tứ kết. Trước đội bóng được đánh giá cao hơn, Croatia, các học trò của vị HLV này vẫn thi đấu rất kiên cường trong suốt 90 phút chính thức. Đến khi bị dẫn trước 1-0 ở phút thứ 14 của hiệp phụ thứ 2, tinh thần các học trò Terim vẫn không thay đổi. Và phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ là bàn thắng san bằng tỉ số, trước khi chính thức kết liễu đối thủ trên chấm 11m.


Các cầu thủ TNK ăn mừng chiến thắng sau khi đánh bại Croatia

Tuy nhiên, những phép màu mà Terim và các học trò của ông chỉ có thể gây bất ngờ trước những đối thủ mơ mộng, chứ không thể khiến những “chiến binh” có thần kinh thép mảy may lo sợ. Đối thủ của họ đêm nay, ĐT Đức là ví dụ điển hình. Tại vòng đấu bảng, không ít người đã đánh giá phẩm chất cao quý nhất của Mannschaft là “tinh thần thép” đã bị bào mòn theo thời gian. Nhưng nhận định đó đã trở nên sai lầm sau khi vòng tứ kết khép lại. Trước đối thủ được đánh giá rất cao, BĐN, các học trò của Joachim Low đã thi đấu rất kiên cường để rồi giành thắng lợi sít sao với tỉ số 3-2.

Song, thắng lợi này của “Đại bàng trắng sông Rhine” không chỉ xuất phát từ yếu tố tinh thần, mà còn đến từ sự thay đổi ở đội hình ra sân. Chấn thương của T.Frings, S.Rofles đá thay, vô tình đã giúp ĐT Đức chơi hấp dẫn hơn hẳn. Chân sút gây thất vọng ở vòng đấu bảng, M.Gomez đã bị xếp dự bị để tạo điều kiện cho T.Hitzlsperger đá chính, chơi bên cạnh S.Rofles, tạo thành tấm lá chắn tương đối vững chắc trước hàng phòng ngự. Nhờ đó, Ballack cũng được đẩy lên chơi cao hơn, giúp anh này phát huy được tối đa khả năng tấn công khiến hàng tiền đạo của ĐT Đức, với mũi nhọn duy nhất là M.Klose cùng sự hỗ trợ từ 2 bên cánh của Podolski (trái) và B.Schweinsteiger, trở nên nguy hiểm hơn.


J.Low sẽ để T.Frings đá chính ở cuộc đối đầu với TNK

Trước trận đấu với TNK tối nay, Joachim Low còn đón nhận thêm một tin mừng. Tiền vệ T.Frings đã có thể thi đấu trở lại sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Nhiều khả năng anh này sẽ được xếp đá chính ở vị trí tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-3-2-1. Điều đó có nghĩa là T.Hitzlsperger hoặc S.Rofles sẽ phải ngồi ghế dự bị. Trong trường hợp này, khả năng Hitzlsperger được trọng dụng là khá cao bởi anh này có thể tạo ra bất ngờ từ những cú rocket từ khoảng cách khá xa khung thành đối phương. Ở hàng phòng ngự, bộ tứ ở trận đấu trước, Arne Friedrich, Per Mertesacker, Christoph Metzelder và Philipp Lahm chắc chắn vẫn sẽ được ra sân ở đội hình xuất phát.

Không khó để nhận ra điểm yếu ở hàng phòng ngự ĐT Đức là ở bộ đôi trung vệ, song e rằng TNK khó lòng có thể khai thác được. Một phần là do tuyến phòng ngự của Mannschaft đã chắc chắn hơn khi bố trí 2 tiền vệ phòng ngự, một phần là bởi Terim đã không còn sự phục vụ của chân sút số 1 Nihat Kahveci, cùng các tiền vệ quan trọng như Emre Belozoglu, Tuncay Sanli, Tumer Metin (chấn thương) và Arda Turan (treo giò). Để lấp vào vị trí mà Kahveci để lại, có tới 99% Terim sẽ trao cơ hội đá chính cho Semih Sentürk. Ở trận đấu với Croatia, Sentürk chính là cầu thủ đã vào sân từ giữa hiệp 2 rồi ghi bàn thắng giúp TNK san bằng tỉ số sau 120 phút thi đấu.


Chấn thương khiến Kahveci khiến hàng công của TNK lâm vào khủng hoảng

Thêm nữa, hàng thủ cũng đang là nỗi lo của TNK. Với Servet Cetin, Emre Gungor (chấn thương), thủ thành Volkan Demirel và Emre Asik (treo giò), Terim đã mất 4 trong tổng số 5 trụ cột hàng phòng ngự. Điều đó khiến cho bất kì ai cũng nhận thấy mành lưới của Rustu Recber có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào, nhất là khi hàng công của Đức ngày càng trở nên sắc bén ở khâu ghi bàn.

Bên cạnh đó, lịch sử cũng không hề ủng hộ TNK có một chiến thắng. Trong tổng số 17 lần 2 đội gặp nhau, Đức thắng tới 11 lần trong khi số trận thua của họ dừng lại ở con số 3 (ghi được 40 bàn nhưng chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 10 lần).

Với những lý do đó, tại sân St Jacob đêm nay, Terim và những phép màu của ông khó có thể xảy ra một lần nữa. Điều đó cũng có nghĩa là bán kết sẽ là chặng dừng chân cuối cùng của TNK tại VCK Euro 2008.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến:

Đức: Lehmann; Lahm, Mertesacker, Metzelder, Lahm; Schweinsteiger, Ballack, Frings; Hitzlsperger; Podolski; Klose

TNK: Rustu Recber; Altintop, Emre Asik, Gokhan Zan, Balta; Kazim-Richards, Aurelio, Tumer Metin, Karadeniz; Erding, Semih Senturk.


:(( TNK của tao :((
Đăng ơi mày vẫn ở cửa TNK chứ j`
Hôm nay a e sống chết >:)
 
Re: Toán 2, toán 2

ok,tao vẫn theo TNK nhưng coa ai muốn cá độ thì phải chấp bàn tao:))
 
Re: Toán 2, toán 2

=)) Tao cùng cửa với mài Đăng ạ
Tại sao ko ai tin TNK càng ít quân càng đá nỗ lực nhỉ :(
Đã bất ngờ là bất ngờ cho chót :))
>:) TNK sẽ đặt chân vào chung kết
 
Re: Toán 2, toán 2

TRước trận Séc, Cro ai chả nó thế
Rồi thì cứ đợi xem
Bản lĩnh Donde Kebap :))
 
Back
Bên trên