hehe thank em :x chị thấy cứ bánh mình tự làm là chụp ảnh lên trông hoành tráng hết

chứ thực ra thì nó rất là ko hoàn thiện

thiếu whipped cream là một :-s. hai là đầu tiên chị định xẻ đôi cái spong cake thành 2 lớp thì trông nó đỡ boring một tảng bánh 1 tảng mousse :-s. nhưng mà vội đem đi ăn tối thế nên là thôi miễn luôn

. xong chị còn định cắt xoài tươi cho lên lớp jelly bên trên cùng trông cho funny. nhưng mà xoài chưa chín :-s (xoài này mình chỉ có chấm muối ớt ăn thì ngon chứ ko cho lên bánh đc

nhất là hội "tây" chúng nó ko ăn đc cái gì mà ko chín mềm

) thế là cũng miễn luôn

(. nói chung rất là hoàn cảnh.
còn làm mousse cake á. chị thấy làm spong cake thì mất công hơn làm butter cake, lại còn tốn nhiều chậu, làm xong một đống lủng củng tha hồ rửa dọn. có lẽ khi nào vội thì làm béng nó butter cake cho nhanh

còn làm mousse chị lại thấy đơn giản. đánh lên đổ lên bánh thế là xong

mỗi tội phải chờ cho nó đông lâu :-s recipe bảo để tủ lạnh 3 giờ chị vội đi thế là để ngăn đá 1 giờ

) xong đổ lớp jelly trên cùng lại phải chờ tiếp 15 phút

nói chung làm mousse thì phải tính thêm thời gian chờ thôi chứ làm thì nhanh
