Manchester United's fan club 04-07!!!!

Hì, tin về Ronaldo thì chịu, báo chí dạo này tin lá cải cũng nhiều, nhg chắc chuyện đòi hợp đồng mới là có thật, nhg lương lậu như thế là cao quá. Công nhận là với những gì nó thể hiện trên sân thì 15k bảng/tuần là ít quá, đến những thằng ko bao giờ đc ra sân như Kleberson hay Djemba-Djemba hồi trc cũng ngốn quãng 3-40k bảng/tuần. Rooney lương cũng cao hơn Ronaldo vài lần thì nó bức xúc là đúng thôi. Bây giờ cho Ro lương ngang với Rooney là ổn nhất, 2 thằng trẻ như nhau, giỏi ngang nhau, đóng góp cho đội cũng bằng nhau --> lương giống nhau là phải đạo. Cái chuyện Ronaldo làm căng thì khó xảy ra lắm, báo chí hay đồn thổi tin lên để kiếm lời cũng là chuyện thường thôi.

Ông Đăng Trung nói như kiểu Fletcher là trụ cột của MU vậy . Cái thằng đấy tống khứ càng sớm càng tốt , nhẹ nợ .

Hơ, vì sao phải tống khứ nó đi? Tống nó đi xong lại mang mấy chú như Djemba-Djemba hay Kleberson về àh?
 
Không hiểu ý thằng này là gì nhưng mà Fletcher cũng tương đương dạng Djemba với Kleberson đấy .
Thằng Ronald không đến nỗi làm căng như thế đâu , hôm trước trận gặp MC , khi chuẩn bị vào sân , hắn bị Alex chỉ vào mẹt : Tháo ***** cái đeo tai giấy ra !!! Thế là ngoan ngoãn thi hành . Báo chí Anh thì cứ gọi là tin tức lộn bậy , ngay cả những tờ được coi là chân chính đôi khi cũng đưa tin vịt để kiếm tiền cho nên anh em cứ bình tĩnh , đừng để thằng fan AC nó dọa .
 
Không hiểu ý thằng này là gì nhưng mà Fletcher cũng tương đương dạng Djemba với Kleberson đấy .

Dạ vâng, nó như thế nên nó được đeo băng đội trưởng Scotland, được đá chính. Chắc Ferguson cũng là một thằng ngu nên mới ko "tống nó đi cho nhẹ nợ" mà vẫn cho nó lên từ đội trẻ, cho nó vào đội hình chính.
 
suớng quá Ars hòa rồi
Oh Yeahhhh............ :)>- :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sheffield Utd đá không thật hay nhung cũng đủ để có 1 trận hòa đặc biệt với sô xuất sắc của thủ môn của SU bắt rất hay
 
Nguyễn Đăng Trung đã viết:
Hơ, hôm qua thắng MC cũng hơi rùa, đá bế tắc vãi mà vẫn thắng được 2-0. Cũng may có chú Dunn lớ ngớ thế nào toàn ghi bàn đúng lúc đúng chỗ. :))

Khỉ thật, Dunne chứ không phải Dunn
 
HƠ, thêm phát: Shevchenco bị chấn thương gò má trong trận Milan thắng Cagliari 1-0 nên sẽ chắc chắn vắng mặt trong trận Milan gặp MU vào giữa tuần. :D
 
Cũng có khả năng nhưng rất khó xảy ra là Sheva sẽ vào sân với cái mặt nạ phòng hộ :d
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Lê Duy Bình đã viết:
suớng quá Ars hòa rồi
Oh Yeahhhh............ :)>- :))
Còn zui hơn khi MU thắng Everton 2-0 ngay trên sân Goodison Park

Có phải Long hay đi xe buýt đó không? Nếu đúng thì tôi là Cường's friend!

Công nhận dạo này MU lên chân, nhưng so với Milan thì hãy còn phải chờ...
 
Vâng tao tự cho phép tôi vào đây câu bài
 
Nguyễn Phương Anh đã viết:
Có phải Long hay đi xe buýt đó không? Nếu đúng thì tôi là Cường's friend!

Công nhận dạo này MU lên chân, nhưng so với Milan thì hãy còn phải chờ...
Lạ nhỉ bạn này là bạn nào mà mình ko biết
Nhưng bảo AC hơn MU thì phải xem lại mình đi Phương ANh ạ
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Nguyễn Phương Anh đã viết:
Có phải Long hay đi xe buýt đó không? Nếu đúng thì tôi là Cường's friend!

Công nhận dạo này MU lên chân, nhưng so với Milan thì hãy còn phải chờ...
Lạ nhỉ bạn này là bạn nào mà mình ko biết
Nhưng bảo AC hơn MU thì phải xem lại mình đi Phương ANh ạ

Nếu lớp Toán 1 chỉ có một bạn Long thì cậu biết tớ đấy!

Nói MU kém Milan thì kể ra cũng vì sở thích cá nhân thôi. Hai đứa nó đã đá với nhau đâu nào... Nhưng dù sao Milan cũng hơn MU khá nhiều điều đấy chứ. Ví dụ như dàn cầu thủ đồng đều hơn và ít stupid hơn (ít ra Milan cũng chẳng có thằng thủ môn nào chuối đến độ như Roy Carroll). Vả lại, nếu MU cứ loanh quanh với mấy thằng làng nhàng ở EPL thì không thể tiến bộ được đâu, nói gì mơ đến vô địch châu Âu. Nói thật cho các ông biết, các đội bóng ở EPL được cái nhiệt tình chứ kỹ thuật ít, đầu óc cũng ít... Các đội bóng ở Ý mới được thử lửa nhiều (hậu vệ đá rắn, tình hình Cổ động viên phức tạp, chính trị rắc rối...) nên ra ngoài châu Âu mới khỏi bỡ ngỡ...


Thôi, MU cứ cố gắng đi, năm sau sẽ được tham dự CL


:)) :))
 
Đêm nay và rạng sáng ngày mai, Milan đá với MU. Juve đã thua rồi, Inter phập phù không chấp, Milan sẽ thắng MU để lấy lại thể diện cho nước Ý
 
nói thế nào thì nói,cứ xem rạng sáng ngày mai Mu hay AC thắng
 
Nguyễn Phương Anh đã viết:
Đêm nay và rạng sáng ngày mai, Milan đá với MU. Juve đã thua rồi, Inter phập phù không chấp, Milan sẽ thắng MU để lấy lại thể diện cho nước Ý
Inter phập phù nhưng lối chơi hay và đẹp hơn Milan rất nhìu lần,bạn Phương anh ạ.Inter còn gặp đối thủ dễ dàng hoen nhiều là Porto.
Juve đã thua nhưng là trên sân khách,cơ hội còn tràn trề:))
Có vẻ như Inter,Juve và AC vào vòng sau roài:))
 
Back
Bên trên