Huhu, cám ơn mọi người.
Xúc động quá. Sinh nhật đúng vào mùa bận rộn, chằng làm ăn được gì. 10g đêm còn chôn thân trong thư viện chuẩn bị presentation. Sáng nay đi từ 8g đến giờ này mới về. Tùng em nhắn tin mà lúc đó không ra đuợc, đến giờ mới mò đuợc lên mạng để nhận lời chúc mừng của các cô các chú (tính cả BÉ TRANG hehe

).
Đương nhiên là còn nhớ em Quỳnh rồi. Cô là bé bằng hạt kẹo mà mồm cứ lem lém. :biggrin:
Hơ hơ, chú Việt Anh bây giờ ở Đức thế nào rồi em? Chẳng biết bao giờ anh em mới lại làm được vại bia với nhau nhỉ? Chắc phải phấn đấu cày trâu cuốc bẫm đặng có ngày bò qua bên đấy xin chú mấy vại bia tươi mới được.
Ặc ặc, bé TRANG thân mến dạo này vẫn được phương phi đấy chứ phỏng ạ? Nghe bé TRANG nói mà xúc động nhớ lại thời trai trẻ xa xưa quá huhu. Ngày còn phóng xe ăn xin trên từng cây số với bé. Oe oe.
Híc híc, thể theo yêu cầu của em Khánh Linh nghệ sĩ, anh Hải Linh sẽ post bài đầu tiên ở forum HAO. Trước giờ chỉ toàn dám vào đọc bài chứ đã bao giờ dám mở mồm thưa thốt câu nào đâu. Hôm nay xúc động trước sự quan tâm của đồng bào, đồng chí quá, đánh phải túng thiếu làm liều post đại một bài vậy.