Mời các cáo tăng đắc đạo

hehe cấu này chắc nhiều chú biết rồi ....

anh đố các chú câu khác ...

có 1 đôi vợ chồng ... đi tắm biển .... hehe ... tối đang ngồi ăn ở khạch sạn ... chồng mới bảo là ...

em yêu ... sao nước biển hôm nay ngọt thế nhể ... hehe ...???
 
hehe hỏi lại anh Tùng tí, thế người ta có thói quen đi ksạn uống nước muối ah ?
:D :mrgreen:
 
hêh ý anh chồng hỏi là .. tại sao nước biển buỏi sáng ... vợ chồng mình tắm .. ngọt thía cơ mà ... :lol:
 
ehe úi rồi, đố ko rõ ràng gì cả, phải hỏi đi hỏi lại thế này :D

buổi sáng ra biển, ông chồng đi tắm hay đi nhắm , hỏi vợ biết thế nào được

:D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi được rôì dể câu chuyện đơn giản hơn ... anh kể lại thế này ..

Có 1 đôi vợ chồng mới cưới ... đi hưởng tuần trăng mật ...ở 1 bờ biên thơ mộng ...

1 sáng nọ .. họ cùng nhau ra bãi biễn tắm ... anh chồng lặn xuống nứoc rồi vồi vã ... nhỏm lên hỏi vợ ...

em yêu .. mới hôm qua nươc biển mặn ... sao hôm nay nó ngọt thế nhỉ :confused: :lol:
 
hệ hệ !
Ặc thằng Bạn Tùng của mình bất lực trước câu hỏi : 10 thằng cùng dùng mà chỉ 1 đứa dùng kìa ?
Ngại quá cơ !

Thôi để đố em Đại Trí Tuệ MIss Diệp và các vị 1 câu nhé :
"Cái lỗ nào là sâu nhất, rộng nhất và nguy hiểm nhất ?"
Xin chỉ giáo :)
 
anh Nam bố già đấy à? Nghe ten Mai Thiên Nam kêu quá, hóa ra thì vẫn là anh Kim Tu Nam :cool:
Câu đố của anh đa nghĩa quá, đề bài ko chặt chẽ gì cả!!! Phải nói rõ hơn thì mọi người mới hiểu được chứ!!!
Đê em bao nguoi đẹp Mi trả lời nhé :razz:
 
hai em cu hon nhien vui dua de dung co loi keo chi vao
chi gia roi de chi yen nho''
 
heh đó mọi ngươi đây là cái gì

Đứng nó cứng
Nằm nó cứng
Dút và nó vẫn cứng
Rút ra chảy nứơc ... :lol:
 
hà hà,hình như mình đoán ra gùi,nhưng mà.....bậy we',anh tùng ơi,không còn câu nào khác hay hơn à :D
 
Vũ Xuân Tùng đã viết:
heh đó mọi ngươi đây là cái gì

Đứng nó cứng
Nằm nó cứng
Dút và nó vẫn cứng
Rút ra chảy nứơc ... :lol:

hị, cái kem ạ! :cool: :razz:


...You'll Never Walk Alone...
 
Hic, các bác cáo tăng trong này "đắc đạo" thiệt rồi he he , đan` em vào đọc chẳng hiểu gì cả :D
 
thôi đê, bạn HA không hiểu thì còn ai hiểu nữa, hix.
 
Hình như mọi người toàn nói đến "cái gì đó"rất bậy thig phải.Nhưng mà em...chả hiểu gì cả!!!!(có phải đầu óc em trong sáng quá hay đầu óc mọi người đen tối quá không nhỉ?)
 
nước biển ngọt vì....có ai đổ đường xuống?
 
nước biển ngọt vì ông chồng bị bệnh ;)
 
Back
Bên trên