MỌI NGƯỜI CÙNG ƯỚC NÀO

Hum wa đọc rùi :D. Đang định hỏi cô là trong đống friends của cô thì thằng nào là thằng Hoàng Lomo, tìm toét mắt ko ra , sao lắm thế mà phần lớn là ko trùng với cái list trong blog của mình 8-}

Sao nhìu đứa kêu ko vào được YAN thế nhờ . HUm wa cháu vừa vào + post bài ngon lành mà , chưa lần nào lỗi mấy dạo gần đây cả :">
Chẳng biết thằng nào là thằng Hoàng nữa :)) Friends của tao thế là còn ít đấy,có đứa có gần 300 friends cơ 8-}

Mờ hum wa YAN vào được nhưng ko log in được :)| Bực cả mình /:)

P/S: chật vật mãi mới lên được 7100 :)) Còn đến 677 bài nữa mới có số đẹp :D
--------------------
Óe,ước gì hết đau đầu ngay lập tức :((
Nhức đầu quá :(
Ghét cái thời tiết này vãi ý :(

Ước gì ông Cò ông ý đi chơi đi để còn wa tắm :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước rì bà cô đến đây lôi cháu đi chơi rùi cô cháu cùng chia sẻ nhiều cái , nhờ ^.^
 
Cút mày đi :)) Đang down nhạc nên ko đi đâu ;)) Đùa thôi chứ cũng hơi mệt,ko mún đi giờ này vì chán lém ;)
Tối đi sau ;)

Hix.......bi h chỉ ước mạng nó nhanh lên 1 tí :( Down mãi cái Itunes ko được :( Còn cả cái nhạc nhẽo nữa chứ :(
 
Sướng chưa , nơi này có Itunes thì hok hỏi :-".

ước bỏ bệnh để chơi =))
 
Itunes đời cũ của mày thì hỏi làm cái quái gì :))
Tự down cũng được ;))
Mong là con cháu ko phá banh cái ipod ra nhé :))

----------
Bi h ước là mạng nhanh hơn tí,mún down 1 đống bài để nhét vào ipod rùi về nhà ngủ 1 phát mà mãi chẳng down được nổi 10 bài :(
Ít quá :(

Ước tiếp là hết đau đầu và hết mệt ngay :(

Ước tiếp là đủ quyết tâm để dẹp cái nhà :))

Mí lị ước là tìm được cách giải thik với bác :))
 
THui , h dùng thuần thục như cưỡi ngựa rùi, có phá thì chỉ là làm mòn thoai \:d/

Ước nà ổ C ở nhà còn đủ chỗ cho con cài được itunes có 80Mb +_+
 
THui , h dùng thuần thục như cưỡi ngựa rùi, có phá thì chỉ là làm mòn thoai \:d/

Ước nà ổ C ở nhà còn đủ chỗ cho con cài được itunes có 80Mb +_+
Thuần thục như cưỡi ngựa à =))
Thật à :))
Thôi con xin mẹ......làm thía nào thì làm,hỏng cái thì mừng :))
-------------------------------

Ước gì có thể uỵch cho 1 phát cho chừa nhờ :)|
Ko lẽ mình cứ phải chìa bằng chứng ra trước mặt và nói "tao biết mày nói dối" thì mới chịu nhận à :)|
Cái tật nó ăn sâu vào máu rồi đấy /:)
 
Ước ko có ngày Valentine rì hết :)), ko thì có thì cũng ko bị giơ báo chí , thiên hạ cũng ko toe toét trước mẹt mình :">.
 
:eek: Ko đứng ngoài chẳng lẽ mày còn định vác tao đến ngồi cùng à :-s
 
ước ngày mai có những điều sẽ khởi sắc :(
 
ước 1 lời chúc ko bao h thành sự thật :))
 
Ước gì hết buổi chiều nhanh nhanh ._.
ở nhà chán quá ._.
 
ước ngày mai có con hàng sộp 1 tí để ra Tết e còn thực hiện kế hoạch :(
 
Vừa mới ngồi gõ hì hục mãi mà ko post được,bùn ghê :(
Ước gì mọi chuyện ổn hơn.....như thế này thì mình điên mất :(

Ước gì mình bay về được ngay lập tức :(( Ở nơi xa mà cứ phải giải quyết mấy chuyện này khổ quá :((

Ước gì khóc được thì tốt quá :(

Ước gì thời gian quay lại.....sẽ ko có chuyện gì xảy ra hết :)

Ước gì............ SHIT!!!!!!!
 
Back
Bên trên