Món ko tên

Đặng Trần Hiếu
(lt2hieu2004)

Thành viên danh dự
Ko tên

Chẳng bít phải gọi món nì là món rì nữa. Mua 1 con gà (nguyên cả con), mổ ra, nhét rau, hoa quả, gia vị,... vào trong (cho những cí rì, cho bao nhiu tuỳ sở thích từng người & tuỳ số lượng người). Khâu bụng con gà lại. Cho gà vào 1 túi (to hơn con gà 1 chút), đổ thêm bia, rượu hay Coke tuỳ thích vào cho đầy túi (tui hay dùng ginger beer), buộc chặt túi lại. Cho vào luộc trong khoảng 1h.

Cí nì nhậu cũng được, khoảng 2 người 1 con là ổn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Món này funny nhỉ.... và được ăn cùng với bún hả em??? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thảo đã viết:
Món này funny nhỉ.... và được ăn cùng với bún hả em??? :))
Hở, chị có ý rì đây?? :-? :-? Khè, em chẳng ăn cùng cí rì cả, 1 con gà như thế là đủ no lém rùi.
 
không, chị thấy cách luộc nó khác quá, chưa bao giờ chị làm thế cả nên hỏi thôi... em đã thành công bao nhiêu lần rồi...? :))
 
Hiếu nấu thử cho người quan trọng ăn chưa? :)). Tháng 11 về thì khao tớ với người quan trọng nhé :D
 
người quan trọng... nghe tò mò quá... :))
 
Món này ăn không khéo nuốt cả nilon vào lúc nào không bít đóa :))
 
Nguyễn Thảo đã viết:
không, chị thấy cách luộc nó khác quá, chưa bao giờ chị làm thế cả nên hỏi thôi... em đã thành công bao nhiêu lần rồi...? :))
Ặc, chị khinh thường thèng em quá đấy. Thành công rùi em mới post lên đây chứ. Ko tin chị làm thử mà xem. Có thể chị làm ko được ngon như em :)) :)) nhưng mà chắc chắn là ăn được.
Đỗ Phương Linh đã viết:
Hiếu nấu thử cho người quan trọng ăn chưa? . Tháng 11 về thì khao tớ với người quan trọng nhé
Tin tức lan truyền nhanh nhỉ, đã bít tháng 11 tớ về rùi cơ đấy. b-)
Thái Minh Hoàng Hà đã viết:
Món này ăn không khéo nuốt cả nilon vào lúc nào không bít đóa
Thật là, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. :-?
 
không, chị có dám khinh thường ai đâu... chị hỏi để về sẽ thừ nghiệm, biết em đã thành công rồi... chị sẽ thông báo kết quả sau nhé.tks :))
 
hơ luộc cả cái bao nylon ý mà cũng đc hả a?
mà luộc nylon độc lắm ạ
 
Nghe món của anh Hiếu ngon quá nhờ =P~ (ai cũng kêu... ghê với buồn cười :)) chắc em quen ăn ở lỗ mãng em nghe thèm thủng cả ruột)

Khi nào uống rượu thử làm món ấy xem sao :D Em nghĩ có khi thử bỏ lò cũng ngon :p làm càng mặn càng dễ uống.
 
làm cái này rau quả, gia vị mới quan trọng chứ thế mà lại close source thế kia thì còn làm ăn gì...
 
Back
Bên trên