Love Story - Erich Segal

Vừa giở phim ra xem lại.. lần đầu tiên xem phim này khi chưa đọc truyện, lại là bản tiếng Anh, V ko nghe dc hết từng lời thoại. Chỉ thấy cảm giác trên hết là lãng mạn.
Lần vừa rồi xem lại, với sự trợ giúp của bản dịch này :"> V thấy từng đoạn đối thoại của hai ng thú vị hơn lên bao nhiêu lần. Thích nhất cách cô ấy gọi anh ấy là preppie... :x
Nhưng mà bạn V xem cùng, comment là sao chỉ có 2 ng tồn tại trong bộ phim thế, bạn bè chỉ xuất hiện tí gọi là, gia đình thì có nhiều hơn nhưng cũng ko phải ở một vị trí ng ta có thể nhận ra sự xuất hiện theo cách thông thg...
V nghĩ thì thấy đúng thế thật, việc xây dựng tính cách các nhân vật một cách quá mạnh mẽ và trung tâm hơi làm cho love story mang hơi hướng "chúng ta có nhau rồi cóc cần quan tâm đến thế giới này làm gì nữa..."
Khi yêu có thể tình yêu là trung tâm của thế giới thật nhưng ko nên ích kỷ...
 
Hôm nay nhớ Love story đọc lại... hay quá, kéo topic lên trên nào :)
 
truyện này em đọc cả trăm lần ..... đọc đi đọc lại đến thuộc lời thoại của nó ..... vẫn thấy thích ghê :x

em đọc truyện này từ lâu rùi nhưng lại chưa xem phim ....... vì em có cảm giác nhiều truyện hay nhưng khi dựng thành phim lại ko thể hiện được hết ......phí mất ..... bây giờ muốn xem thử phim lại chẳng kiếm được .......:)
 
ui mà đĩa phim ở đây đắt kinh .... chẳng biết tìm đĩa tàu ở đâu ..... :( search trên mạng thì chẳng thấy :(
 
@Bé:anh có 3 cái:1 bản trong máy, một cái burn ra rồi, 1 cái mua từ hồi ở nhà mang sang.:) đi nước ngoài mà không mang love story đi còn gì là đời.:)
....
....
không thấy ai cộng điểm cho chị Lan Anh nhỉ, để thằng bé làm nhiệm vụ vậy, dù đã lâu lắm rồi.:)
chị Vân nói đúng quá.:)
phim này đúng là như thế.
đáng buồn là đấy lại là cuộc sống em muốn, cuộc sống ích kỷ, mà làm không được.:)
đêm nay sẽ lại xem, và lại nhớ cái thời với người mình từng yêu, cũng từng nói với nhau:
yêu là không bao giờ phải ân hận...
love story vẫn mãi là 1 trong 3 phim bất tử của dòng classic movie cùng với GWTW và Casa...
 
Nhật ơi có thể nhân ngày valentine gửi tặng bé đĩa phim love story ko ;;)

....yêu là ko bao giờ phải ân hận ....... chắc ko phải yêu anh rồi ..... luôn thấy ân hận ghê ..... :) nhưng mà rõ ràng là yêu anh mà ...... :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm t2 em vừa mò được ĐV của Love Story
Kô hiểu là do đọc truyện có ấn tượng quá nên khi xem film thấy nhạt đi hay kô thì thực sự em thấy film làm mất đi một số lời thoại hết sức thú vị giữa Jenny và Ollie, đặc biệt là đoạn kết:
- xuyên suốt trong cả tác fẩm - hết sức rõ ràng- là tình yêu của Jenny và Ollie và cuối cùng chính cái chết của Jenny đã hé mở ra một tình yêu "mới" giữa Ollie III và Ollie IV. Như vậy cái chết của Jenny mới có ý nghĩa. Nhưng đoạn kết của film ý nghĩa đó đã bị mất đi: nếu như kết thúc tác fẩm Ollie IV lần đầu tiên bật khóc trong vòng tay của Ollie III thì kết film Ollie III xuất hiện như một sự có mặt, chỉ nói được câu " Bố rất tiếc" và rồi Ollie IV quay người đi ra sân trượt băng- chi tiết này như chỉ để lặp lại nối tiếp cho đoạn đầu film.
Đọc truyện vẫn là hay nhất:*
 
Back
Bên trên