Linh Nghiệm

A cám ơn Hà Chi đã post truyện ngắn này lên. Đã từng đọc rồi nhưng sau này muốn tìm lại thì không kiếm đâu ra.
À mà có ai biết số phận tác giả Trần Huy Quang bây giờ ra sao không?
 
lần đầu tiên em đọc truyện ngắn này nhưng thấy hay quá :)
có ai biết 1 số tác phẩm khác của TRẦN HUY QUANG không ạ?
 
Hì hì, truyện này không chỉ hay mà còn từng làm cho báo Văn nghệ chết lên chết xuống đấy. Hinh --> H .... inh
Sợ rằng sau đó tác giả Trần Huy Quang không được viết thêm tác phẩm nào nữa.

Kim Liên học lớp Văn à? Em thấy hay như thế nào? Có thể trao đổi được không?
Cũng không thấy ai có ý kiến gì về truyện này nhỉ?
 
Vì an toàn của HAO, nên xóa bài này đi thì hơn.
 
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến topic này :) Nhưng có lẽ cũng take lời khuyên của anh Điềm thôi vậy, HAO quả thật không phải là nơi phù hợp cho những chủ đề này :) Truyện cũng đã được post lên lâu rồi, ai biết ai tìm đọc cũng đã có thể đọc, và nếu quan tâm thì tìm trên google là thấy.

Tự kiểm duyệt, topic này sẽ được removed trong 4 ngày tới. Thanks for your attention :)
 
Ủa, sao bài viết này lại bị move đi vậy?

Chẳng biết là truyện này có vấn đề gì mà ở nhà mình lại cấm không cho đăng nhỉ? Nếu mà đem ra bình luận, để rồi lại gán nó vào chuyện chính trị, bóng gió tới 1 người nào đó, một sự kiện nào đó thì chuyện gì cũng có thể bới móc ra được, giống như ngày xưa bình luận và cấm đăng truyện của Azit Nexin vậy. Chưa kể đến các nhà bình luận văn thơ, gán cho nó cái nội dung, ý nghĩa mà bản thân tác giả còn chẳng nghĩ tới khi viết.

Chị cũng không biết gì về việc này nên cũng chẳng dám bình luận nhiều. Anyway, cảm ơn tác giả vì bài viết và cảm ơn Hà Chi đã post truyện này lên. Đọc xong, chẳng cần nghĩ gì sâu xa đến việc người đời, mình chỉ cần nghĩ đến chính bản thân mình, đến những gì mình làm để rút kinh nghiệm, tránh không rơi vào tình trạng hợm hĩnh như nhân vật trong truyện là được rồi. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To chị Giao: Thực ra đọc lên đúng là chẳng nghĩ "sâu xa" thế được đâu, em cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Sau có người nói cho mới biết truyện này (vụ việc này) cũng đã từng nổi đình nổi đám một thời trên báo Văn Nghệ khoảng 10 năm về trước (thì phải). Đến khi đọc kỹ lại mới thấy thâm! Nhưng cũng là một trong những cách nhìn đáng chú ý. Nghĩ rằng bây giờ nhà mình thoải mái hơn trong những vấn đề "văn nghệ" này rồi, nhưng có lẽ cũng chưa đủ để appreciate hoặc chấp nhận :)
 
Back
Bên trên