La LIGA

không vô địch thì tự trác mình chứ còn trách ai=))
real đá mấy trận sân nhà quá vô duyên mà không bít tận dụng
 
...Carlos đi cũng được rồi, tổi đã già, cống hiến đã quá nhiều rồi...ra đi để cho lớp trẻ nó lên...Becks thì hơi phí...
 
carlos già nhưng đá vẫn khá chất mà:(
ko có anh bao phen real tí chết

----------

1.jpg

2.jpg

3.jpg
 
Chú Hiếu mới có trò post mấy bài báo hay nhỉ :D Phát huy nhé, anh bên này ko được đọc báo bóng đá ở nhà mà :((

Real vô địch :x
 
...trận đấu đêm nay coi như là trận chung kết của mùa giải, mọi tinh thần, sức lực, quyết tâm đều sẽ dồn vào trận này...Real sẽ vô địch...
 
Trận này mà thắng coi nhu 80% vô địch còn gì, thua thì 90% ko vô địch :|
 
La Liga, nạn nhân của "hội chứng FIFA"

(VietNamNet) - Trong khi các giải VĐQG khác ở châu Âu đã kết thúc thì La Liga vẫn còn 2 vòng đấu nữa, điều đó khiến cho giải đấu này trở thành nạn nhân của "virus FIFA".

Những trận đấu quốc tế diễn ra cuối tuần qua và giữa tuần này, tất nhiên trong đó có cả những trận đấu của ĐTQG Tây Ban Nha ở vòng loại EURO 2008, đã ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng của các đội ở La Liga, đặc biệt là các đội thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng. "Virus FIFA" đã khiến La Liga bị "cúm".

Sevilla "cúm" nặng nhất

Trong số 3 CLB đang cạnh tranh chức VĐ La Liga mùa giải 2006/07, đội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là Sevilla, sau hai đối thủ Real Madrid và Barca, phải chịu thiệt thòi nhất bởi "hội chứng FIFA".

Theo thông báo từ các bác sĩ của Sevilla, trong chuyến làm khách trên sân Ono Estadi của đối thủ Mallorca đêm nay, những nhà VĐ UEFA Cup có thể sẽ thiếu vắng hai tiền đạo là Kanoute, hiện đã có 21 bàn ở Liga, và Kerzhakov.

Sau chuyến trở về từ những trận đấu quốc tế, cả hai đều gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Kanoute đã chơi trọn 90 phút trong trận Mali gặp Benin và dính phải một chấn thương nhẹ ở đầu gối. Trong khi đó, sau chuyến trở về khoác áo ĐT Nga, tiền đạo Kerzhakov gặp phải một chấn thương ở mắt cá.

Tuy nhiên, cho dù có thể kịp bình phục cho trận đấu đêm nay thì Kanoute cũng khó có thể tham dự trận tiếp Villarreal ở vòng đấu cuối cùng vào ngày 17/6 tới, cũng như trận chung kết Cúp Nhà Vua vào ngày 23/6 với Getafe, do phải về tham dự vòng loại CAN 2008 cùng ĐT Mali.

Bên cạnh đó, Dani Alves, dù đã được HLV Dunga cho ở lại đến khi La Liga kết thúc, nhưng gần như chắc chắn hậu vệ phải người Brazil sẽ phải vắng mặt trong trận CK với Getafe do phải tập trung cùng Selecao chuẩn bị cho Copa America 2007.

Ngoài ra, 3 vị trí khác của Sevilla cũng trở về tập trung ĐTQG trong tuần qua là hậu vệ người Serbia Dragutinovic, hậu vệ người Pháp Escude và tiền vệ người Bồ Đào Nha Duda. Dù Escude và Duda (di chuyển sang tận châu Á) chỉ là những cầu thủ dự bị ở ĐTQG nhưng những chuyến di chuyển dài cũng đủ khiến họ không còn giữ được thể lực tốt nhất.

Trước tình hình này, HLV Juande Ramos chỉ còn biết than trời và ông cũng cho rằng chính "hội chứng FIFA" này có thể khiến Sevilla không thể cạnh tranh cùng Real và Barca.

Real có thể mất Becks

Lần trở lại ĐTQG sau 10 tháng bị bỏ rơi của Becks, với pha đá phạt tạo điều kiện để Terry mở tỉ số trong trận giao hữu với Brazil cùng 2 đường chuyền thành bàn khác trong trận gặp Estonia ở vòng loại EURO 2008, đã mang đến nụ cười cho HLV trưởng McLaren.

Tuy nhiên, những ông chủ của Nhà Trắng lại không thể nở được một nụ cười, dù chỉ là gượng gạo. Sau khi đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng trước Estonia, Becks đã phải tập tễnh rời sân ở giữa hiệp 2 bởi một chấn thương ở mắt cá. Điều đó khiến cho HLV Capello đứng ngồi không yên khi chuẩn bị cho trận làm khách ở La Romareda trước chủ nhà Zazagora đêm nay.

Trong giai đoạn vừa qua, Becks đã thể hiện một phong độ tuyệt vời sau hơn một tháng phải ngồi làm khán giả bởi chấn thương hy hữu trong trận đấu với Getafe (va vào bảng quảng cáo). Sự tỏa sáng của Becks đã góp phần không nhỏ giúp Real leo lên ngôi đầu La Liga. Nếu số 23 không thể ra sân đêm nay thì đó sẽ là tổn thất không nhỏ cho Real.

Ở hàng thủ, cặp trung vệ Cannavaro - Sergio Ramos đã phải chơi trọn 180 phút trong 2 trận đấu của ĐT Italia (gặp Faroe và Litva) và TBN (gặp Latvia và Liechtenstein) cũng như việc phải di chuyển liên tục do đều phải đá trên sân khách chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Bên cạnh đó, thủ môn Casillas cũng có mặt trong 2 chuyến đi của TBN; Diarra phải trở về khoác áo ĐT Mali; hậu vệ trẻ Torres khoác áo U21 TBN trong trận gặp U21 Grudia; Ngoài ra, Robinho, Marcelo và Gago cũng đã phải tham gia trong những trận đấu của ĐTQG (thời gian ra sân không nhiều).

13 cầu thủ Barca đi "du lịch"

Dù Barcelona không phải gặp bất kỳ một chấn thương nào trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua, nhưng điều đó không có nghĩa là những nhà ĐKVĐ La Liga tránh được sự lây lan của "virus FIFA".

Những số liệu thống kê cho thấy, tổng số 13 cầu thủ của đội bóng xứ Catalan được triệu tập về khoác áo ĐTQG lần này (không một CLB nào bị "bòn rút" nhiều như họ) đã phải di chuyển một quãng đường kỷ lục: hơn 100.000 km.

Trong số 13 cầu thủ của Barca trở về làm nghĩa vụ QG, Van Bronckhorst là người phải di chuyển nhiều nhất. Cầu thủ này đã có chuyến "du lịch" châu Á cùng ĐT Hà Lan với hai trận giao hữu gặp Hàn Quốc và Thái Lan. Deco cũng có chuyến "du lịch" Á châu trong trận Bồ Đào Nha gặp Kuwait, trong khi Eto’o "du lịch" cùng Cameroon ở Saudi Arabia.

Việc các trụ cột phải di chuyển hàng ngàn km, chưa kể sự chênh lệch về múi giờ, thực sự là nỗi lo cho HLV Rijkaard khi Barca sẽ phải bước vào trận derby với Espanyol, trận đấu mà đội ĐKVĐ buộc phải thắng nếu không muốn dâng chức VĐ lên cho Real, với những đôi chân mệt mỏi.

Ở phía sau, Valencia và Atletico là những đội thiệt thòi nhất ở "virus" FIFA. Hậu vệ phải Maguel đã phải nói lời tạm biệt với Valencia đến hết mùa giải sau chấn thương khi tập trung cùng ĐT BĐN. Trong khi đó, đội trưởng Fernando Torres của Atletico bị chấn thương ngay từ ngày đầu lên tập trung cùng ĐT TBN.

Dù sao, Atletico cũng có được chút may mắn hơn so với Valencia là đội trưởng của họ có thể sẽ kịp bình phục để góp mặt trong trận đội nhà tiếp Celta Vigo, trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến chiếc vé dự Cúp UEFA mùa tới.

Ngoài nguyên nhân chính là "virus FIFA", lịch thi đấu của La Liga cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho các CLB và cầu thủ. Trong khi các giải VĐQG hàng đầu khác ở châu Âu đã kết thúc trước khi ĐTQG tập trung thì La Liga vẫn còn 2 vòng đấu nữa.

Để tránh tình trạng như hiện nay, cũng như giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào VCK EURO 2008, BTC La Liga (LFP) đã quyết định mùa giải sau sẽ được bắt đầu từ 26/8/2007, và kết thúc sớm hơn mùa này 1 tháng (18/5/2008).
 
sắp đá rồi mà ko được xem :((
có ai có cái link nào xem được ko, giúp đỡ đồng bào xa quê hương với :((
 
messi đúng là maradona mới rồi. Hôm trước thì rê bóng từ giữa sân qua 5 thằng ghi bàn lúc nãy thì đến bàn tay của chúa :x Ôi messi thần tượng của đời em
hết hiệp 1:
real-zaragoza:0-1
barca- espanyol: 1-1
barca ơi ghi thêm bàn nữa cho real ngửi khói :x
 
ôi ôi, bó trym rồi, ko còn gì để nói nữa, ko từ nào có thể diễn tả cảm xúc của mình ... sao lại có thể kịch tính đến thế được nhỉ :(( :((
Ôi Real, tình yêu của đời em :(( :((
Phút 89 mình đã nghĩ là xong rồi, phút 90 load lại trang livescore, thấy 2 trận đều 2-2 :(( :(( đúng là ko thể tưởng tượng nổi :(( :((

Mà nghe kể 2 trận đấy đều hòa 2-2 và mỗi đội đều chỉ có 1 cầu thủ duy nhất ghi bàn :| po trym ...
Liga xứng đáng là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
540.000 USD cho Becks nếu Real vô địch

Ngày hôm nay, BLĐ Real đã hứa sẽ móc hầu bao 540.000 USD để thưởng cho tiền vệ người Anh David Beckham nếu đội bóng hoàng gia TBN giành chức vô địch La Liga mùa bóng năm nay.
 
...huhuhu, sướng quá...:(:)(( REAL vô địch.........................
Có những lúc niềm tin đã bị lung lay dữ dội, nhất là khi bọn Zara nâng tỉ số và thằng Messi nó ghi bàn cho Barca, nhưng...phải nói là may mắn, dù có là may mắn nhưng vẫn phải nói rằng hoàn toàn xứng đáng, ghi bàn gỡ hoà ở phút 89, đồng thời Barca bị gỡ hoà ở phút 90...không còn gì diễn tả được sự sung sướng của các Madridista vào lúc đó...Chức vô địch đã ở trong tầm tay...HALA MADRID...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên