La LIGA

barca năm nay đá ì ạch quá
mong phong độ giữ nguyên đến cuối giải=))
và mong valen vượt đc sevil
 
Trước vòng 4 La Liga: Nou Camp vẫy gọi

Thật may là những ngôi sao của Barcelona đã kịp thời tìm lại thói quen bắn phá khung thành đối phương để có được tinh thần tốt nhất trước khi bước vào trận cầu tâm điểm với Sevilla cuối tuần này.


Rõ ràng ở TBN, đội bóng đang được chú ý nhiều nhất vào thời điểm này là Real Madrid. Đội bóng hoàng gia đã có liên tiếp ba chiến thắng ấn tượng để vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của vòng 4 này lại không nhằm vào Real mà chính là sân Nou Camp, nơi có cuộc đối đầu rất được trông đợi giữa Barca và Sevilla.

Chỉ cần nghe thấy tên của hai đội bóng là người hâm mộ đã đủ thấy sức hấp dẫn của trận đấu này. Hai đội bóng luôn tôn thờ lối chơi tấn công dồn dập và sở hữu những chân sút thượng thặng sẽ hứa hẹn một trận cầu mở với những pha tấn công đẹp mắt và bàn thắng là điều không thể thiếu.

Trên bảng xếp hạng, Sevilla chỉ cần đến hai lần ra sân là có thể có được vị trí số hai ngay sau đội dẫn đầu Real. Trong khi Barca đã thi đấu trọn vẹn ba trận mà chỉ mới có được 5 điểm, trong đó đáng nói là hai trận họ rời sân mà không ghi được một bàn thắng nào. Rõ ràng là hàng công đầy sao của đại diện xứ Catalan đang gặp vấn đề nghiêm trọng tại đấu trường La Liga. Trái ngược với đó là khả năng ghi bàn đáng sợ của Sevilla, nếu không tính đến thất bại trước Milan ở trận tranh Siêu cúp châu Âu thì Sevilla hoàn toàn có thể tự hào về sức mạnh hàng công của mình (có đến 3 chiến thắng liên tiếp với cùng tỉ số 4-1).

Nhưng, kết quả trái ngược của hai đội tại Champions League đã khiến cho trận đấu này trở nên rất khó đoán trước. Trong khi Barca vừa có được chiến thắng ba sao trước Lyon thì Sevilla lại phơi áo đến ba bàn không gỡ trong chuyến làm khách đến Emirates của Arsenal. Người ta sẽ băn khoăn trong trận đấu đêm nay, các khẩu đại pháo bên phía Barca có còn chơi hay đến vậy, trong khi nhiều người vẫn đánh giá cao những cơ hội nguy hiểm mà Sevilla tạo được ở nước Anh.

Tình hình chấn thương của hai đội dường như đã có phương án giải quyết ổn thỏa. Trong khi sự vắng mặt của Etoo ở tuyến trên và đội trưởng Carles Puyol ở hàng phòng ngự Barca sẽ được đảm bảo bởi Henry và Milito thì HLV Juande Ramos của Sevilla cũng không phải quá bận tâm về nhân lực bên cánh trái sau khi Puerta qua đời và chấn thương không đúng lúc của Adriano. Có thể thấy trong những trận gần đây, sự năng nổ của Diego Capel có thể làm người hâm mộ Sevilla cảm thấy yên lòng.

Ở bên kia chiến tuyến, bàn thắng chính thức đầu tiên của Thierry Henry cho CLB mới đã giúp cho HLV Frank Rijkaard thở phào nhẹ nhõm, nhất là khi tiền đạo Ronaldinho đã cho thấy đôi chút bất ổn. Cho dù ngôi sao người Brazil này đã nhận được sự ủng hộ từ phía các đồng đội và ông chủ tịch, nhưng HLV người Hà Lan vẫn yêu cầu anh phải chứng tỏ bản thân hơn nữa nếu như không muốn bị thay ra như ở trận gặp Lyon và nhận được những tiếng la ó của các CĐV nhà.

Nếu phải đưa ra một nhận định về trận đấu này thì nhiều người sẽ nghiêng về một chiến thắng cho Barca. Nhưng khả năng họ bảo toàn được mành lưới là rất ít.

Đến với đội bóng Hoàng gia Real Madrid, họ sẽ có chuyến hành quân đến sân của Real Valadolid vào đêm chủ nhật. Đây cũng là một trận đấu khó đoán trước được kết quả bởi Real phải thi đấu trên sân của đội bóng chơi cực kỳ ấn tượng ở những vòng qua. Chỉ có điều vận may vẫn luôn lẩn tránh Valadolid để rồi họ phải chấp nhận vị trí thứ 9 với vỏn vẹn 4 điểm sau 3 vòng.

Có thể thấy rằng sức mạnh tấn công của Valadolid đáng sợ như thế nào nếu như ai đó được chứng kiến họ quay cho đội chủ sân Mestalla như chong chóng ở vòng đấu trước. Dù phải thi đấu ở một nơi lạnh lẽo như “động dơi” của Valencia nhưng Valadolid vẫn cố hâm nóng nó bằng một lối chơi tấn công không khoan nhượng và có được bàn thắng dẫn trước. Nếu như không quá đen đủi thì họ đã có được chiến thắng chứ không phải chấp nhận một thất bại như vậy (thua 2-1).

Liệu một kịch bản giống hệt như trong trận gặp Deportivo La Coruna có diễn ra: Valadolid vẫn tràn lên tấn công và liên tiếp ghi bàn dẫn trước nhưng sau đó lại không biết bảo vệ thành quả của mình? Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu chứa đựng bất ngờ, Real không thua nhưng sẽ mất hai điểm trong chuyến làm khách này. Sự trở lại của Robben chưa chắc đã là hay khi cánh trái của Real đang cho thấy sự ổn định với ngôi sao Sneijder thường xuyên tỏa sáng.

Một đội bóng khác cũng đang gây được nhiều ấn tượng trong thời gian gần đây, đó chính là Real Zaragoza. Đội bóng này được thừa hưởng bộ não mang tên Paplo Aimar nên đã trở nên thật sự nguy hiểm. Lối chơi khoáng đạt và chủ yếu được triển khai từ tiền vệ người Achentina này đã khiến cho những đối thủ của họ trao đảo từ suốt đầu mùa giải đến giờ. Chỉ tiếc rằng vấn đề mà đội bóng này đang gặp phải cũng tương tự với Valadolid, đó là thiếu may mắn.

Hai trận hòa cực kỳ đáng tiếc và một trận thua không đáng đã khiến cho đội bóng tham dự UEFA Cup này phải chấp nhận một thứ hạng không đáng thuộc về họ. Lẽ ra Zaragoza phải hủy diệt Bilbao trong trận đấu không cân sức hồi tuần trước, cũng như Racing ở trận đầu tiên vậy. Không hiểu sao Oliveira và Milito sút nhiều đến như vậy mà tỉ số hai trận đã đấu vẫn chỉ là 1-1.

Trong khi đó, một đội bóng được kỳ vọng rất nhiều là sẽ chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt trong năm nay là Atletico Madrid đã gây cho người hâm mộ một nỗi thất vọng lớn. Những hảo thủ như Diego Forlán, José Antonio Reyes, Simao hay Luis García mới chỉ giúp đội nhà có được 3 điểm sau 3 vòng đấu. Rõ ràng đó là một kết quả không thể chấp nhận được đối với một ông lớn của bóng đá TBN.

Có một điều đáng nói ở đây chính là lối chơi tạt cánh quá nhiều của đội bóng vốn lấy những đường chọc khe để các tiền đạo bứt tốc độ làm vũ khí sở trường này. Họ đã quá sai lầm khi không thể tận dụng những ngôi sao ở hai bên bên cánh. Reyes và Simao có tốc độ và kỹ thuật nhưng không đột phá vào trong, thay vào đó là câu những đường bóng bổng rất phí phạm vào cho một tiền đạo không biết đánh đầu như Diego Forlan. Vào đêm chủ nhật này, nếu Atletico Madrid không thắng Racing trên sân nhà thì coi như sự kỳ vọng vào họ đã chết.
 
Kết quả trận đấu sớm vòng 5 :D

Sevilla 2-3 Espanyol :-j

Sev có vẻ đuối roài ;))
Các trận đáng chú ý khác :

Racing Santander - Villarreal

Valencia - Getafe
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Barcelona - Zaragoza ;))

Real Madrid - Real Betis :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ronaldinho tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Zaragoza

HLV Frank Rijkaard đã công bố danh sách 18 cầu thủ sẽ có mặt trong trận đấu Barcelona tiếp các vị khách Zaragoza trên thánh địa Nou Camp. Trong bản danh sách này, Ronaldinho lần thứ hai liên tiếp không được đăng ký trong đội hình thi đấu.

Danh sách 18 cầu thủ của Barcelona:

Thủ môn: Valdes, Jorquera.
Hậu vệ : Zambrotta, Marquez, Gabriel Milito, Abidal, Oleguer, Thuram, Sylvinho.
Tiền vệ: Deco, Xavi, Toure, Iniesta
Tiền đạo: Henry, Messi, Giovani dos Santos, Bojan, Ezquerro.
 
Real Madrid 2-0 Real Betis >:-D<
Raul - Man of the match \:d/
Baptista làm quả để đời :-j
Robben vs Robinho vào quẩy , bọn Betis ko biết đằng nào mà lần :))

Kết quả các trận khác :D
Deportivo La Coruna 0 - 2 Recreativo Huelva
Mallorca 4 - 2 Valladolid
Osasuna 4 - 1 Levante
Racing Santander 0 - 2 Villarreal
Real Murcia 0 - 1 Almeria
Valencia 2 - 1 Getafe
Athletic Bilbao 0 - 2 Atletico Madrid
Barcelona 4 - 1 Zaragoza

Vòng đấu mưa bàn thắng :-ss 32 bàn :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Messi năm nay đá hay quá, kiểu này thì dễ Roonie đi lắm ( về AC đê, nhưng rẻ rẻ chút)
xem quả Baptista vãi lếu, xứng đáng bàn thắng đẹp nhất vòngb-)
 
miw bọn villareal đá máu thế
lại thắng
mong vòng sau nó ko thắng để valen còn vượt:(
cuối cung cũng chia tay tỉ số 2-1
trận đầu valen ko để thủng lưới:(
 
Valen vẫn thắng tối thiểu nhỉ, nhắng quá=))
Liga hấp dẫn nhỉ, bám đuổi từng tí một ( thằng Sevilla cứ tưởng năm nay trâu nhưng lại hụt hơi rồi)
 
năm nay có vẻ ngại bọn villareal
nhung mà nhìn chung vài vòng nữa chắc là sẽ bi valen real cắt đuôi thui mà =))
 
Back
Bên trên