La LIGA

Những gương mặt Argentina đáng chú ý của La Liga 07/08

Sergio Agüero (Atlético Madrid)

Trong mùa hè vừa qua, ĐT U-20 Argentina tham dự kì World Cup cho các cầu thủ cùng lứa tuổi, và họ đã giành được chức vô địch thứ 6 một cách thuyết phục. Và cũng tại giải đấu này, Aguero đã đoạt được danh hiệu Chiếc giày vàng (6 bàn thắng) và Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất. Vì thế, Atl. Madrid hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào tiền đạo trẻ 19 tuổi này trong mùa bóng mới. Aguero mới chuyển đến thành phố Madrid từ CLB Independiente với trọng trách thay thế tiền đạo ngôi sao Fernado Torres, và sẽ là cầu thủ đá cặp với Diego Forlan (cũng là một cầu thủ Nam Mỹ - Uruguay) trên hàng công. Các fan hâm mộ đang rất kì vọng anh sẽ toả sáng và khẳng định được tài năng của mình.

Lionel Messi (FC Barcelona)

Hiện đang là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của những cầu thủ ở lứa tuổi 20, cầu thủ này được cho là sẽ mau chóng gây được tầm ảnh hưởng của mình tại giải đấu La Liga. Mùa bóng vừa qua, cho dù phải nghỉ thi đấu một thời gian bởi chấn thương, nhưng Messi vẫn ghi được 14 bàn thắng sau 26 trận ra quân ở La Liga. Và anh đã lập được cú hatrick đáng nhớ trong trận hoà 3-3 với Real Madrid trên sân nhà Nou Camp.

Diego Milito (Real Zaragoza)

Sau sự ra đi của Gabriel Milito đến Barcelona, giờ đây tại Zaragoza chỉ còn mỗi một Milito. Cho dù không còn một trung vệ xuất sắc như Gabriel Milito, Blanquillos vẫn còn có thể trông chờ vào khả năng tấn công tuyệt vời của anh trai anh. Mùa giải 06/07 Milito đã phải nghỉ thi đấu và để tuột mất danh hiệu vua phá lưới – Pichichi (vào tay van Nistelrooy của Real Madrid). Vì thế các CĐV của Blanquillos rất mong chờ anh sẽ trở lại mùa bóng mới với một phong độ ấn tượng.

Pablo Aimar (Real Zaragoza)

Chính anh là người “nạp đạn” cho Diego Milito. Cầu thủ dẫn dắt lối chơi đã chuyển đến đội bóng này từ Valencia trong mùa hè 2006, và đã có một mùa bóng rất ấn tượng. Thật khó có thể kì vọng anh một mùa giải La Liga 07/08 với một phong độ tốt hơn, khi cùng kết hợp với Milito và Andres D’Alessandro trên hàng công của Blanquillos.

Maxi Rodriguez (Atlético Madrid)

Trở lại sau 6 tháng rời xa sân cỏ bởi chấn thương dây chằng trong trận giao hữu với ĐT Tây Ban Nha, giờ anh chính là thủ quân của Atl. Madrid sau khi tiền đạo Fernando Torres chuyển sang thi đấu cho Liverpool.

Nhờ phong độ thi đấu ấn tượng ở World Cup 2006 mà Atl. Madrid đã gia hạn hợp đồng với Maxi cho đến năm 2010, cho dù trước đó nhiều CLB hàng đầu châu Âu cũng muốn có được anh. Với hi vọng sẽ lọt vào top 4 đội dẫn đầu của La Liga 07/08, Los Rojiblancos sẽ phải trông cậy rất nhiều vào khả năng dẫn dắt đội bóng cũng như ghi bàn của tiền vệ này.

Clemente Rodriguez (Espanyol)

Sau một mùa giải không thành công với Spartak Moscow, anh chuyển sang thi đấu cho Boca Juniors và ngay lập tức cùng đội bóng mới đoạt cup Copa Libertadores. Quá ấn tượng trước phong độ của Rodriguez nên Espanyol đã đón hậu vệ này về nhằm củng cố cho hành lang bên trái của mình.

Ezequiel Garay (Racing Santander)

Cho dù nhận được nhiều lời đề nghị chuyển đến thi đấu cho các giải đấu ở các quốc gia khác, nhưng trung vệ này vẫn thể hiện sự trung thành của mình với Racing Santander. Phong độ ấn tượng của anh ở mùa giải vừa qua đã gây được tiếng vang trên đấu trường quốc tế. Phần thưởng xứng đáng dành cho anh sau đó là được gọi vào ĐT Argentina trong trận giao hữu với Na-uy vào tháng tới.

Roberto Abbondanzieri (Getafe)

La Liga 06/07, thành tích của thủ môn này là để thủng lưới 30 bàn sau 36 trận đấu! Chắc hẳn mùa giải mới này Abbondanzieri sẽ thể hiện một phong độ xuất sắc hơn, bởi Getafe mới kí hợp đồng với Oscar Ustari, người dự bị và luôn “nhăm nhe” giành vị trí chính thức của anh trong khung gỗ.

Gonzalo Higuain (Real Madrid)

Tiền đạo người Pháp gốc Argentina này đã không có mùa giải như mong đợi tại Santiago Bernabéu. Nhưng dù sao, anh vẫn được kì vọng sẽ bùng nổ trong mùa giải mới.

Roberto Ayala (Real Zaragoza)

Sau nhiều năm thi đấu cho Valencia, anh đã chuyển sang Real Zaragoza trong kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Điều đáng chú ý là anh đã tự giải phóng hợp đồng của mình và về đầu quân với đội bóng mới, bởi cho rằng đây là nơi phù hợp với mình hơn. Cho dù đã 34 tuổi nhưng phòng ngự chắc chắn của Ayala được cho là sẽ khoả lấp được chỗ trống mà Gabriel Milito để lại.
 
La Liga trước trận đánh lớn – phần 3: Cơ hội nào cho phần còn lại?

Hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử La Liga. Với bề dày thành tích cũng như tiềm lực mạnh mẽ, họ lần lượt chia nhau thống trị trong hầu hết quá trình lịch sử của giải đấu. Những chức vô địch lọt ra ngoài tầm tay của họ đều được xem là bất ngờ lớn, vậy liệu năm nay điều thần kỳ có thể xảy ra?

Ở TBN, Real được xem là lực lượng thống trị, nó đại diện cho quyền lực của hoàng gia TBN nhằm khiến người khác phải nể phục mình. Sau khi đăng quang danh hiệu mùa giải vừa qua, Real đã sưu tập thành công đến 30 chức vô địch và tham vọng đó thậm chí còn lớn hơn nhiều trong năm nay. Đối với Barca, sự ra đời của họ là điều tất yếu, bởi đội bóng này là đại diện cho tinh thần bất khuất, lòng tự tôn dân tộc của người dân xứ Catalan.

Nhưng ngoài người dân xứ Catalan ra, ở TBN còn tồn tại một “khu tự trị” nữa đó chính là xứ Basque. Những đội bóng thuộc vùng này thường mang một tâm lý tương đối bảo thủ và thậm chí có lúc đi đến cực đoan. Lời tuyên thệ không dùng bất cứ cầu thủ “ngoại bang” nào đã khiến cho tâm lý co cụm ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Điều đó không những không làm cho họ mạnh hơn mà còn làm thui chột dần dần tiềm lực của những đội bóng như Atl Bilbao hay Real Sociedad.

Thật không may cho những đội bóng mang tư tưởng địa phương hoá này khi một trong hai đại diện của họ là Real Sociedad đã phải xuống hạng sau một mùa giải gây thất vọng tràn trề. Còn với Bilbao, giờ đây họ chỉ có thể lấy quá khứ hào hùng, với 8 chức vô địch La Liga ra để tự an ủi mình. Cho dù Bilbao có thể tự hào vì là đội bóng lâu đời nhất TBN và chưa từng một lần xuống hạng, nhưng Bilbao cũng nên tự xem lại mình bởi họ cũng vừa chết hụt ở mùa giải 2006-07 vừa qua.

Với sự đi xuống của bản sắc cũng như tiềm lực kinh tế, có thể nói rằng cơ hội làm nên một điều thần kỳ cho người dân xứ này là không tưởng. Vậy là giống như nhiều năm khác, cuộc đua năm nay sẽ vẫn không có mặt đại diện cứng đầu này mà chỉ còn đáng chú ý ở cuộc cạnh tranh giữa xứ Catalan (Barca) và Castillia (Real Madrid)?

Tuy nhiên, ở thủ đô Madrid, trái tim của xứ Castillia, người ta còn biết đến một cái tên khác cũng không kém phần gai góc. Đó chính là người hàng xóm khó bảo Atl Madrid, đội bóng đang thực hiện một cuộc cánh mạng thực sự trong năm nay. Tiêu biểu nhất cho sự thay máu đó là cuộc chia ly đẫm nước mắt của các CĐV với thần tượng Fernando Torres. Anh là một người xuất thân từ chính CLB, một người không hề coi Real cũng như Barca tồn tại trong tâm trí mình. Đó chính là lý do khiến anh trở thành đội trưởng của đội bóng khi chỉ mới ở tuổi “teen”.

BLĐ đội bóng đã gây rất nhiều phẫn nộ cho người hâm mộ khi quyết định bán anh cho đội bóng Anh Liverpool. Nhưng ngay lập tức, những CĐV hiểu rằng việc để Torres ra đi là điều cần thiết cho bản thân thần đồng bóng đá TBN này cũng như cho đội bóng. Với số tiền trên 50 triệu USD thu được, cộng thêm tiền vệ Luis Garcia, Atletico có điều kiện để nâng cấp đội hình của mình lên để đủ sức cạnh tranh với những ông lớn còn lại.

Động thái đầu tiên của cuộc cách mạng chính là tìm một người thay thế xứng đáng cho El Nino. Cái tên khả dĩ và thích hợp nhất chính là Diego Forlan của Villarreal. Tiền đạo người Uruguay này vẫn đang là một trong những chân sút hàng đầu TBN, và không có lý do gì để anh không tiếp tục thành công tại Atletico.

Còn với tiền vệ cánh Luis Garcia, rõ ràng TBN là môi trường thích hợp với anh nhất, bởi trong quãng thời gian thi đấu ở Anh, những “lực sĩ” đã quần cho anh đến tơi tả để rồi phải vạ vật bên ngoài sân với những chấn thương liên miên. Về với Atletico nghĩa là về với mái nhà xưa, bởi trước khi gây ấn tượng tại Barca, chính đội bóng thành Madrid này là nơi nâng những bước chạy đầu tiên của cầu thủ này.

Ngoài hai tên tuổi kể trên, Atletico Madrid còn thành công trong hai vụ chuyển nhượng khác là Antonio Reyes và Simao. Đây được xem là những nhân tố quyết định đến sự thành bại của đội bóng này bởi hơn lúc nào hết, họ đang cần thay máu hàng tiền vệ để phục vụ cho lối chơi tấn công hoa mỹ sở trường của mình. Không những thế, sự góp mặt của những danh thủ này cũng khiến hai đối thủ Real và Barca phải run sợ, Reyes vừa giúp Real đăng quang còn Simao cũng chẳng còn xa lạ với Barca. Hai người này sẽ là một thứ vũ khí nguy hiểm trong những lần đối đầu trực tiếp.

Atletico Madrid cũng là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở bò tót với 9 lần đăng quang. Cho dù lần gần đây nhất cũng đã cách đây hơn 10 năm (mùa giải 95-96) nhưng không vì thế mà có thể đánh giá họ thấp trong cuộc đua năm nay. Hy vọng rằng Atletico sẽ làm nên một màu sắc mới, diện mạo mới cho La Liga 2007-08 này.

Kém hơn Athletico một chút về mặt thành tích là đội bóng chủ sân Mestalla, Valencia. Khác hẳn với sự thơ mộng và hào hoa của cảnh vật cũng như người dân nơi đây, đội bóng của thành phố du lịch này lại tôn thờ một lối chơi phòng ngự phản công rất khác lạ so với nét chung của bóng đá TBN. Tuy nhiên, sự khô cứng đó cũng đã đem về cho Valencia đến 6 danh hiệu VĐQG, hai lần gần đây nhất là vào các năm 2002 và 2004. Không những thế, Valencia còn chưa bao giờ là kẻ ngoài cuộc trong cuộc đua đến chức vô địch.

Mùa giải vừa qua, kết thúc ở vị trí thứ tư quả là một điều đáng thất vọng đối với những người chủ động dơi. Họ có thể đứng sau Real Madrid hay Barcelona chứ không bao giờ chấp nhận đứng sau một Sevilla được coi là nhà quê mới nổi. Lý do trùng xuống của Valencia trong quãng thời gian gần đây xuất phát từ sự ra đi của những HLV hàng đầu như Herto Cuper, Claudio Ranieri hay sau này là Rafa Benitez. Chính những HLV này đã đặt nền móng cho một Valencia có bản sắc. Lối chơi phòng ngự phản công đáng sợ đó cho đến lúc này vẫn đang được các HLV này áp dụng ở những nơi họ đi qua.

Chỉ có điều những nhân tố quyết định để giúp Valencia đi theo chiêc kim chỉ nam đó đã không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Hàng hậu vệ đã không còn vững chắc do đã không còn một Angloma cực kỳ sung mãn, trong khi Roberto Ayala thậm chí đòi ra đi ngay từ khi mùa giải trước còn chưa kết thúc. Sự bù đắp Asier Del Horno không đủ để Valencia thiết lập nên một hàng phòng ngự hoàn chỉnh do Carlos Marchena chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn nữa lại nằm ở hàng tiền vệ, nơi khi xưa tỏ ra cực kỳ vững chắc với Rubén Baraja, David Albelda và tinh quái với Juan Paplo Aimar. Chấn thương quái ác đã tước đi của hai tiền vệ trung tâm này gần như cả mùa giải để rồi khiến cho cả đội bóng không còn là ứng cử viên tranh chấp ngôi vô địch từ khá sớm.

Bước sang mùa giải mới, tiền vệ trung tâm, linh hồn của đội, Baraja vẫn sẽ là người được tin tưởng nhiều nhất. Anh sẽ cùng với Raúl Albiol cũng như Albelda hợp thành một bức tường thép trước vòng cấm địa. Sức mạnh tấn công vẫn sẽ được xuất phát từ hai bên cánh với những mũi tên lao vun vút là Vicente và Joaquín. Tốc độ và sự tinh quái của David Villa trên hàng công sẽ thường trực tung ra những đòn chừng phạt cho bất cứ sai lầm nào của đối phương.

Rõ ràng, khi có đủ lực lượng thì Valencia luôn là một trong những kẻ đáng sợ nhất, ở cả châu Âu chứ không chỉ ở đấu trường trong nước. Lối chơi của họ có thể đâm thủng những hàng phong ngự chắc chắn nhất tại châu Âu thì không có lý do gì để trùn bước trước những nghệ sĩ sân cỏ tại TBN.

Cái tên cuối cùng được nhắc đến trong cuộc đua khốc liệt này là Sevilla. Một đội bóng lấy tấn công không khoan nhượng làm triêt lý bóng đá của riêng mình. Điều họ băn khoăn nhất vào lúc này chính là làm sao để thi đấu ổn định trong cả một mùa bóng và hàng phòng ngự phải biết đứng vững trong những trận đấu quan trọng nhất. Hơn ai hết, HLV Juande Ramos hiểu rằng đội bóng của ông cần những gì.

Hai ngôi sao phòng ngự đã được đưa về sân Sanchez Pizjuan là hậu vệ Khalid Boulahrouz từ Chelsea và thủ môn De Sanctis đến từ Udinese. Đây chính là những nỗ lực nhằm vá lại lỗ hổng mà Sevilla còn để lộ ở hai mùa bóng vừa qua. Không những thế, đội bóng ĐKVĐ UEFA Cup còn thành công trong việc giữ chân tiền đạo xuất sắc nhất của mình là Frederic Kanouté bằng một bản hợp đồng mới.

Chính vì lẽ đó, Sevilla vẫn sẽ nguy hiểm ở mùa bóng tới do hàng tiền đạo khủng khiếp gồm những cái tên Javier Chevantón, Luis Fabiano, Aleksandr Kerzhakov và Frederic Kanouté vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng có một điều đáng lưu ý rằng Sevilla năm nay sẽ tham dự Champions League, thay vì UEFA Cup như mọi năm. Chính vì thế, một câu hỏi được đặt ra là liệu sức bền của đội bóng có còn duy trì được cho đến khi mùa giải đi vào giai đoạn gay cấn. Ngoài ra, những khúc mắc xung quanh việc ngôi sao phòng ngự Daniel Alves không còn mặn mà với đội bóng cũng khiến cho HLV Juande Ramos phải đau đầu.

Thật khó để nói trước được điều gì khi mà mùa giải vẫn chưa chính thức diễn ra. Trên đây là đôi nét điểm qua về tình hình cũng như sự chuẩn bị của các đội trước giờ khai cuộc. Còn những người yêu thích thứ bóng đá quyến rũ thì vẫn đang nín thở chờ đợi một mùa giải mới hấp dẫn với cuộc đua tranh của những đội bóng xuất sắc nhất. Real hay Barca sẽ là nhà vô địch? Hai ông lớn này vẫn là những ứng cử viên hàng đầu, song hãy chớ coi thường phần còn lại của TBN, bởi họ vẫn là một phần của cuộc chơi, một phần của lịch sử.
 
Năm ngoái tại nó bị gãy mất 2 cánh gần cả mùa thôi, chứ giai đoạn đầu đá chả ghê à. Năm nay chất lượng còn cao hơn :-ss Aguero tiến bộ nhanh vật ạ :-ss
 
AM mấy năm gần đây đá kém là do có Torres:)) ghi bàn ko ổn định mà luôn chắc suất đá chính nên khả năng ghi bàn toàn đội kém:D giống Raul ế8->
 
:))đội truỏng mà, luôn có 1 chỗ trong đôih hình chính thức nếu không chấn thương hoặc treo giò :))

Nhưng nói Raul thế thì còn cần phải xem lại
1
Raul đá lùi, hỗ trợ là chính, không cần ghi bàn nhiều
Trong khi Torres cắm, là nơi toàn đội rót bóng đến, không ghi bàn thì nguy

2
Raul không chỉ quan trọng ở khả năng mà cả ở tinh thần. Trong các trận quan trọng, như với Barca, hắn luôn là người truyền nhiệt tình cho toàn đội. Cái này thì không đo được hiệu quả vì đá có khi thua, khi thắng nhưng đã mất tinh thần trong những trận thế này thì luôn thua
 
...tao cũng thế...bọn khốn càng ngày càng làm ăn bố láo...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...ngồi nhìn livescore.com mà tức...thảo nào toàn hít bụi VTC...
 
Vào Marca hay AS mà xem tường thuật bằng chữ
Có cả ảnh nữa :(
Bàn của Raul : Ramos tạt , Raul đánh đầu
5.jpg
 
...=)):)):)) thắng roài...Sneijder ghi bàn quyết định :x...dcm chưa bao giờ xem bóng đá khổ sở thế nài...tổ sư bọn VTV...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:"> đừng chửi VTV nữa, tao rút lại lời chửi :D sang topic Real đọc đi, tao mới tìm hiểu dc :">
 
...éo mẹ ít ra bọn nó cũng phải viết 1 dòng lên trang chủ hoặc thông báo trên tivi cho người ta còn biết...
 
Back
Bên trên