L2 sao phải xoắn !!!!!!!!!!

loạn cả lên. Thế anh em có đồng lòng thôi thầy Hoàngko? sao chả ai dám lên tiếng thế ?
 
@bư: thầy hoàng thì góp ý là được rồi, ko cần phải thay đâu, hôm nay lớp mình nói thầy thế là quá lời đấy
với lại thay thì ai dạy? thể nào chả nghĩ là lớp mình ..., dễ thay giáo viên như cô phương nói ý :|
 
làm mình giật cả mình, rõ ràng 14 đứa con gái mình đều biết mặt, làm j có ai tên là plinh, còn vụ thầy hoàng thì từ từ jải quyết, mấy ôg lính mới thì cứ từ từ thik nghi đi, đừng có mới và trg` đã lộn xộn, các thầy cô lại nhìn mình như kiểu mấy thằng cá biệt, còn thằng nào ko chịu đc h toán cứ jơ tay kiếm đại 1 điểm miệng rùi bùng tiết đi chơi ế
vụ thầy í còn đỡ hơn môn TA :-w
 
làm mình giật cả mình, rõ ràng 14 đứa con gái mình đều biết mặt, làm j có ai tên là plinh, còn vụ thầy hoàng thì từ từ jải quyết, mấy ôg lính mới thì cứ từ từ thik nghi đi, đừng có mới và trg` đã lộn xộn, các thầy cô lại nhìn mình như kiểu mấy thằng cá biệt, còn thằng nào ko chịu đc h toán cứ jơ tay kiếm đại 1 điểm miệng rùi bùng tiết đi chơi ế
vụ thầy í còn đỡ hơn môn TA :-w

bao ai là lính mới hả Zớ, thâm niên 4 năm giời ở AMs chưa thấy có thầy nào ....( ko có từ để tả) như thầy HOàng. Ko phải nói xấu thầy nhưng mà nói thẳng, mày thick nghi đc thì thick nghi. Tao chịu, dạy chán, cm vớ vẩn, còn gì là sáng tạo nữa khi mà có mỗi cách thầy để làm8->
trình độ thì tao ko dám nhận xét nhưng mà coi thường học sinh thế thì ko đc. CHưa kịp nói hết bài đã bị chặn họng, bảo là ko học bài, dốt, đủ kiểu.
CHắc mày chưa bị ông ấy cho quả nào lên bảng nên mới thấy thế thui, thử ăn con 2 đê, bik nhau ngay
Cô ANh thì tại các pác ham chơi quá, cứ trâu bò làm đúng bt của cô ấy thì chả làm sao cả. Mày bị cô Anh nên mày tức cũng giống như nhìu đứa tức thầy Hoàng:-<
remix MR HOÀNG :" Tao thông cảm cho mày Zớ àh, từ THCS lên THPT nên chưa quen cô anh=)) "
 
Nói chung là suy xét kĩ đi. Chỉ e là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Có khi cứ như cũ cho nó lành
 
tao thì học ôg long cũng xêm xêm thế nên thik nghi đc mày ạ, còn vụ TA thì htâm niên trong đời hs của tao chưa thấy ai mặt ... đến nỗi fát âm sai lè mà cứ thik dùng TA từ đầu chí cúi, đúg là đầu độc hs :-@
 
uh tớ đồg í, mà mẹt bạn trang ntnào í nhỉ, tớ quên mất rồi, coải là ngòi cạnh bạn ly ko nhỉ :-/
 
Back
Bên trên