L2 sao phải xoắn !!!!!!!!!!

Không phí công mình trù ẻo ngày đêm. Cuối cùng cả tuần này Hoàng nghỉ (sướng)
 
eo đùa!! 2 hôm Hoàng ko dạy lớp mình toàn hò reo toán loạn, nhảy cẫng lên khi các thây cô dạy thay vào :)) các thầy nhjn trố mắt 8-}
 
Ko những hò reo tán loạn mà còn free hug nữa chứ ;)
Thằng Hải bên cạnh mình học bài kĩ rồi ;) thế mà thấy lão vào dạy thay nhảy lên free hug mình =)) Thế mới biết thế nào là " Điều Kì Diệu " =)) =)) =)), lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là "Kì Diệu" đối vs thày Hoàng ;))
Dù sao vẫn mong thày ốm nhẹ nhẹ thôi :-& chỉ cần đủ ko đi dạy đc là ok =))
Bao nhiu H/s trù , làm hình nộm , abc xyz blah blah blah.... ko :-& mới lạ =)) =))=))
 
vs những chuyện như này thì 2pic L2 rất đón chào b.Kiên vs b.Mai vào đóng góp chủ đề Mr. Kì Diệu =)) <:p
post trên của Kiên chuẩn vật 8->
mỗi tội L2 ko có free hugs =)) 8->
 
Vấn đề tao là cái thằng đầu tiên bị ông trù. Từ đấy bọn nó mới ghét ông hoàng. Lúc đầu bọn nó thấy thú vị mà
 
Ban đầu t ko biết m` mập :)) nhưng sau khi bị gọi lên đứng cạnh lão mới biết =))
 
mình bị chuyển lên bàn đầu nhưng chưa bị giáp mặt với ông hoàng
hy vọng tuần sau ông ấy vẫn chưa đi dạy được
 
lên bàn đầu suốt ngày fai nhjn cái bản mặt ông í!! nghe ô í nói ~ thứ "kỳ diệu" với ô í mah thật ********* với chúng ta... :p :p cũng khổ hơn giáp mặt ròy :p :D
sao có ng` cứ thầy ko muốn chê SGK đâu mà nó sửa đi lại mấy lần rùi... nào là thầy ko muốn quảng cáo nhưng tâhỳ viết sak nè....
ròy thầy ko muốn nói sợ các con lại xin học thêm thềy thềy ko có time để relax... nản vô đôi :)) 8-}
 
Quả là Mr.Kì Diệu có một t/d duy nhất là liên kết các anh em cùng ghét anh zai.các bạn Li2,hóa2 vui vẻ quá vậy ta!
Chả bù cho lớp mình,cô Thủy dạy văn nghỉ nhưng nghĩ ra trò hành bọn mình rất hay:Nhờ cô khác trông thay và cho một đề TLV để cả lớp cùng làm!
 
ôi điều kì diệu của đời em là kì diệu nghỉ em cầu mong lão :-ss
 
Nếu mà lão ko đến dạy, chúng ta sẽ dành cho lão 1 phút mặc niệm
 
Back
Bên trên