L2 sao phải xoắn !!!!!!!!!!

Hình như là không. Ờh. Không thật thì phải. :)). Gặp ở đâu chẳng gặp lại gặp ở toilet :)). Đúng là bặt duyên :)).
 
Ờh, tao quên ko quay clip lúc trên xe taxi ;;) ;))
Truyền hình thực tế =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
t nghĩ là ko kịp thông báo vs bọn kia đâu :|
nếu Lộc thông báo đc thì càng tốt
mai 8-9h VB sân nào ?
vs cả a Đăng đá cùng nhé :))
 
trời ơi thứ 2 đi học rồi, chán quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ah, tớ có một việc rất thú vị cho các bạn trẻ nào nhàn rỗi :D
bài toán này của lớp 5 (nên phải nghĩ thêo cách nghĩ của bọn lớp 5)
tam giác ABC, E là điển chính giữa cạnh AB. D là điểm chính giữa cạnh AC. Hai đoạn BD và CE gặp nhau ở G
Kéo dài AG cắt BC ở M. Cm: M là điểm chính giữa đoạn BC (đây là đề nguyên gốc để tránh cho các bạn trẻ khỏi bị nhầm vì bọn lớp 5 chưa học t/c Trung điểm :))) good luck. có j pm cho tớ nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói như mày ai chả làm được hả lộc :)) bọn nó chưa học thế nên tao mới bảo đừng nhầm lẫn khổ thế đấy ;))
 
Bảo cho bài số học còn được, chứ cho bài này giờ mình mà giải cách chúng nó lại thành củ chuối =;
 
tao còn không biết lớp 5 học đến cái gì cơ
giở lại SGK xem

----------

thế mai có những thằng nào đi đá thì điểm danh xem nào
 
nói như mày ai chả làm được hả lộc :)) bọn nó chưa học thế nên tao mới bảo đừng nhầm lẫn khổ thế đấy ;))

Nhầm to rồi Lốp ơi, bọn HSG lớp nào cũng thế thôi, nó phải học trước chương trình, với điều kiện là phải chứng minh lại. Đây nhé, ôn thi vào 10, về toán thì bọn mình phải học trước nhiều( đấy là bọn mình ko phải HSG), như quy nạp( lớp 11), gần hết phần đại lớp 10, hay là đồng dư thức(12), đấy là còn chư kể bọn thi chuyên toán( ko phải tớ) còn phải học cả Dirichle, chưa nói đến lý.Đấy, bọn mình ko phải chuyên mà còn thế, nói gì đến bọn chuyên.
 
tất cả những cái sống nói là những thứ mình biết hết từ cấp 2 rồi
phải tự mày mò và phát triển và những cái phát triển đó sẽ học ở các lớp trên
 
Lộc nói đúng đấy, bọn HSG nào mà chả tự mày mò học lên cao, hoặc tự tìm ra. Bây hhocj sinh lớp 5 mà làm được bài lớp 7 lớp 8 là chuyện bình thường.
 
bọn học sinh càng bé càng khổ!!! mới lớp 1 mah cũng đã đi học thêm đầy rẫy ra!!!ak đâu bọn mẫu giáo 4 tuổi cũng đã phải học thêm ròy... hết tập viết lại đến tiếng anh, IQ... đến khổ... thương xế....
như mình mãi lớp 4,5 mới fai học thêm.....
 
He he, thế mà chẳng bù cho mình, đến tận năm lớp 10 mới phải đi học thêm nhiều, còn các lớp dưới có năm học, có năm ko, mà dù có thì cũng thảnh thơi, chới là chính.
 
Back
Bên trên