L2 sao phải xoắn !!!!!!!!!!

nhìn bộ dạng m` tao cũng thấy lạ là bác ấy k đạp cho fat' :-B >:/
 
các bạn L2 cho mình hỏi
có bạn nào có thể liên hệ với mình để sắp xếp thời gian tập văn nghệ ko?
 
mọi ng ơi đã ai cmsn Đức Long chưa?coi như chưa nhá
Cmsn bạn Long, chúc bạn hay ăn chóng lớn <:p
(sao ko thấy khao anh em nhỉ 8-> )
 
uh
hôm nay sinh nhất 2 đứa lớp tao cơ
sao mà Long nhớ sinh nhật của ngọc anh thế
 
mượn 2pic L2 tí nhá :">

EVEN MORE SHOCKING BREAKING NEWS!!! :eek::eek::eek::eek::-t:-t:-t:-t

vâng, sau vụ rượt đuổi kinh hồn hôm qua giữa 10AF và tên tội phạm nguy hiểm Long hiếp hôm qua dẫn đến 1 vụ h*** d** tập thể, mọi chuyện đã trở nên căgn thẳng hơn sau khi tên Hiếp được thả tự do với án treo :-w chưa biết điều, tên này còn công khai thách thức người thi hành công vụ [-( vâng đây là bằng chứng hùng hồn:

Dà hú messenger đã viết:
[G] FabregasluvIIE: toi. nghiep.
Long híp: sao?
Long híp:
[G] FabregasluvIIE: bi. an danh' =)
Long híp: ui zoi
Long híp: :-j
Long híp: muo^I~
Long híp: ;-j
[G] FabregasluvIIE:
[G] FabregasluvIIE: đc rồi
[G] FabregasluvIIE: sẽ có
Long híp: cac chu YSL
Long híp: sao lam a đau đc

vâng trên đây là cuộc đối thoại giữa đàm phán viên của 10AF với tên Hiếp. Theo giọng điệu của hắn, các chuyên gia tâm lý chẩn đoán là hắn đang bấn giai đoạn cuối, sắp tiến đến tử vong nên phải... nhờ người giết hộ [-(

10AF đã triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp để bàn về vấn đề tuyệt mật này, và một kế hoạch không thể chi tiết hơn đã được vạch ra bởi những thành viên ưu tú của 10AF >:) (vd: Nguyên và Phương ;)))

vậy nhưng, 1 cách ngoạn mục, hôm nay cả bộ tộc 10P1 đã... ẩn biệt tăm tích :eek: :eek: trong các giờ nghỉ, mem 10AF đã đảo qua đảo lại nhưng không có dấu vết của 10P1 cũng như Hiếp [-( nhưng, hoàn cảnh đưa đẩy đã buộc hắn phải xuất đầu lộ diện sau tiết 3 >:) và lúc này, câu chuyện mới thực sự... bắt đầu... 8->

Trên sân đầy bóng người. Tên Hiếp đứng dưới sân, hắn cẩn thận nhìn quanh với ánh mắt run sợ :-s khi chắc chắn là đã khá safe, hắn bắt đầu nhìn lên hành lang tầng trên. Với con mắt mù quáng và tầm nhìn hạn hẹp của mình, hắn chỉ thấy được có 4 mem 10AF đang đứng trên tầng 3 [-( và tên này đã thản nhiên làm những trò bệnh hoạn trước những con mắt hình viên đạn của Nam, Sokol,... mà không hề ý thức được mối nguy hiểm đang đến gần. Đúng vậy, 3 member của 10AF đã âm thầm luồn xuống sân, bằng 3 con đường khác nhau, để chặn hết lối chạy của Hiếp. Nguyên, Việt Anh và 1 mem L2 đã sẵn sàng...

Sân sau (vẫn) đầy bóng người. Việc này đã làm cản trở ít nhiều đến hành động của 10AF. Tên Hiếp đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm (thôg minh đột xuất :eek::eek::eek:) và đã tháo chạy. Hắn đã sử dụng bài cũ là phóng nhanh vượt ẩu với tốc độ cao, ỷ lại là 'động cơ' của mình tốt. Chưa hết, hắn còn mang cuộc rượt đuổi đi khắp diện tích của sân [-( sau khi chạy từ đầu sân tới cuối sân để tránh bị chộp bởi mem L2, hắn lại vòng sang sân bóng rổ để chuồn khỏi Nguyên [-( thật may là Nguyên đã chạm được 1 tay vào hắn trong 1 giây, và trong 1 giây ấy, vài chuyện đã xảy ra ;)) (vd tên Hiếp đã ré lên với tiếng hét đặc trưng của mình ;))) hắn tháo chạy vào đường cùng: căng tin >:) trước khi bị bắt, hắn đã định giở chiêu cuối cùng là đút lót 1 thầy để nhờ bảo hộ. Nhưng hắn biết đâu rằng thầy ấy là quan thanh liêm :-j và lần thứ 2, Hiếp đã bị tóm gọn >:)

Do không đủ thành viên, 3 mem của 10AF bèn lôi tên Hiếp ra 'xử kín' >:) biên bản vụ này đã được lưu trên phim và sẽ được tung ra trong một thời gian không xa :-" >:)

vâng tôi xin hết :-h

Đùa thôi :-j

epilogue: ;;) \:d/

sau khi mọi người đã bỏ lại tên Hiếp ở đằng sau sau khi... ;)) ;)) hắn, tên Hiếp lồm cồm bò dậy. Có lẽ hắn đã chịu quá đủ cho một ngày <):) vậy nhưng người đầu tiên hắn chạm mặt là... anh Phúc Bồ CE :eek: :-t ;)) với đòn sở trường của anh là... xuống tấn và bóp ;)) sau khi anh Phúc đã hành nghề xong, đến một mem 10AF như tôi, cũng phải thấy tội nghiệp cho Hiếp :-< tên này có lẽ đã bị tước mất quyền làm bố :( thật là không đẹp cho hồ sơ của hắn [-(

cầu mong cho tên Hiếp tìm được một thằng cùng cảnh ngộ để mà... :kiss2: abcxyz,
Amen. [-o<
 
tiếc là hôm nay ko xử cùng đc:)):))
Chú Hiếp chưa bị vặt lông đâu >:), mai ae làm quả part 3 luôn nhẻ:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cho "lông" chú Hiếp về gặp tổ tiên:)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
VL sẽ chuẩn bị đội hình
bây giờ không được đá bóng nữa nên chuyển sang xử hiếp
 
hum qua thằng *** bóp trượt ! hgum nay đưùng hong mà tìm đc a
hum wa thưàng Fương bị t lừa ! t bảo xuống fòng thực hành sinh thực ra là t đi học Tin ! khổ thâ méy chú ngu độn ngồi đưọi trên 306 =))
 
Back
Bên trên