L2 sao phải xoắn !!!!!!!!!!

Àh há \:d/. Party phát \:d/.
P.S: Bạn Nhân đã tranh mất cái tem rồi. >:p.

----------

Hợ hợ. Tại sao HAO mở ở máy tớ là chữ cứ nhỏ xíu vào ế. Đọc đau hết cả mắt 8-|. Bạn nào chỉ dùm tớ cách chỉnh lại cho chữ nó to như bình thường với.
Thanks nhều :D.
 
thắng nhưng khó khăn
lúc đầu H2 có 6 thằng thì không vào được
sau 7 thằng thì đá vào luôn.Thế mới hay chứ
 
Bọn cầu thủ chính thức đá như shit lun...Mà tưởng tiền đạo L2 khủng hoảng đến mức nào...Thì ra cũng thường thôi...Cả trận có mỗi ông Tùng là có phong độ...=))...Mà bên đó thiếu hậu vệ hay sao đó,def yếu thế???Có cần tuyển hậu vệ hem, em xin tình nguyện sang đá..Em là libero bên hóa 2 nè,thằng hôm nay mặc đồng phục thể dục+quần đùi xanh đó... :D :D :D :D Hiệp hai thay toàn tiền đạo vô...Tiền đạo đội em công thì không thành mà thủ cũng chẳng giúp gì...Đứng như bù nhìn...Có hai thằng hậu vệ def sao nổi...Đành ngậm ngùi thua...=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ông có phải là thằng có lúc ôm nhau với thằng tùng không
hôm nay hàng thủ lớp ông chới rắn quá
cũng chỉ tại minh dứt điểm kém nên mới có 2-0
 
ông có phải là thằng có lúc ôm nhau với thằng tùng không
hôm nay hàng thủ lớp ông chới rắn quá
cũng chỉ tại minh dứt điểm kém nên mới có 2-0

ui giời, thắng thế là ổn rồi. Tụi tui đá với H2 thắng có 3-2 => cách biệt ít hơn so với VL thắng H2. Mí cả bọn tui cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn, một mình tui đã có 3 phát vào cột dọc rồi => các ông tận dụng cơ hội tốt hơn. Thế là tốt hơn ECU nhìu rồi, đừng than vãn nữa.:-j
 
Uhm.Tui ôm nhau với thằng Tùng đó...Ah hôm trước đá với ECU là chơi đội hình công có thủ gì đâu...3-2 là còn xoàng...Hôm nay mới là def nè...Def hộc bơ hiệp một xong tiền đạo vô hiệp 2 phá hỏng hết cả...Buồn đời...=))=))=))
 
Uhm.Tui ôm nhau với thằng Tùng đó...Ah hôm trước đá với ECU là chơi đội hình công có thủ gì đâu...3-2 là còn xoàng...Hôm nay mới là def nè...Def hộc bơ hiệp một xong tiền đạo vô hiệp 2 phá hỏng hết cả...Buồn đời...=))=))=))

Ko có ý gì nhưng nếu thế thì khuyên thành thật là các ông đá thủ đi cho lành. Trận đá với tụi tui các ông ghi đc 2 bàn vì tụi tui thiếu người nên cho thằng thủ môn dự bị vào làm hậu vệ, đỡ trượt bóng mấy lần thì 2 lần gián tiếp giúp các ông ghi bàn rồi. Tôi còn nhớ cuối trận có một phát nó đánh đầu hụt cho một ông lao xuống đối mặt thủ môn và tung chân ................. sút trượt bóng. Ông đấy là ông nào đấy. =))
 
Uhm.Tui ôm nhau với thằng Tùng đó...Ah hôm trước đá với ECU là chơi đội hình công có thủ gì đâu...3-2 là còn xoàng...Hôm nay mới là def nè...Def hộc bơ hiệp một xong tiền đạo vô hiệp 2 phá hỏng hết cả...Buồn đời...=))=))=))

lớp ông có thằng bảo với thằng áo xanh thủ chắc thế còn gì
lúc đầu có 6 người còn thủ được lúc sau có 7 người mà lại không thủ được à
 
Back
Bên trên