L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Xóa cái ***** :)|
Mày kâu toàn để thg Trần nó del :))
Mà xóa warn thì phải tử tế 1 chút thì nó mới xoa đc chứ :)|
Hạn chế spam đê :)|
Như tao nè :>
Bây giờ có khi như mình chả gọi là spam nữa 8-|
Post bài vừa ít vừa tử tế ;;)

Có 10% thôi mà :)|
Nhẹ mạnh :)|
Làm gì mà phòng bị sớm thế :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Trọng Hiệp đã viết:
Xóa cái ***** :)|
Mày kâu toàn để thg Trần nó del :))
Mà xóa warn thì phải tử tế 1 chút thì nó mới xoa đc chứ :)|
Hạn chế spam đê :)|
Như tao nè :>
Bây giờ có khi như mình chả gọi là spam nữa 8-|
Post bài vừa ít vừa tử tế ;;)

Có 10% thôi mà :)|
Nhẹ mạnh :)|
Làm gì mà phòng bị sớm thế :)|
Oài, mày thì dạo này vãi gương mẫu rùi :)) Thì thôi, hạn chế spam vậy. N mà thằng Trần có del bài tao mấy đâu, chỉ có kái hum hứng lên ngồi kâu vs thằng Phú thoai :D
10% thoai n nhìn ngứa.
 
Hơ cho tao hỏi 1 chút, có đứa nào nhận được 1 cái thư (viết chứ ko phải email) ko :-/
Con Link câu lắm thế, mở ra toàn Lê Thùy Link 8-} sắp lên 3 sao chứ đùa ah 8-}
Sáng này 9h mới dậy, bóng đá vui ko :(:(
 
Thời buổi này ít khi nhận đc thư lắm, n thỉnh thoảng tao vẫn nhận đc vài cái :)) Của trung tâm tao ý mà. Toàn bị con lợn nhà tao xé nham nhở :D
Tao câu lắm đâu mà câu lắm. Câu lung tung mỗi nơi 1 tí. Chẳng qua mày view toàn chỗ tao kâu nên thấy n` :D
 
Nhưng mà sáng nay tao nhận được 1 cái, của 1 đứa lớp mình mà tao ko bít là ai là thế nào hả :(:)((
câu lắm thì nhận là câu lắm đê... :-w 8-}
tao đang search ảnh anh ý đây, chuẩn bị đổi 1 ava khác... angel's smile :x :x
 
Mỗi nơi 1 tí :)|
Đi đâu cũng thấy mày :)|
Mà mày còn rải liên tục cơ :)|
Tao giai đoạn đỉnh điểm cũng đi rải nhg cũng chả dám post nhiều liên tiếo ở cùng 1 topic :|
Chỉ dám vào nói chen 1 kâu :)|
1-2 ngày sau xón thêm 1 kâu thôi :)|
Con Link thì 8-}
Bị warn là xứng đáng òi :)) :))
 
con Link kâu khiếp :)| !
hwa mày 952 ( theo tao nhớ ), hnay đã 978 :)| !
cái "thỉnh thoảng online" của mày đấy à :)| !

bị 10% thì đã là gì :)| !
100% còn ngứa mạnh hơn nhiều :)| !
muốn thử thỉ cứ tiếp tục :)| !

thêm cái này nữa :)| !
đừng có kâu trong "Nhật ký HAO" nữa :)| !
topix của chung mà mày kâu như đúng rồi :)| !
1 trang phải 3-4 bài của mày :)| !
nhiều đứa < bạn tao > thấy ngứa mắt :)| !

P/S 1: Fantom - new episode :)) !
P/S 2: đá đấm hnay thế nào :)| !
 
Sáng nay đá bóng thế nào, thấy thằng Phú trong topic nhật ký phởn lắm, chắc là thắng đậm hả ??
Ôi mk cái YM lại đơ rồi.
 
Đỗ Thành Phan đã viết:
Trích dẫn Blog của tao :
HUNTERX_E.jpg


dont believe :)) This is only fanfic , actually FANfic :))
Fan ơi
còn Killua nữa
cố lên
đưa nốt lên :* :* :* cám ơn trước
@All: cảnh cáo tất cả chung mày không nói năng bậy bạ nhá X( tao bị đau răng chứ không phải bị ****** nhá
hức
sáng nay tao vẫn đá bóng
hắc
ghi bàn như Totti :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Fukuto hôm nay đấm đá thế nào ?
Thắng mạnh hả :))
PS : tao mà đưa lên
thì chuyện Kilua bị trở thành fanfic , chính xác là FANfixed :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thắng cái gì
hòa 2-2 như trận Anh vs Thụy Điển
lỗi lớn nhất là thằng Phúc
nó yếu như sên
tao đoán tối qua chắc lại **** nên sáng ra không còn sức X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú Phú lâu lám ko ghi bàn,hôm nay đc thủ môn đội bạn thả cho quả đã tí tởn rồi
mk lớp mình,cứ tưởng đến đông vui lắm,cuối cùng có mỗi 6 thằng đến diễn trò
lâu lắm mới đá 1 trận bạo lực như hôm nay (đá người nhiều hơn đá bóng:(() mà nguyên nhân cũng chỉ tại thằng Phú
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Văn Huy Phú đã viết:
thắng cái gì
hòa 2-2 như trận Anh vs Thụy Điển
lỗi lớn nhất là thằng Phúc
nó yếu như sên
tao đoán tối qua chắc lại **** nên sáng ra không còn sức X(
\
thằng Phúc nhớ lần sau có đá thì đêm trước ... ít thôi,chứ nhứ hôm nay vừa đá vừa mơ về giấc mộng tối qua---> để thua *** 2 bàn mk[-x
 
Phạm Minh Sơn đã viết:
\
thằng Phúc nhớ lần sau có đá thì đêm trước ... ít thôi,chứ nhứ hôm nay vừa đá vừa mơ về giấc mộng tối qua---> để thua *** 2 bàn mk[-x
giề
không phải tao nhá -tại thằng phúc lợn :)) mà mày cũng bỏ lỡ đến gần chục cơ hội ngon ăn tao tạo ra còn giề :)) :))
mà vụ bạo lực đâu do lỗi tao đâu :))
vào bóng hợp lí :))
ai bảo chúng nó cứ thích kéo áo với cá dẫm vào chân tao
tao đang đau răng nên hơi cáu chơi lại chúng nó :))
 
*** thằng Phú bò !
ko do mày thì còn thằng éo nào nữa,đã xấu trước còn cãi
chẳng qua do cuối trận tao mệt rồi,với lại ko có động lực thi đấu :D
thực ra tao cố ý đá ra ngoài đấy,kẻo ae thắng thì lại mất hòa khí ;) ,lẽ ra fải cám ơn tao đã cứu cho chúng mày trận đánh nhau còn nói nhiều X-(
 
đá bóng ji` mà nghe hấp dẫn thế
Có cả bạo lực nữa cơ à ? có b-( ko?
mk : Yahoo bị hỏng nữa b-( X(
tao có cái này :))
images.jpg

Lão Hạc <nhân vật được gián tiếp nhắc tới> trong truyện
Tên thật : Tony Hawk (ko phải là Hạc) là người Canada gốc Mianmar
Sống : vào đầu thế kỷ 20 trước công nguyên , và là nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên (Mr.Tony Hawk) của nữ nhà văn Nam Cow.
Trong truyện , Hawk tỏ ra là một thằng và bẩn tính . Ông yêu con mình như yêu chó nên hay gọi yêu con là " son of a bitch" để rồi thằng con bị tổn thương lòng tự trọng bỏ đi với giai (???)
Lão có nuôi 1 con dog và rất yêu nó nên hay gọi nó là god (???) . Sau vì thua cá độ WC2006 nên lão đá bán con chó nhưng *** đủ tiền trả nợ . Sợ bọn bảo kê đến cutbird , lão đã rút sẵn mấy cái B*S ra để thổi cho giảm stress nhưng do bị hết hơi nên đã chết :))

[trong hình : lão Hawk và con trai]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Minh Sơn đã viết:
*** thằng Phú bò !
ko do mày thì còn thằng éo nào nữa,đã xấu trước còn cãi
chẳng qua do cuối trận tao mệt rồi,với lại ko có động lực thi đấu :D
thực ra tao cố ý đá ra ngoài đấy,kẻo ae thắng thì lại mất hòa khí ;) ,lẽ ra fải cám ơn tao đã cứu cho chúng mày trận đánh nhau còn nói nhiều X-(
lạy chúa tôi :eek: :eek:
có nhầm không
có đến mấy quả 1vs 1 thủ môn mà quả thì lên trời quả thì vào bụi cây [-( [-(
lại còn bảo tao cám ơn mày nữa
lẽ ra mày phải ghi bàn cho mấy thằng kia trắng mắt ra
trình thì chưa đủ lại còn ti toe chơi xấu nữa
nó húc tao mấy phát rồi
thế mà tao chỉ "đá nhẹ" nó 1 cái mà nó đã đo sân rồi để diễn ra tình trạng cãi cọ
lại còn 1 thằng đeo kính nữa lấc cấc tinh tướng lao vào để trả thù cho đồng đội
hôm nay tao mà có thêm cơ hội sút mà nó đứng trước mặt xem
đảm bảo nó mua kính mới X(
 
Ui đờ mờ chúng mày đá bóng hay đánh nhau thế, vui nhờ :)) :)). Thằng Phú "đá nhẹ" mà thằng đội nó nằm luôn à, đá chỗ hiểm à :)) Ác vãi :))
 
Truyện Fan vãi :))
Chất mạnh :)) :))
Nhg mà sao cái ảnh bìa có tới 8 thằng xay ra :|
7 chú L*N thôi chứ :))
 
Đào Văn Huy Phú đã viết:
thắng cái gì
hòa 2-2 như trận Anh vs Thụy Điển
lỗi lớn nhất là thằng Phúc
nó yếu như sên
tao đoán tối qua chắc lại **** nên sáng ra không còn sức X(
Oài, vãi cả so sánh lun :D hòa như trận Anh vs Thụy điển. Bọn mày đá đẳng cấp thế cơ ah :))
Oài, chúng mày kêu kinh quá, thì thôi vậy, kiếm chỗ khác kâu thoai :D Làm j mà kêu kinh thế.
@Võ: chiều nay & sau này học 5h nhá :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên