L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nhưng lúc nãy tao đã nói lại rồi còn gì:))
Tao post cái lịch thi giờ giấc như thế
thế mà thằng Xanh lại còn bảo ko thấy cái nào
thằng dở hơi
 
ối giời ôi con Link nó dọa kìa, mày phải dọa là cẩn thận con P nó chốt hạ thì thằng Xanh mới sợ :p
mà hum nay cu Phan, Sơn, Thủy gầy với lị Trang tưởng 1h30 mới thi--> bó gối...
 
Thì thằng Long phòng này kém j đâu. Chán các chú. THế bọn trẻ con phòng đấy làm ăn thế nào?
@Thằng Hiếu: bít òi, đanh đá quá đi.
 
:)):)) không thể chịu nổi..
mai phòng tao chỉ còn Thành là làm ăn ổn, thẳng Nam thì mấy lần tính nhầm, mỗi mình tao học hết lý thuyết lý 8-} (còn bài thì chả bít có làm được ko 8-}) --> mai phòng tao ăn chốt...
 
Thế bà vứt giải nhất lớp mình vô xó à
nói thế cũng nói
bến phòng tui chắc phải tập trung tất cả đội quân lại để làm cho chuẩn thoai
học kỳ I thì toàn 8-9
học kì II này sợ toàn 5-6 mất
 
Thủy hỏi có nhắc không là vấn đề, hỏi mà cứ im re thì nói làm gì,
mà tôi chỉ cần hướng giải là ok, ...
 
Thế thì thằng Nam với Thành dư sức đưa ra hướng giải
chứ thằng Xanh hôm trước cũng lúng túng mãi đoạn hướng giải câu d đấy còn gì
nói chung là 2 phòng cũng thê thảm như nhau thui
 
8-}
chỉ mong thầy Quang tha cho lớp.. gì chứ môn chuyên nhân 3 đấy, chết môn này thì ăn chốt,...
 
Lê Thùy Linh đã viết:
Mai tao đăng ký ngồi cạnh thằng Hiếu, thằng Xanh + thằng Long đấy. Hãy cố gắng giúp đỡ ng` đã làm cho chúng mày ko chết Văn và Anh. Hay là để tao chốt hạ bọn mày sau khi thi??:))
Lớp mình thi xong đi chơi chứ hả? Học n` chán quá. Đi chơi 1 ngày đã đời đi rồi về học Sinh thi cũng đc :((. Con trưởng về gọi cho mẹ thằng Võ đòi lại vụ đi chơi nhá.
:))
anh cũng muốn ngồi cạnh mấy thằng giỏi đấy
hay là anh ngồi cạnh em nhé :p
 
Các bà nói như đúng rùi ý.
Thi Anh thì phòng tui hưởng lợi.
Thi Văn hôm nay nghe nói phòng các bà giám thị có như không.
Vứt phao cho nhau như đúng rồi.
Phòng tôi cô Anh trông.
CHỉ có thg Long sướng vì con Link nó nhắc cho thôi.
Tôi hi vọng vào mỗi thg Trần thì nó bị thu mất phao òi :((
Ngồi cả giờ quay bút với cả nghĩ ra câu nào chép câu ấy.
Em chỉ hi vọng 6 thôi.
----
Mà lực lượng phòng nào chả thế.
Chỉ quan trọng ở giám thị thoai.
Các bác cãi nhau làm gì cho mệt.
 
Hehe :)) !
Thi xong Văn có khách :)) !
Xì-pam xôm thật :)) !

Sáng nay làm Văn như "chốt" :)) !
Mặc dù có điều kiện vô cùng :)) !

Mai thi Lý nhá :> !
Cố lên các "cô em" :)) !
 
tại sao lý lại chốt thế này
cách làm của thầy thì hiểu
chỉ không hiểu tại sao thầy lại làm cách đấy
chắc mai ăn chốt mất
 
Đúng đúng :)) !
Học công thức chán chê rồi :)) !
Thuộc nằm lòng rồi :)) !
Nhưng làm bài thì tịt ngóm :)) !
Mai tao xung phong ngồi cạnh "cô em" Bình, ngồi dưới "cô em" Long, ngồi trên "cô em" Doanh :)) !
Chỗ này đáng 1M :)) !
 
học mãi sao chả hiểu cái gì cả
vào đầu một đóng công thức rồi nhưng vẫn chưa hiểu tại sao
kiểu này mai phải hỏi D Anh rồi
 
Tao thề là tao sẽ ko thể làm được bài :)) !
Cái tình trạng ngu đần càng ngày càng phát triển :)) !
Yên tâm về Lý thuyết nhưng dở ẹc về Thực hành <= Võ LP :)) !
 
Nói chung là về nhiệt tao kô biết một cái gì
Đọc quyển lý thuyết mà mù tịt:((
Tại trong năm hay trốn tiết Lý quá đây mà. Thiện tai thiện tai
Tí nữa thi tao đăng ký ngồi cạnh đứa nào giỏi nhiệt:))
trong phòng thì dek có đứa nào ra hồn(- thằng Long ra, chỉ có sợ nó tính sai thôi.Thi olympic thì có thằng Thành nhắc, bây giờ thì liệu hồn mà làm ăn cho tử tế vào)
 
Rồi :)) !
Thêm thằng Xanh ngồi chéo tao nữa :)) !
Khá lắm :)) !
Đủ bộ 4 phòng 1 òi :)) !
10 òi :)) !
 
Uhm.
Các bác nhường em 1 ghế với.
Em chả làm ăn được cái gì cả :((
Học càng ngày càng ngu :((
CHả bít làm bài tập thế nào cả :((
Thi Lý nhân 3==>***** ơi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên