L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chép rùi thì cho tui mượn đi photo nào :)) !
Tiện quá thể :)) !

PS: ra chơi đtử thôi :)) !
Ko xì-pam nữa :> !
 
Hehe tôi không cần chép. 8-}
Chỉ việc copy là xong. 8-}
Thanks Bình&Bách giúp đỡ anh em.
Cứ thế mà phát huy nha:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chài, bà chơi sang thía. :eek:
Thôi hè này phải đi học Tin thôi.
Kẻo lúc Bình Bách đi hết thì chết!
 
Eo đùa, lão Chíp này, đêk chịu đc, bài j mà dài thế, lắm nhọt.
Bạn Hiệp dạo này câu khiếp nhở? Bài cứ gọi là lên vù vù.
 
Lê Thùy Linh đã viết:
Eo đùa, lão Chíp này, đêk chịu đc, bài j mà dài thế, lắm nhọt.
bài bạn bình làm không có nhọt đâu
chỉ có lão Chíp có nhọt thôi
 
Hum trc đứa nào phao tin đần độn thế, làm tao mất công ngồi gõ mất toi 1 tiếng cái GDCD ý, chim cú.
Bố bà Văn, cứ thik giở trò với lớp mình. Có thiếu viên phấn mà cũng ghi vào sổ đầu bài. Thôi, hãy cố gắng nghĩ đến mặt tik cực là nếu bố Minh chửi thì ko phải học (chả khác j nhau cả :(:)((). Lại còn cái trò cô nương tay nên chia đôi, bố chốt. Mà khổ thân thằng Xanh, bà ý đã ghi 9 roài mà cuối cùng lại thành 9, 4 điểm vui vật.
 
8-}
thôi mai ăn chốt với thầy Minh
dù không khoái nhưng vẫn thấy cô GDCD đáng iu nhất :x
 
Tao vừa chia điểm văn, nếu giữ nguyên con 1, thêm con 2 1 tiết Nguyễn Du, vừa tròn 5,0. Tính hết HK II là 6,0. Còn TB môn cả năm vẫn trên 6,0. Giỏi vãi. Càng nghĩ càng thấy ức chế con Mụ Văn. Đấm, đấm, đấm, đá, tát, bụp. Cáu thế nhở. Nhìn thấy muốn đập.
Tối qua định lên print bài IT mới phát hiện ra net nhà mình hỏng mấy ngày nay. Mệt vật, 9h mới về nhà mó vào cái đám Anh với Văn, phát sốt. 1 mình 1 phòng ôm lấy cái điều hòa mà vẫn thấy bức bối. Trời đần độn ko chịu đc. xuống đi ngủ mắt nhắm mắt mở, mở mắt ra thấy đồng hồ chỉ 2h sáng mới nhớ chưa tắt điều hòa, chạy ra khỏi phòng như chui vào lò nướng. Cáu tiết ôm gối lên tầng 3 ngủ cho sướng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con L vít dài thế này 8-}
tao còn phải làm nốt cái tập san...
ỉn Quỳnh, máy tao mà hỏng thì tao giết mày X(X(
 
Lê Thùy Linh đã viết:
Mà khổ thân thằng Xanh, bà ý đã ghi 9 roài mà cuối cùng lại thành 9, 4 điểm vui vật.
hình như có nhầm lẫn

bà văn khó tính thật đấy.nộp muộn có một ngày mà chia đôi điểm
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
Máy j thế.
Dạo này tao ko onl thường xuyên đc nên xì - pam đc thì xì - pam cả thể ;))
Cái nợ đời sử, chả bít bao h mới xong đc.
Lâu rùi nghe lại bring me to life hay vật.
 
không biết chiều nay lão tuấn lại giở trò gì
hôm trước thằng bách hỏi lão đọc số như thế nào lão chạy mất dép
 
Bọn mày đi đâu hết òi, để tao xì - pam 1 mình ah. Hum nay thấy ức chế kinh khủng. Ặc, chán quá, tao phải đi kiếm 1 thằng bồ mới đc. Chả ai tặng quà mình cả, mà mình thì đang thik đc tặng quà.
Bọn trẻ con sau lưng tao nhá, chửi nhau vừa thui, nhức hết cả đầu, Nhét phone vào tai mà vẫn xủng xoảng ở sau lưng ý.

----------

Thế nào hum nay lão ý cũng ko bật điều hòa. Chúng ta lại phải giam đời trong 1 cái lò lửa. Hum nay 38 độ đấy, ặc, chết mất.
 
38 độ + mấy chục cái máy tính đang chạy
nhiệt đọ bên ngoài đã nóng
bên trong còn hot nữa
kiểu này thì ai mà chịu nổi
 
May mà phòng thực hành tin có điều hòa
ko tao bùng tiếp
chán bỏ xừ
 
Tin mừng,bài của bình có thể được rút gọn thêm 1 ít.
Tin xấu,mọi người chép xong rồi.
Tin xấu hơn:khó hiểu hơn rất nhiều,chỉ sợ Tuấn hỏi thì ko trả lời đc.

Về khoản cần cù thì Bình hơn đứt tao.Lúc nào tao cũng nghĩ cách làm ít việc mặc dù khi nghĩ ra thì cũng hết giờ :)) :))
 
Hom nay kiểm tra Tin
Lão cho đề tìm số thứ mấy đấy.
Không hiểu đề chẵn với đề lẻ có khác nhau cái gì kô.
Số thứ 2 với thứ ba thì khác nhau cái gì ??
Ông ấy chỉ hỏi Bách thôi, bọn mình kô sợ:D:D
Bài KT bọn ấy để ở trang nào ??
Tí vào phong Multi cop luôn:D
 
làm cách nào để copy từ bên ngoài vào Pascal hả mày

----------

bọn mày có biết đề kiểm tra không
có kả đề chẵn lẻ nữa cơ à
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên