L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tao tưởng mày nộp từ hôm trước rồi chứ
thấy Phương bảo thế mà
100 bài thì làm làm quái gì nữa
 
hờ
khổ thân
cũng may hôm đấy Phương rủ tao lên ngồi cùng
nếu ko thì cũng quay và cũng bị bà cô bắt
 
Chú Hiệp với Lộc đến chết vẫn ko chừa
đến lúc bị cô phát hiện rồi mà lúc sau vẫn bảo tao lấy xuống hộ
liều đếk chịu được
 
Sáng chơi Đế chế vui phết.
Totti chạy như điên.
Nó đánh nhà tao 3 lần .
Lân thứ ba thì tao hết quân.
May mà có thằng Hiệp
 
Chiều chú Hoàng rủ tao đánh đế chế
Đánh ngu thế mà đòi
mang quẩy đá sang nhà tao mới zui chứ
bị cung R giết hết sạch
 
Hồi đầu mới nghe chú Hoàng ti toe là học thuộc hết tờ hướng dẫn rồi
thấy choáng
ko ngờ...
 
Con link có khi đánh còn hơn cả Hoàng:)):))
Nó đánh ghê phết đấy.
Lần trước chăn cả mỏ phu của tao:)):)):))
 

Linh thì biết rồi
lên đời 2 nhanh kinh khủng
nhưng đợi suốt mà chả thấy lên đời 3 gì cả
 
Thằng Phú đánh sau đời ba ghê phết.
Bơm tiền cho mấy thằng.
Nhưng mà nó lên đời châm hơn tao :D
 
Thằng Long thì lên nhanh kinh khủng
Nhưng mà lúc sau khi lên đời thì chán hẳn
hôm trước 2 bọn tao chấp 4
nó lên đời trước
thế mà cuối ván vẫn kém điểm tao
 
Tao chán DC rồi
Cả lớp chả có đứa nào đánh được tao cả
(Trừ thằng Sơn chưa đánh thử)
 
Hờ
ai chả chán rồi
cái chính là bọn con gái nó vẫn máu
muốn đánh đấy chứ
 
2 cái thằng này /:) !
Mỗi chuyện Games mà mất đến 3 trang /:) !
Kiểu này là chúng mày muốn giết thằng Trần òi /:) !
Chuẩn bị xem nó bị cách chức nhá 8-} !

PS: MK 8-} !
Mai lại gặp Minh già 8-} !
Thấy chán chả muốn đi học 8-} !

----------

@Wé: mày lại làm 1 bài tóm tắt đê 8-} !
Đọc mỏi hết cả mắt 8-} !
 
hôm nay mày ở Đạt đến mấy giờ đấy Hiếu
không biết bà văn đã kể truyện lớp minh cho ông Minh chưa nhỉ
bà mà kể thì chết cả lũ
 
Mỗi ngày học có tiết của Minh già là 1 ngày được ngồi nghe cải lương :)) !

@cả nhà: chúng mày làm Đề Olypic Hoá chưa :)) !
Mai CS ktra đó :)) !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên