L1 0508:)>-:)>-....let's go :)):))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hum nay lúc ăn cơm cu Xanh làm mình bực hết cả người X(X(
mà lạ đời quá đi mất, ... lớp mình ăn chốt cứ liên tục thế này... LT càng ngày càng thấy bon lớp mình quá quắt quá :|:|
 
Ai quá quắt /:) !
Mấy ông bà GV hay lớp mình /:) !
Nghỉ tiết ầm ầm, lấn tiết ầm ầm mà lại còn chửi HS ko ra gì b-( !
Chán 8-} !
 
Câu bài thế à /:) !

Ko thấy bài nó là sao /:) !
HAO tự dưng hâm hâm mà /:) !
Post lại đê /:) !
 
Hệ thống GV vẫn tồi tệ như thế thôi, chả khá lên đc đâu. Cảnh báo là càng về sau thì tình trạng càng tồi tệ vì lão Minh thì cố gắng chứng minh quyền lực của mình, mở ngoặc là lão ý bất lực đóng ngoặc, còn bà Văn thì mất nốt chút tử tế còn lại, chúng mày cứ chuẩn bị HKII sẽ có 1 vài đứa có khả năng ko đc HSG môn Văn. Bà Hóa thì khỏi nói rồi, cái j bực mình cũng trút lên đầu học sinh.
 
*** gì b-( !
Càng nói càng thấy bực + thất vọng b-( !

Giá mà Mr.Hugo làm chủ nhiệm lớp mình nhở :(( !
Bảo đảm ko bị "chốt" bao giờ :(( !
 
Cũng khổ thằng Xanh, học tài thì phận. Giỏi nhất lớp mà... N chả sao cả, đời hs của mày còn thi n` lắm, n học vừa thui ko ko lớn đc đâu. Mày mà càng ức chế thì học hành càng khó. Đầu óc phải thoải mái, chứ cứ cắm đầu cắm cổ học vì cay cú thì ko hiệu quả đâu.
Mọi ng` chuẩn bị tư tưởng thi HK xong rùi cả lớp đi chơi. Mấy đứa đc giải chuẩn bị ví cũng như túi tiền :))
 
Con Link với con Phương ko biết gì thì đừng có vãi với b-( nhá b-(
Linh ơi thi xong cả lớp mình đi chơi chợ đêm à?
Sợ wá, vừa post xong thì đã thấy 2 bài nó hiện ra trước bài mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chả hỉu con Chiệp nói cái qué rì nữa.... nhưng mà lớp mình càng ngày càng làm thầy chủ nhiệm tức đó :|:|
Cẩn thận khéo mỗi đứa một điểm 1 văn vào sổ là ăn chốt... lấy lý do gì nói với cô văn bây h :(
 
Thầy Quang thì chịu thôi, chả có cơ. Thầy còn chưa chính thức về trường thì biết đến bao h mới làm chủ nhiệm lớp mình đc. Ko bít lão Minh sang năm có cái trò tiếp tục giúp đỡ trường để đày đọa lớp mình nữa ko? Càng nghĩ càng thấy thô thiển đêk chịu đc.
Hum nay thấy buồn buồn.
 
Nguồn tin cho biết: Minh già sẽ chủ nhiệm L1 05-08 đến hết lớp 12 :)) !
Chuẩn bị tinh thần đi :)) !

@Chiệp: chợ đêm giề /:) !
 
Buồn buồn bắt con chuồn chuồn ... (chả hỉu mình post cái rì nữa)
gần 1h30 rùi đi học thui...
 
Giời ơi, bà Văn chắc chả làm j cả nhà đâu. Cả nhà cứ yên tâm ăn no ngủ kỹ.
Hehe, chán quá, từ nãy giờ chán cũng ko rõ tại sao lắm. N quả thật nhìn đời cái j cũng toàn một màu ảm đạm.
@CHiệp: Cái đấy để cả nhà bàn bạc, tao ko bít. N tao strongly recommend đi chợ đêm vì có khá là n` thứ vui nhộn.
 
Lại câu /:) !
Câu cái gì có ích 1 chút đi /:) !
Tường có gì hay ho 8-} !

@chúng mày: đi học thôi :)) !

@Trần ( nếu mày có online ): mày sắp chết òi :)) !
 
Chắc gì mày, cô văn hứng lên có khi lại làm thế thật.. có khi lại còn ko được học sinh giỏi vì cái môn này mất 8-}
 
Link đã viết:
Giời ơi, bà Văn chắc chả làm j cả nhà đâu. Cả nhà cứ yên tâm ăn no ngủ kỹ.
Hehe, chán quá, từ nãy giờ chán cũng ko rõ tại sao lắm. N quả thật nhìn đời cái j cũng toàn một màu ảm đạm.
@CHiệp: Cái đấy để cả nhà bàn bạc, tao ko bít. N tao strongly recommend đi chợ đêm vì có khá là n` thứ vui nhộn.

Đi chợ đêm hả :)) !
Nhộn thế :)) !
Bao giờ đi :> !
 
Con P ko giục chắc tao ngồi đây luôn mất.
Hehe, khổ thân bọn mày.Tao chả vấn đề gì.
Êu Võ ơi, mày đi Sing là học bổng Asean hay tự đi?
 
Võ Tuấn Anh đã viết:
Nguồn tin cho biết: Minh già sẽ chủ nhiệm L1 05-08 đến hết lớp 12 :)) !
Chuẩn bị tinh thần đi :)) !

@Chiệp: chợ đêm giề /:) !
Cái jề, lão Minh chủ nhiệm đến hết lớp 12 á?
Thế thì lo mà chạy sớm đi.
Chờ tao 2 đứa.
 
Ko đi :)) !
Nhất quyết ko đi đâu hết :)) !
Lớp 12 đi :)) !
Hè này bái sư học brổ òi :)) !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên