Lớp 10 Ams học như thế nào ạ?

tóm tắt lại tình hình là rút ra sau những lời khuyên chí ní của các anh chị
CHĂM LÀ ĐƯỢC
ôi =)) khó khăn làm sao :">
nhưng chả vấn đề gì đâu :-j dần dần rồi quen thôi 8->
anh chị học được thì mình cũng học được :D
sợ gì :x
 
Hehe, có 1 chiêu khác dành cho thằng lười <giống anh =((>
Các em phải đề cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, nhất là trong giờ kiểm tra.;)) Cái này là tùy vào hôm tới các em làm quen nhau như thế nào.:D
Nhớ nhá: Đoàn kết ko có nghĩa là bè phái.;))
 
Chị Hoa ơi có em Pháp nè !!! cho em hỏi pháp (song ngữ) 10 thế nào zới...nghe nói dc nghỉ mấy buổi chiều ạ??? =p~
 
Hóa ra mọi người ở bên này....;))....
Các anh chị ơi chia sẻ kinh nghiệm học mấy môn lý,địa,sinh cho em với....Chương trình Sinh lớp9 em bỏ bê để ôn toán văn thành ra bây giờ chả hiểu cái gì cả :((
Có anh/chị nào biết về cách học của thầy HÙng (văn) chia sẻ cho bọn em với chứ em hỏi ai cũng : no cmm về thầy ;)) hoặc ko biết vì ngủ 8-> ......Lớp văn năm nay đen đủi rồi 8-}
Thanks các anh/chị nhiều ạ....:D

@ to P.A : Gọi Cin cho gắn gọn chứ ;;)...gọi Cindy dài dòng lắm :-j...^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
a hay quá ở đây có bạn My học chuyên văn hả,mình đốt môn này lắm,có gì vào năm hỏi chút nha

----------

nhân tiện hỏi luôn có bạn nào học chuyên anh không,nhờ vả luôn thể
 
giời, ông này, ở topic kia ko chịu để ý gì cả, Anh1, Anh2, Trung-Anh đủ cả :-j
nghe bảo thầy cô dạy lớp Nga chán lắm, nản :-<
 
thế à :D xin lỗi,à hình như có bạn cùng học Nguyễn Trường Tộ cấp hai bên này thì phải,cùng trường với mình rồi
 
Các anh chị ơi chia sẻ kinh nghiệm học mấy môn lý,địa,sinh cho em với....Chương trình Sinh lớp9 em bỏ bê để ôn toán văn thành ra bây giờ chả hiểu cái gì cả :((

Môn Lý thì anh nói rồi đấy: Em cứ chăm đọc SGK 1 tí, chăm làm bài tập 1 tí là ổn. (Anh hồi xưa chỉ ngồi cày Lý tầm 20' -> 30'/ngày) Bây giờ làm bài là bài trắc nghiệm nên các bài tính toán sẽ không khó mấy, chủ yêu là em phải chăm xem SGK để thuộc lý thuyết thôi.

Môn Địa thì giờ cũng là trắc nghiệm nhưng nhiều khi tự suy luận là ra đáp án:D Anh nhờ hồi xưa anh cứ cố vẽ biểu đồ chuẩn 1 tí với làm nhận xét dài là ổn:)) Nhưng giờ thì không thế được nên em nên chú ý liên kết các ĐK với nhau. Ví dụ: Châu Âu không khí khô, có nhiều núi già và đồng bằng -> thích hợp trồng lúa mỳ.

Môn Sinh thì ít công thức nhưng lại hệ thống lý thuyết theo lối tiến hóa nên anh thường xem qua rồi so sánh xem các chương có gì khác nhau, thông thường chỉ vài điều thôi là đủ. Mỗi bài chỉ cần nhớ ý chính rồi đến lúc làm bài cứ theo mấy ý đấy là chọn đáp án.

Chúc các em năm lớp 10 vui vẻ.

PS: Anh add nick Y!M của em My luôn nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Môn Lý thì anh nói rồi đấy: Em cứ chăm đọc SGK 1 tí, chăm làm bài tập 1 tí là ổn. (Anh hồi xưa chỉ ngồi cày Lý tầm 20' -> 30'/ngày) Bây giờ làm bài là bài trắc nghiệm nên các bài tính toán sẽ không khó mấy, chủ yêu là em phải chăm xem SGK để thuộc lý thuyết thôi.

Anh có cách nào mà ko cần nhắc đến chữ chăm ko :D

Môn Địa thì giờ cũng là Tn nhưng nhiều khi tự suy luận là ra đáp án:D Anh nhờ hồi xưa anh cứ cố vẽ biểu đồ chuẩn 1 tí với làm nhận xét dài là ổn:)) nhưng giờ thì em nên chú ý liên kết các ĐK với nhau. Ví dụ: Châu Âu không khí khô, có nhiều núi già và đồng bằng -> thích hợp trồng lúa mỳ.

Cái này thì cũng đúng thật. Ngoài ra nên dựa vào kiến thức xã hội nữa :-j trước giờ làm Địa có mấy khi học thuộc :-"

Môn Sinh thì ít công thức nhưng lại hệ thống lý thuyết theo lối tiến hóa nên anh thường xem qua rồi so sánh xem các chương có gì khác nhau, thông thường chỉ vài điều thôi là đủ. Mỗi bài chỉ cần nhớ ý chính rồi đến lúc làm bài cứ theo mấy ý đấy là chọn đáp án.

Tùy cô thôi anh ạ. Cô nào chấm ý chính thì tốt, có cô thì lại :-<

Chúc các em năm lớp 10 vui vẻ.

PS: Anh add nick Y!M của em My luôn nhé

Cám ơn anh, câu cuối ko liên quan :-"

Hehe, có 1 chiêu khác dành cho thằng lười <giống anh >
Các em phải đề cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, nhất là trong giờ kiểm tra. Cái này là tùy vào hôm tới các em làm quen nhau như thế nào.
Nhớ nhá: Đoàn kết ko có nghĩa là bè phái

Em xin tiếp thu ạ :">

=> Tóm lại muốn học giỏi, học tốt thì nói như bạn Thu là chăm một tí :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thanks anh Tuấn vì những kinh nghiệm của anh ...em tick cho anh nhé...;;)...:D
@ Ly : /:)....:-".....
À cậu có nick ko cho tớ ???;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh có cách nào mà ko cần nhắc đến chữ chăm ko :D

Tùy cô thôi anh ạ. Cô nào chấm ý chính thì tốt, có cô thì lại :-<

câu cuối ko liên quan :-"

20'->30'/ngày mà còn bảo là chăm thì thôi rồi em ơi:D

chuyện ý chính giờ không phải thầy cô nào chấm nữa
bây giờ bài trắc nghiệm thì theo ý chính chọn đáp án là ổn
lẽ nào các thầy cô lại còn bắt bọn em trả lời vì sao chọn phương án đấy

câu cuối không liên quan thì bỏ đi chứ em quote làm gì

Chết vì môn chuyên ??? Môn chuyên mình là Trung = > ko biết tí j => tiêu đời là cái chắc

em học lớp này tiếng Trung x3 đấy
muốn điểm môn này ổn thì phải đầu tư nhiều thời gian -> không còn thời gian cho môn khác. Vì thế học lớp T-A thì áp lực diểm sẽ nặng hơn các lớp khác nhiều lắm, nghĩ mà thấy thương các anh/chị/bạn/em học T-A từ trước tới nay

Thấy sách lớp 10 dày cộp, nhìn mà ghê, tởm, Toán Văn Anh chuyên, đọc mà thấy sợ. Tiếng Trung thì học sách j nhỉ?

lớp Trung-Anh thì cứ mua SGK là ổn
sách tiếng Trung vào năm cô giáo tiếng Trung sẽ mua cho
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ly: nhầm rồi :-j
muốn học tốt thì đúng là chăm 1 tí :))
nhưng muốn học giỏi thì phải chăm thật sự :))
@ly+my: tớ học chuyên Sinh này ấy :-"
 
Oài cứ nói bây h học trắc nghiệm chứ chính ra lớp 10 vừa rồi thấy đâu có làm trắc nghiệm mấy :-??
Vẫn tự luận là chính thôi :-< , tự luận chắc mới hiểu chính xác, chắc tầm đến lớp 12 mới luyện nhiều trắc nghiệm :-??

Cài này cũng có thể tuỳ thầy cô :p
 
@ e Na: :"> C học P1 e ạ :">
C có bik P2 học thế nào đâu
Nhưng có vẻ là chuyên nặng hơn P1 e ạ :D
NÓi chung là cũng còn nhàn nhã lắm \:D/
 
@ Hiếu:trường ấy đỗ chuyên lý nhìu ko?
ấy bít những bạn nào trường ấy đỗ?
tớ mún tìm hỉu đối thủ 1 tí í mà!:D:D:D
 
@ Thu : Lúc nào trong lòng bọn tớ chả yên tâm vì có bạn Thu :-" ....Có gì nhờ bạn Thu giúp đỡ.....chúng tớ xin hậu tạ ^:)^....8-> Cực kỳ ngưỡng mộ những bạn chuyên sinh.....:->
 
Back
Bên trên