Lịch sử Ams 95-98

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Lịch sử

Đây là tóm tắt các sự kiện nổi bật đã xảy ra trong ba năm học của chúng mình. Cùng ôn lại nào!

Lớp 10, 1995-1996

Tháng 9:
- Văn nhất Quân sự khối sáng.
- A3 nhất Quân sự khối chiều (có chú bộ đội "Mốt hai - Mốt hai" nghe như "Phớ đây - Phớ đây").
- Hoá đi Rừng tre.

Tháng 10:
- Văn - Tin kết nghĩa.
- Nhật thực (25/10) - nghỉ 3 tiết cuối - cả trường xôn xao loạn xị.

Tháng 11: Tháng của thăm quan
- Sinh - Văn - Toán: Cúc phương - kẹt xe 3 ngày - mọi người đều sung sướng đê mê - "khi đi ăn cải khi về ăn cải".
- Nga - Anh - Pháp: Ba vì - Suối hai (2 ngày), An Na (Nga) ngã xuống hồ có bạn Trần Văn Hải (Pháp) nhảy xuống cứu.
- A2 - A3 - T2 - T3: Ao Vua - Ba Vì (1 ngày).
+ T3 ở lại Ba vì 2 ngày - bơi lội tự nhiên ở một cái tạm gọi là bể bơi (vì có nhiều nước), Dương suýt chết đuối nhưng được HAnh và Tú vớt, xảy ra một cuộc chiến giữa thần dân T3 và thổ dân Ao Vua. Kết quả, vì to mồm hơn nên T3 đã thắng.
+ A3 - T2 tắc đường ở Từ Liêm - cú quá xuống đốt ruộng chơi.
+ Lý - Hoá: Ao Vua (có cô Mai - chủ nhiệm lớp Lý - đứng ở chân núi chửi loạn xị cái tội bọn kia không nghe lời).
- Dạ hội của anh chị 11A3 - "Magic night" - 6000đ/vé - chán không thể tả.

Tháng 12:
- T3 tổ chức Noel ầm ĩ bị bảo vệ đuổi te tua (bạn Nga được bầu làm Công chúa tuyết).
- Các lớp khác (A3-Hoá-Sinh-Văn) cũng tổ chức Noel.

Tháng 1:
Ngày 6/1: kỉ niệm 10 năm thành lập trường, tổ chức to dã man. Cùng thời gian đó: kỉ niệm ngày Văn hoá Hà Lan - tổ chức văn nghệ ở rạp Công Nhân (mỗi lớp 5 vé bạc, tranh nhau gần chết - A2 lậu vé vì nhờ thầy Tuấn dắt (nhận làm con rơi)).

Tháng 2:
Tết: Tin + Văn âm thầm đi thăm quan chùa Trầm.

Tháng 3:
- 8/3: VLinh - GLinh (Sinh) mang 1 bó hoa đến tặng lớp Văn - ra đến cổng đụng ngay thầy Khải - tí nữa thì bị lên Giám hiệu vì bị nghi là bùng tiết.
- Lớp Hoá đi thăm quan lần thứ hai ở Suối Hai.
- Dạ hội lớp Pháp "Hãy nói tiếng Pháp cùng chúng tôi" - tổ chức ở hồ Thiền Quang, lãi lớn!

Tháng 4:
- Các lớp xã hội làm 1 bộ tập san về "Văn hoá - Lịch sử Ðông nam Á" - đẹp mĩ mãn.
- Cả khối đi thăm quan Viện bảo tàng Cách mạng - xếp hàng đôi tập trung ở vườn hoa.

Tháng 5:
- A3 đi thăm quan lần hai: Kim Bôi (cả lớp lạc trong hang - không ai chết).
- Cuối tháng 5, các cán bộ lớp và chi đoàn "Xếp nhanh lên, mai ta đi tắm biển" ở Cửa Lò 4 ngày - vui, hay, gợi cảm.

Về bóng đá:
Vô địch 12 Toán
Nhì 12 Tin
Ba 10 A3-T3, Lidu (Lí Ðức Dũng-A3) được chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất và bắt đầu nổi từ đây.

Về bóng rổ:
Nữ:
- 10A3 vô đich toàn trường
- 10A2 nhì
Nam:
- Khối mình không có
- Nhất 12 Anh
- Nhì 11A3
- Ba 11 Lý


Lớp 11, 1996-1997

Tháng 9:
- Quân sự:
+ Các giải:
Tiến Hải (T3) - nhất tháo lắp súng - 24s.
Nghiêm Dũng (T2) - nhì tháo lắp súng - 25s
Mai Lan (A2) - (hình như) nhì tháo lắp súng - 25s
+ Dương Xuân Hiếu (A2) suýt bị kỉ luật vì chĩa súng vào giáo viên (tức một chú tên Phi).
+ Minh Phương (Văn) là người có các tư thế ngắm bắn đẹp nhất (đứng-quì-nằm).
- Lớp Tin được nhận danh hiệu "Chi đoàn giỏi" dù không có ai là đoàn viên.

Tháng 10:
- 30 công chúa của A2-A3 + 30 hoàng tử của T2-T3 đại diện cho học sinh khối PTTH Hà Nội đến dự lễ (chính xác hơn là làm nền) chào mừng "5 năm người tốt việc tốt thủ đô Hà nội" (áo dài cài hoa hồng + cà vạt à tuyệt!).
- 11A2 tham dự lễ "Cầu chúc hoà bình Thế giới".

Tháng 11:
- Sự kiện thể thao trọng đại: Giải bóng đá Tứ Hùng của 4 đội Ams - Singapore - Trường Quốc Tế - Trường Pháp.
+ Tổ chức ở Sân vận động Hàng Đẫy (tức Sân vận động Hà Nội) - xịn tởm!
+ Toàn bộ hệ thống trống + nồi xoong, mâm và đũa cả của cả khối được huy động
+ Kết quả:
Nam:
Nhất Ams 1 (tuyển trường)
Nhì Ams 2 (11 Lý)
Ba Singapore
Bét Quốc tế

Nữ:
Nhất Ams (may vì có một cầu thủ thuê ở Việt Ðức tên là Hạ Kiều Phương).
Nhì ba bét là các trường còn lại.
- T2 tổ chức giải đá cầu trong lớp: Nhất (trị giá 100.000đ) - Võ Lương Thạch Dũng.
- Thăm quan:
+ Sinh: Yên Tử (3 ngày) - khi xuống gặp Hoá đi lên.
+ Toán: Yên Tử (3 ngày) - bị mất cắp thức ăn ở chùa Yên Hoa, Sơn đổi 3 bát cháo lấy "một cô vợ xinh như gái Nhật".
+ Văn-A1-Lý-Tin: Tam Đảo (2 ngày) - chơi cùng bọn 10A vô duyên không thể tả.
+ T2-A3: Tam Đảo (2 ngày) - hát + dancing thâu đêm suốt sáng, trong đó có thầy Võ và cô Di nhảy Slow cực kì tình cảm.
à T2 mò sang phòng nữ A3 trong đêm hôm khuya khoắt - bị cô Di bắt quả tang cầm chổi đuổi te tua.
à A3 ăn cắp bánh chưng của cô Di rồi đổ tội cho T2 - cô Di gọi thầy Võ lên giải quyết - vừa lúc đó thầy nhìn xuống sân thấy 1 thằng đang cầm gậy trúc nên tin luôn. Cuối cùng A3 thú nhận.
+ A2-T3: Cũng Tam Đảo 2 ngày nhưng trời mưa to - ở nhà nghỉ dancing.
à Cô Hạnh (chủ nhiệm A2) đang đêm gọi Việt Dũng (A2) lên bảo "Dũng! Xách chăn gối theo tôi!"(?!?) Dũng ngơ ngác "Em cô sao lại em ạ?" Cô bảo "Không anh thì ai, anh to khoẻ!"(!!??!)
à Tam đảo có 2 cái xích đu thì Văn & T3 mỗi lớp làm gẫy 1. Nửa đêm, T3 đi doạ ma A2 nhưng không thành.
- Liên hoan văn nghệ chào mừng 20/11:
A1 nhất ("Vào hạ")
Pháp ba (Múa quạt)
T3 KK (Ðồng ca "Hát dưới trời Hà nội")

Tháng 1:
- Bóng đá:
+ Nam:Toán - ba; Liên quân A3-T3 - giải 4.
+ Nữ: A2 vô địch; Văn nhì.
- 2/1: Bảy sắc cầu vồng: SHAP vs VL (Sinh Hoá Anh Pháp - Văn Lý) - SHAP có Việt Linh (Sinh), Ngân (Hoá), Minh (A2), Thanh (A3) - VL có Trường Sơn (Lý), Thanh Phương (Văn).

Tháng 2:
- Pháp đi chơi giao thừa suýt bị công an tóm.
- T2 tổ chức "hội trâu":
+ vật tay: nhất Bình lợn - nhì Tuấn chó
+ kéo co: nhất Tổ 1
+ cờ ca rô: đồng Huy chương vàng là Anh Ðức A và Trần Kiên (chẳng qua vì hai thằng đánh lâu quá mất thì giờ + hết giấy nên trao giải luôn cho xong chuyện!)
- Giải bóng rổ trường: T2 vô địch nam; Liên quân A2-A3 nhì; A3 vô địch nữ.
- Giải bóng rổ thành phố: Ams nhất (mà chủ lực là T2).

Tháng 3:
- 8/3: Giao hữu bóng đá nữ sáng - chiều: Hoà à quá hữu nghị!
- Tổ chức 8/3 có các lớp:
+ A1: Hội "Redskin and Cowboys"
+ A2: "Con gái 17 bẻ gẫy sừng trâu"
+ Văn được Tin tặng 1 mớ rau
+ Thầy Khải (Toán) chơi sang nhất tặng mỗi chị em 1 cành hoa lan + 1 hộp sôcôla
+ T2: Thi Hoa hậu đến 8h mới về
- 26/3: Hội "Canh thân A2 A3 T2 T3"
+ Ði xe đạp chậm: nhất Việt Hải T2
+ Vừa buộc chân vừa chạy: nhất T2 (An Bình, Việt Hải, Thiện, Ðăng, Thái)
+ Thi thắp nến: nhất T3 (Thanh, Diệp)
+ Kéo co: nam nhất T2, nữ nhất A3
(Giới thiệu chương trình Ðào Mai Lan A2, thư kí Trần Tùng Linh T2)

Tháng 5:
- Lý - Sinh đi Tam Ðảo
- Văn - Tin đi Kim Bôi
- 23/5: A2 tổ chức ngày con trai

Tháng 6:
- Lý - A3 đi Sa Pa
- A1 - Khoang Xanh + Kim Bôi
- Hoá - Cổ Loa
- Toán - chùa Tây Phương
- Văn - Tin - Khoang Xanh


Lớp 12, 1997-1998

Tháng 9:
Ra mắt ban nhạc của 12 Sinh: HBS (Heamoglobines - sắc tố trong hồng cầu - công thức: 3(C3032H4816O872H780S8Fe4), khai giảng mà lại rống lên "Ôm em trong vòng tay".

Tháng 11:
- Thăm quan:
+ Sinh - Hoá: xuyên rừng Cúc Phương 4 ngày - bị vắt cắn máu me be bét cả giày
+ Văn - Pháp - 14Tin: Chùa Hương
+ Nga - Tin: Cúc Phương
+ A1 - Lý - A3 - T2: Cúc Phương
+ T3 + bọn lớp 11 (không có gạo nên bị cắt cơm, Linh bị ong đốt lúc đang "ấy")
+ A2: Mai Châu (Hoà Bình)
- Dạ hội "Ngày về":
+ Ban nhạc 5U (A2): Giọt sương trên mí mắt
+ HBS: lại Ôm em trong vòng tay
+ Thời trang A3-T3
- Trường đón Huân chương Lao động hạng Ba
- 29/11: Dạ hội T4 (12 Sinh) - "Trái tim tuổi trẻ" bị thầy Hiền đem đi chửi khắp trường.

Tháng 12:
Ams vô dịch bóng rổ giải các trường Ðại học và Trung học Toàn quốc, trận đấu gay cấn gần sập nhà thi đấu ÐH Kinh tế quốc dân, chỉ thắng suýt soát 2 điểm với Y Hà Nội (chủ lực ở T2 và 1 ở A3).

Tháng 3:
- Lớp Lý tổ chức giải đá cầu (không ai biết) ở WC tầng 4.
- 8/3:
+ Toán: bắt con gái đợi 2 tiếng để ăn bún chả
+ A3: tổ chức 8/3 "My heart-12A3-will go on"
+ Sinh: con trai tặng con gái gói qùa 20 kg
+ A2: tổ chức 8/3 chu đáo như truyền thống
- 22/3: Vô địch bóng rổ TP cả nam và nữ (vì bị trọng tài ép nên mới chỉ thắng có 2 điểm)
- 25/3: Thi Học sinh thanh lịch:
+ Phạm Ngọc Vân Giang (Văn): giải ba (nhưng người mẫu Vũ Cẩm Nhung gọi bằng chị).
+ Hương Liên (Lý): trang phục đẹp nhất

Tháng 4 và tháng 5: Thi, Thi và Thi, nói chung là toàn thi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) :D :)) hehe....em chỉ muốn cười 1 tẹo thui nhưng cứ sờ sợ anh H* híc.... vì em chẳng biết nói gì cả mà chỉ thích thú thuiiiiiiiiiiii hihihihi

...You'll Never Walk ALone...
 
Vui quá, đọc lại mấy cái này mà lại nhớ ngày xưa quá.

Cảm ơn bạn Hà nhiều nhé. Tớ bị ai mượn Yearbook rồi quên không trả mất rồi. Mà bị như vậy 2 lần liền mới ức chứ. Thôi hy vọng các đồng chí nào có thì chịu khó đưa lên đây share với mọi người nhé. Đi đi để có gì sau này tớ còn chỉ cho con tớ : "Đấy ngày xưa bố nhất môn đi xe đạp chậm đấy!!! :D " hehee
 
Hà ơi, gửi cho mình vào mail với được không? Mỗi lần muốn đọc lại phải chui vào đây, ngại quá. ;)
 
Geez,

Bạn Hà ơi, cái này có phải là deleted scenes của ban biên tập Yearbook ko?

Nếu không phải thì công nhận ấy biết nhiều phi vụ thật đấy! :mrgreen:
(e.g. cái vụ Dũng A2 ở Tam Đảo tớ phải chỉ cho bọn bạn nó xem không chúng nó lại kêu mình điêu).

Bạn Hà xứng đáng nhận danh hiệu công dân danh dự của khóa 95-98!

Uy dốc bíc tai-mờ! Stay cool everyone.
 
Hihi, mình làm mỗi một việc giản dị là sửa các bài viết cũ trong máy tính rồi post lên đây cho mọi người cùng đọc, mà thấy mọi người thích thú thế này, thật là vui quá!!! Lại chăm chỉ sửa bài và post tiếp lên, để lại thấy mọi người vui nữa. Nhớ lại thời làm Yearbook vừa thấy vui vừa cảm động. Thời gian thấm thoắt trôi, đã 4 năm trôi qua kể từ khi khóa chúng mình rời mái trường Ams thân thương. Đến giờ đọc lại yearbook đã thấy nhớ biết bao các thời cùng trường ấy, mọi người nhờ!

Hì, Yearbook của tớ xem ra cũng sắp te tua rồi, phải cố giữ một cái "material", vì trong đó có ảnh, còn post lên đây chỉ có text thôi. Cái bài này là một trong số một số bài mà Ban biên tập Yearbook đã làm, dự định sẽ in hết, nhưng sau đó do số trang hạn chế nên cắt đi. Cả mấy bài Bóng đá nam, Bóng đá nữ và Bóng rổ,... cũng thế. May mà tìm lại được trong mấy cái đĩa cũ kỹ đáng quý của bạn Thủy. Tớ chẳng đáng nhận danh hiệu gì gì đâu Minh ơi (dưng mà nghe ấy "phong" thế tớ cũng thấy tai hơi đo đỏ, mũi hơi phập phồng :D ).

Sáng ơi, sao ấy khôn thế, đòi một mình được gửi bài vào email hả? Phải có gì đặc biệt thì mới được "đối xử" đặc biệt thế chứ nhỉ? ;)
 
:)

Tuyệt quá... Thấy Hà như cô ong chăm chỉ post bài 95-98 Yearbook lên cho mọi người đọc .. lại còn có cả những bài không được in ra nữa ;) A Big Clappppp to "Công dân danh dự của 95-98" như bạn Thùy Minh đã đề nghị trao tặng :mrgreen:

Mạnh Hải
 
Các anh chị có nhiều kỷ niệm vui thiệt đó...hình như về sau ít khóa nào thân như vậy hết cả :) Hồi trước em cũng đọc Yearbook of chị em nhưng chưa biết nhiều về các anh chị,,,bây giờ biết nhiều , đọc thấy vui hơn thiệt :D
 
Ui trui ui, sao o day nhieu khoa 9598 the. Anh ra truong cac em moi vao, khoa nay vui qua ha. Cha bu khoa anh chan lam, cha co gi ca. Khoa cua em Vy cung vay a'. Chac la hoi bon anh hoc bónevic qua ma hihihi. Thui anh di gap may thang ban hoc Ams day, hom nay bon no ru di nhau, co em nao di cung anh khong
;)
 
Dù là sửa lại bài cũ rồi post lên thì công lao của bạn Hà cũng là nhất quả đất rồi. Cám ơn Hà đã cho bọn tớ được sống lại với những kỷ niệm đẹp mà không phải lúc nào cũng nhớ lại được.
Còn vụ ảnh cho Yearbook thì lớp Sinh sẽ cố gắng gửi cho các bạn.
 
Back
Bên trên