lại vấn đề rửa tội !

  • Bắt đầu Bắt đầu Phong_bit
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
cha cố gọi 3 nữ tu sĩ đến và làm lễ rửa tội cho họ !
người thứ nhất :
- con đã bao giờ đụng chạm vào người đàn ông nào chưa ?
- thưa cha , con đã từng chạm vào 1 người đàn ông , bằng bàn tay phải !
- con hãy rửa tay vào đây !
người thứ hai :
- còn con thì sao ?
- con đã từng đá vào 1 tên , thưa cha !
- vậy con hãy rửa chân vào đây
cô thứ 3 la lên : con sẽ không tắm rửa trong nước mà 2 chị đã rửa tay và rửa chân đâu !
 
Trời ơi! Kô biết bà tu sỹ kia đụng đến bao nhiêu người đàn ông rồi nhỉ? Kinh tởm .
 
Không biết bao nhiêu người đàn ông chạm vào chứ :))
 
.. anh tú còn hình như gì nữa....... :)) ... anh không biết 2/3 trẻ em TG là con anh ZUng à...... :)).....b-)
 
Các cô chú làm gì mà nói quá thế, sức đâu mà hoạt động được nhiều như vậy
 
.. anh Zung nhàmình nghe bảo khoẻ hơn trâu ... :)) .... làm gì mà chả được .....:)) .......b-) .. ơ .. nhưng mà anh bảo sức khoẻ để làm gì ???>.... :o .. em trong sáng chả hiểu gì cả ....b-)
 
Sức khoẻ để chạm vào các cô gái (phải có sức khoẻ để chạy khi các cô ấy kêu ầm lên) :))
 
Back
Bên trên