Lý 1 vô đối, vô vô đối ^^

  • Bắt đầu Bắt đầu Sady
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Đào Duy Tuấn Dương
(Sady)

New Member
Buồn như trấu cắn :(, sáng nay dậy thì topic lớp mình bi lock rồi :(. Mod làm ăn kiểu j thế hả >.<, mới có 4998 bài mà lock rồi sao :-w

Anyway, tao rất vui vì là người khai trương cho topic mới của lớp mình :D, 1 thời đại mới bắt đầu, 1 thời đại của LÝ 1 VÔ ĐỐI :)>- :D :x :drummer: :drummer:

@zim và kiên vứt : thg HTA giả đấy là Anh đức mà, theo những j mà nó nói :D, cộng với việc nó và quân béo lại thân nhau như vậy thì có thế suy luận 99% là Anh Đức thôi b-), ae confirm lại cái ngày sinh 17/5 là xong ngay mà :D :D
 
quan tâm đ éo j nó là ai, điên + điếm vật ạ, xem post bài ngứa mắt. kể cả ông o'neal post= nick anh đức cũng rất điên + điếm, chẳng ra sao cả,vi phạm nhân quyền vãi đái
 
quan tâm đ éo j nó là ai, điên + điếm vật ạ, xem post bài ngứa mắt. kể cả ông o'neal post= nick anh đức cũng rất điên + điếm, chẳng ra sao cả,vi phạm nhân quyền vãi đái

đúng la oneal bi dở hơi lắm i làm bây h mọi chuyện rối tung ca lên rôi8-} 8-}
chăng hiểu thg HTA kia la thằng nào nữa
ah ma hôm wa em chat với Italy vui lắm
đố nhau tiếng Y
mie con đấy co từ điển thế la lúc đầu no dạy em vài tư nhg ve sau em tim đc tư điển trên mạng the la em ngồi quẩy nó :)) :))
nó đố tư nao em cũng bít
con đấy mắt chư o mom chữ a:o :o :o
:)) :)) :))
 
anh em đã tưng đá PS co ai la ko biết đến Boa ( một thăng nhà có máy suốt ngay luyện chưởng rồi đi bắt nat anh em X( X( X( )
tối hôm wa lúc vừa tan học ở NT xong lại theo thói wen bắt nạt ban bè đó
Boa ra gặp tao khệnh khạng cà đểu "sao dạo này ko về nhà tao đá tao dạo nay đá điên lắm" lúc đấy tao sợ lắm anh Boa vốn đá hay , bây h anh ấy rủ mình về chắc đá điên lắm rồi ma mình thi lâu lăm ko đá :-s :-s :-s
nhưng ko kết wa ko hoàn toan như vậy các bạn biết anh boa đá như thế nào ko ::-/ :-/
4 trận đá bacsa -real anh Boa thua đến 3 trận thăng đc 1 trận
2 trân j đàu anh i đá thua tao thì hết đổ tai tay lai bao la nhường ma ko hỉu nhường j cơ chứ khi ma eto ronaldinho cửng đỏ chạy ầm ầm
trân thư 3 vi 2 trận trc anh i thua roi nen trân thứ 3 tao phải nhường nếu ko ti anh i ko cho tao ăn cơm (hôm đấy tao ăn cơm ở nhà anh i mà )đến trân thứ 4 khi mà ăn cơm xong ko còn j níu kéo tao mới đá gần hết sức của mình
và các bạn biết tỉ số la bao nhiêu ko:)) :)) :)) :)) :))
6-1 thật là vãi lìn (chú thich trân đáu đó co ca ronaldinho cả eto .......)
Boa đã bị sụp đổ rồi:)) :)) :)) :))
 
mẹ thằng trungkt vẫn chưa lập được account à. Lần sau post bài phải ghi rõ trungkt chứ. Tự dưng thấy tùng béo lại quen Italy.
mẹ cái trò upload file mệt vãi hàng. Tối qua hì hục ngồi up mà dek được. Anh em có trang nào up file nhanh gọn ko, mà up file wma ý, chỉ cho em.
À cho em hỏi tại sao topic lớp mình lại bị lock, post nhiều bài quá là bị lock à
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai chả biết, bố thằng + cứ phải dạy đĩ vén váy. :))

Sao Tùng béo lại nhoi Mi Italy lúc nào thế? Mà chat sao biết được mồm chữ O mắt chữ A? Bạn í có WC à? :-?

Mà nói đến chuyện WC lại nhớ ở TEC có 1 chú vô đối lắm, máy nhà bàn phím hỏng, không có mic mà chỉ có WC, thế mà cũng chat được. :)) Kiểu này chắc chắn là bật WC xong mấp máy mồm để nc rồi. =))

Bố thằng điếm Trung kt, tao thả để giữ khách đấy. Mày bảo tao kêu tay phò sao không dám đổi? >:P Mà đấy là tao đá Barce không quen thôi, bố mày mà lấy Arsenal thì Baptista lại phải hủy diệt đội bóng cũ. :D
 
mẹ, hôm nay vừa thì java về, thảm quá :(( :((, kiểu này có khi tẹo cài môn core này mất thôi. gì chứ sai cái tội chủ quan >.<, em nghĩ nó quá đơn giản, và test qua qua xong rồi bỏ luôn 8-}, đúng là sai 1 ly đi 1 dặm :((, phần đấy ngay đàu tiên mà lại là phần quan trọng nhất của bài. Đến luc hết h rồi thì vẫn chưa sửa đc, ko chạy đc test nào cả :((, mất mẹ hết điểm rồi :(( Thảm rồi thảm rồi :( :(
 
cái java đấy giống kiểu pascal hồi xưa hả sađì. Cái trò phải chạy chương trình sao cho qua hết được mười mấy cái test làm em nhớ lại hồi em với sa đì học pascal quá.
 
Ai chả biết, bố thằng + cứ phải dạy đĩ vén váy. :))

Sao Tùng béo lại nhoi Mi Italy lúc nào thế? Mà chat sao biết được mồm chữ O mắt chữ A? Bạn í có WC à? :-?

Mà nói đến chuyện WC lại nhớ ở TEC có 1 chú vô đối lắm, máy nhà bàn phím hỏng, không có mic mà chỉ có WC, thế mà cũng chat được. :)) Kiểu này chắc chắn là bật WC xong mấp máy mồm để nc rồi. =))

Bố thằng điếm Trung kt, tao thả để giữ khách đấy. Mày bảo tao kêu tay phò sao không dám đổi? >:P Mà đấy là tao đá Barce không quen thôi, bố mày mà lấy Arsenal thì Baptista lại phải hủy diệt đội bóng cũ. :D

Đấy là tao ko phải Tùng béo đâu
ma mie ai bảo thg boa la lấy asenal huy diệt tao về sau lấy asenal da cung chi hòa thôi còn j
thôi đá kém thì cứ nhận đi cho nó tiến bộ
:)) :)) :))
 
Mà nói đến chuyện WC lại nhớ ở TEC có 1 chú vô đối lắm, máy nhà bàn phím hỏng, không có mic mà chỉ có WC, thế mà cũng chat được. :)) Kiểu này chắc chắn là bật WC xong mấp máy mồm để nc rồi. =))
Tao lại nghĩ là nó cầm 1 cái biển xong rồi viết chữ vào đấy cho thằng kia đọc:))
 
mẹ thg trung ctu lập account mới đê, làm thế này đâu đầu quá 8-}, đọc chẳng biết đằng nào mà lần >.<

@kiên vứt : đúng rồi, chẳng khác j nhiều lắm, nhg thg java này bắt design cẩn thận hơn, còn trò qua các test thì hiển nhiên, phải pass hết xong nó mới xét đến design :(, kiểu này em tẹo rôi :((
 
thằng Trungkt thì cond chấp nhận đc, cái thăng HTA, BAD thì mới gọi là khó đỡ *****.
2 cậu ra lập topic mới đi,
 
ừ kệ m nó để ý làm gì( dạo này chửi bậy nhiều qué:p ) sadi học Java nó ra sao, có khó không, sáng nay ông thầy nói cho một tràng linux nghe ù cả tai, cuối cùng ngộ ra là o cần nghe ông ấy giảng nữa , lấy máy lên manguon học mấy cha trên mạng còn nhanh hơn, mà mạng ở BK chậm như con rùaX( định vào hao mà mãi không load xong:(
 
java cũng chỉ là 1 ngôn ngữ lập trình cơ bản thôi mà :D, cái cần nhất vẫn là thuật toán, phải có rồi thì mới dùng các cái ngôn ngữ lập trình để ngồi code nó ra chứ :D, java cũng tg tg pascal thôi
 
Hôm nay là một ngày không đỡ được chắc đúng là ngày của ma thật :)) Đêm qua uống nhiều rượu với cả ngồi bốc phét ở party với mấy thằng đến hơn 1h, thế là sáng nay hơn 12h trưa mới dậy, đau đầu vãi, mở tủ lạnh chẳng có cái gì cả, thế là phải mặc quần áo đi chợ, ngoài trời thì vl rét -8 độ, đáng nhẽ là ra ngay cái siêu thị gần nhà mua cho nhanh nhưng mà thứ 7 em cải thiện nên bắt xe bus lên tân trung tâm rồi bắt metro ra chỗ cửa hàng Châu Á, rét lắm rồi chỉ muốn vào đấy sưởi cho ấm. Lúc đến nơi thì nó dóng cửa :-| chẳng hiểu sao rõ ràng hôm nay là thứ 7 nhìn bảng đúng giờ mở cửa mà. Em kệ cố đi nốt ra con cửa hàng TQ xem sao. Đến nơi cũng đóng cửa. DM lại nhìn bảng rõ ràng hôm nay thứ 7 phải mở cửa. Chẳng thể hiểu được. Lúc đấy thì rét lắm rồi mà không có chỗ nào chui vào được. Nghĩ chắc là ngày gì của bọn Châu Á nên nó nghỉ, ra chỗ hàng tươi sống mua sườn vậy. DM ra đến nơi cũng đóng cửa. Sáng đến giờ chưa ăn gì cả, lại đi ngoài trời -8 độ suýt lả cả người. Vừa run vì rét vừa điên vì tức, chẳng lẽ hôm nay chủ nhật, mà mình nhớ rõ hôm nay thứ 7. Không lẽ ra hỏi bọn đi đường xem "what day is today" chắc bọn nó tưởng mới ra trại. Đành lết về ga trung tâm rồi về nhà ăn đi siêu thị ăn lấy ăn để Bim Bim cho có năng lượng xong gặp con TQ hỏi : hôm nay thứ mấy đấy mày. Nó bảo thứ 7. Xong em bảo fu ck sao các cửa hàng đóng hết tao không mua được gì cả. Hóa ra là nó bảo hôm nay là haloween của FL 8-| dm thế mà sáng em bảo em đi mua hàng mà con kia đ' nhắc gì cả 8-|
Đêm về thì tìm con giấy hẹn của bệnh viện, đ' thấy đâu lục tung cả phòng lên, mới nhớ ra hình như mình vứt nó vào sọt rác với đống hóa đơn rồi thì phải :)) thế là đi lục sọt rác :)) mà các bác tưởng tượng chẳng ai muốn ra ngoài vào mùa đông nên bọn em có con túi to mà nhét cả em vào vẫn thừa :)) ngồi bới rác như đúng rồi, toàn xương gà, rồi vỏ chuối với đử các loại giấy ăn rau củ cơm thiu lung tung =)) tay thối um =)) vẫn phải lục =)) cuối cùng thì nắm được 1 nắm giấy, giở ra thì đúng có cái giấy hẹn của mình nhưng thối um rồi =)) ghi lại giờ hẹn mai đi làm cái mới vậy :))
 
mie sao trung ku lam lũ thế ,có khi cái nhà của mày ở hồi trc' có đứa châu á ở đấy rồi hi sinh oan uổng ,hồn ma vẫn còn vương vấn ,mà vì lí do j đấy nó lại ko ưng mày ,thế là đc đúng hôm nay ngày nó sung nên nó phá vl :))
 
mẹ trung ku đi bới rác. Khổ vãi lìn
 
có j đâu hôm qua tao còn mất chìa khóa. DM cái bọn agent nó ko làm việc thứ 7, CN. Ông ở cùng thì đi chơi. Vừa mới về nhà sướng vl.:)
mà đêm qua ngượng vãi đái, ăn có mỗi xuất Mc Donald mà ngồi lì đến gần 12h dùng net
 
Back
Bên trên