... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ờ HR là nguồn nhân lực :P Tên đầy đủ của cái specialisation đó là HRC - -Human Resource Consulting. Học cái này nó dạy cho biết cách quản lý nhân sự, rồi tiêu chí để chọn người nào vào vị trí nào etc (thế nên chúng nó mới học psychology). Nói chung là môn học của các leaders and managers tương lai :)) Nói thì nghe hay thế thôi chứ ra trường tao nghĩ học cái này khó xin việc nhất, mà công việc cũng phụ thuộc vào commissions nhiều nhất. Muốn nhẹ nhàng thì cứ BAF mà nhảy vào, nhưng có điều hàng năm người học BAF ra cũng nhiều kinh khủng nên cạnh tranh khá cao :( Marketing rất hay, nhưng theo chủ quan của tao thì cái này khá khó, đòi hỏi khả năng nói và hoạch định chiến lược khá nhiều :) Còn tao thì rất ngu khoản đấy :)) Còn mấy cái actuarial science (nghe bảo học xong ra làm bảo hiểm hay gì đó, tính toán rủi ro cái khỉ gì tao ko biết) hay tourism, IT gì đó thì chịu, chả biết nó học hành kiểu gì cả :)

----

@Mai: HR dễ ý hả :D Chắc tao học ngu OB nên thấy HR khó, căn bản tại nó ko có chuẩn nào cả (Giống kiểu mấy cái fiction của law) Accounting, Finance ít ra nó còn tí chuẩn, biết thế nào là đúng hay sai (tao sợ nhất mấy cái kiểu OB, thích nói gì thì nói, còn đúng sai chả biết đường nào mà lần).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ =)
Trước mình học tiếng anh đã dốt =)
H học tiếng Nhật thì tiếng anh lại càng dốt =)
Các bạn cứ nói thế này thì chịu rồi :|
 
Cùng học kinh doanh mà các ace học những cái gì cao siêu thế .......
 
Muốn nhẹ nhàng thì cứ BAF mà nhảy vào, nhưng có điều hàng năm người học BAF ra cũng nhiều kinh khủng nên cạnh tranh khá cao :(

:-ss BAF nhẹ nhàng a' ^:)^ t đang đinh Finance này mà học hành có nhẹ tí nào đâu, HR đỡ hơn chứ, Mkt công nhận là khó nhất rồi, hồi đầu cũng định thử sức, nhưng bị dọa nhìu nên rút lui :">
nghe mày nói thì hình như chưa chọn dc major hả :))
 
Bài vở đang chất đống, muốn đập đầu vào tường mà các anh còn quảng cáo chơi nữa .......
 
Tôi nhìn cũng thèm thuống vãi đ' ạ =((
Chỉ có 1 ước mơ nhỏ bé là phá đảo world of goo mà mãi éo xong =))
 
Đọc trang trước Mai với Trang cao siêu v :)) mình mới học hết kiểu Micro, Macro, International Trade của Econ. chung chung đã đủ ớn rồi. tuần sau học Development các bạn ạ, sẽ có 1 đống tranh luận trong lớp cho xem, lại ngồi gật gù vì kiến thức xã hội của mình thủng lỗ chỗ 8-}

sau 1 hồi ngẫm nghĩ, tao vẫn chưa biết nên điền majors j vào cái common application các bạn ah. Lộc hồi trc điền cái chi :)) (thực ra đến năm 2 mới phải chính thức nhưng mà nó vẫn cứ bắt điền, có điều chả lẽ điền Econ + Phys thì nghe hài vl ra :)), có nên Econ + Maths ko 8-|)

---
@ Mai: các tình yêu là vì 5 anh mày ah, :)) 5 anh là ty bất hủ, có 1 anh khác là ty đầu đời nữa :)):)) tổng cộng 6 anh đấy :))
----

cái games j thế kia, dạo này thèm đế chế quá cơ mọi ng ạ :)):))
 
tôi mà ở nhà là thể nào cũng chơi fifaonline với a Dũng rồi :(

double major Econ + Phys thì hơi hài thật :-j thích thì cứ điền thế cho hổ báo :))
 
uh tao biết :)), tao thik Econ. Maths hơn mày ah :)) double thế sau này tiện cả đôi đường =)) chắc học Phys minor thôi :))

ah hôm phỏng vấn với Macalester, cái ông phỏng vấn tao còn bảo học triple ở Mac cũng được cơ mà =)) nhưng mà học thế nhiều quá tao điên thì bm :-s:-s
 
@Béo: usted habla italiano y español?
estoy aprendiendo español, principiante.
ésta bien?
 
tao chỉ thấy chúng nó học double major Maths-Econs chứ chưa thấy Phys-Econs bao giờ cả:D Hay P học cho máu:D
 
Back
Bên trên