... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Xanh làm 1 bài vô đối vào nhé! :>
Đấy, có em Doanh rồi! Phú khỏi sợ cô đơn lúc đêm tối nhé! :p

Lấy j`? Em muốn lấy j` hả Duy Anh? /:)
Cướp rồi ko sợ bị đem ra băm hả? B-)B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chết rồi, thôi, feed cho các ac vậy, k chơi xóa bài :"> Anh PHú nhanh chân quá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
30 k chăng :|

------------------------
Cảm ơn ace đã tận tình giúp đỡ :)>-
Tuy ae k còn nh cơ hội gặp nhau nhg con đng spam vẫn còn dài :))
Mục tiêu 40 k thẳng tiến :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
0:) 300008->

Một chặng đường nữa, một hành trình nữa lại trôi qua <hic :-t>. Có thể nói như vậy, lần kỷ niệm 30k trước dành cho Hoàng trước khi đi là 1 kỷ niệm đáng nhớ. Tất nhiên rồi, vì lúc đấy chúng ta sắp bước sang một năm học mới - lớp 12.
Lần này bài 30k đến lâu hơn thì phải và nó cũng đánh dấu 1 cái mốc khác - tất cả mọi người ở đây đều đã vào đại học. Ở những nơi khác nhau, trường khác nhau nhưng Lý 1 vẫn có chung 1 "ngôi nhà" 1 nơi để chúng ta có thể "gặp nhau thường xuyên" để cho nhau biết về tình hình của mỗi người - đó là HAO, là topic "Lý 1 100% 100% chúng tôi là những con người đảm đang"

"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những ký niệm", kỷ niệm là 1 món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi người, chúng ta sống và tạo nên ký niệm... Và mỗi người trong tập thể lớp mình chắc hẳn cũng đã để lại trong lòng mình những ký ức không phai về 1 ngôi trường, về 1 lớp học, về những người bạn tuy không cùng chung 1 nhà nhưng cũng đã từng "sống và làm việc tại đây" tại Lý 1 0508.

Chúng ta vẫn hi vọng rằng, một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ gặp nhau trong tư thế của những con người thành đạt, của những người chủ gia đình, của những người bạn lâu ngày không gặp lại nhau... "Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng.." Tớ mong rằng, ai trong chúng ta cũng sẽ hết mình vì mục tiêu đặt ra, vì con đường phía trước, ai cũng có lúc vấp ngã, ai cũng có lúc đớn đau nhưng mà bên cạnh 1 người vẫn còn 1 tập thể những con người sắn sàng ra tay giúp đỡ, động viên chia sẻ theo cách chắc chỉ có ở riêng họ. Và tớ tự hào được là 1 phần ở trong đó, 1 phần của "lịch sử" , của Lý 1 DAM DANG và sẽ mãi mãi là như thế. Đó mới là điều không thể nào thay đổi được.

IMG_6405.jpg
...

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mà lẽ ra bài 30k phải của Xanh mới đúng :)) mặc dù mình chầu chực mãi. Rồi tự nhiên lại thụt mất 1 bài :-t
và nó lại của mình. Cám ơn Xanh :)

:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời! Sửa sau à?!! =:) =:)
Thôi, coi như t thức để giành n~ bài " đầu tiên" vậy! ;;)
 
mình quá muộn rồi :|

dm quênn mie nó mất hôm nay lớp có exam đ' bật máy đc b-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên