... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đi quân sự có cái vẹo j đâu =)) Đừng để bị nghiện như thằng gần nhà tao là được =))
Btw :-j bên sing thằng nào cũng phải đi 2 năm hết rồi mới đi học ĐH =)) Kêu là sướng thế thì 9/10 thằng kêu là bullshit juz waste of time =))
 
ờ công nhận là Vn k nặng nề chuyện nghĩa vụ quân sự lắm:-j

có mấy đứa đi nghĩa vụ đóng quân ở Cát Linh mới nghiện thôi:)) Hiệp lên rừng lo mie j`:-j

tao có đứa anh họ cũng đi 1 tháng, mà 2 tuần pama đã làm đơn cho về rồi :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài gần nhất của mình ở trang 1475 =)) ối giời :)) tuần này bận tối mắt vì Asian week :)):)). 2 đêm rồi ngủ 3 tiếng :-<.

Hôm qua vừa làm cái fashion show :)) lần đầu tiên trong đời tao làm organizer và model =)). Mai thì nấu ăn :)) thứ 6 là có show, tao sẽ hát 1 bài và múa 1 bài =)) hài lắm, bao h có clip thì tao vứt lên account lớp cho mà xem =))

---

@ Mai béo: sang Sing mặc quần càng ngắn, còn sang bên này có khi còn chả cần =)) tao thề là tao biết mặc váy và make up từ khi sang đây mà :)). Mà mày ở dorm thế nào :)) dorm của tao có đường cầu thang lên phòng phải đi vòng qua 1 dãy bathroom (nói là bathroom nhưng chính xác là phòng rộng, chia thành nhiều ngăn nhỏ để shower thôi :))) thỉnh thoảng đang tắm mấy thằng còn đi qua đi lại nói chuyện ở ngoài cơ =)) hài lắm :)) mà bọn bên này tắm thì chỉ quấn đúng 1 cái khăn chạy xuống tắm rồi chạy lên thôi =)) may là chưa có chuyện nào to xảy ra cả :))



---

ae làm nhiều chức danh to thế :)):))

bên này chả có chức mà làm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thực sự là chuyện của Phương có rất nhiều điểm đáng nghi dùng thủ pháp ngoa dụ :-j
 
Chuyện như thế là chính xác hoàn toàn =))
Chỗ tao phòng tắm tập thể cũng thế =)) khác cái là con trai con gái ở 2 tầng khác nhau đâm ra là con trai ko thể đứng ngoài bàn tán đc =)) Nhưng chuyện có thằng quấn mỗi cái khăn tắm chạy rông là hoàn toàn có thật =)) Tao sợ nhất là mấy thằng ấn độ làm trò đó :-j Nghe kể có thằng quấn gà quá nửa đường rơi mẹ mất :))
 
cái kiểu tắm tập thể là chỗ tao dorm nữ với dorm nam là 2 tòa nhà riêng biệt:-j
nữ vào dorm nam thoải mái chứ nam vào dorm nữ là phải có đứa con gái dắt vô k nó đuổi thằng cổ :))
 
"Hiệp đi k sứt mẻ j`" => FAn => Dũng => DA => "xxx" :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài gần nhất của mình ở trang 1475 =)) ối giời :)) tuần này bận tối mắt vì Asian week :)):)). 2 đêm rồi ngủ 3 tiếng :-<.

Hôm qua vừa làm cái fashion show :)) lần đầu tiên trong đời tao làm organizer và model =)). Mai thì nấu ăn :)) thứ 6 là có show, tao sẽ hát 1 bài và múa 1 bài =)) hài lắm, bao h có clip thì tao vứt lên account lớp cho mà xem =))

---

@ Mai béo: sang Sing mặc quần càng ngắn, còn sang bên này có khi còn chả cần =)) tao thề là tao biết mặc váy và make up từ khi sang đây mà :)). Mà mày ở dorm thế nào :)) dorm của tao có đường cầu thang lên phòng phải đi vòng qua 1 dãy bathroom (nói là bathroom nhưng chính xác là phòng rộng, chia thành nhiều ngăn nhỏ để shower thôi :))) thỉnh thoảng đang tắm mấy thằng còn đi qua đi lại nói chuyện ở ngoài cơ =)) hài lắm :)) mà bọn bên này tắm thì chỉ quấn đúng 1 cái khăn chạy xuống tắm rồi chạy lên thôi =)) may là chưa có chuyện nào to xảy ra cả :))



---

ae làm nhiều chức danh to thế :)):))

bên này chả có chức mà làm :))
bên tao cẩn thận hơn mày, có level cho nam riêng nữ riêng :D

Nhưng mà nói thế thôi chứ nam nữ ở chung ko thiếu, chỗ tao ko có nhưng bọn bạn tao thì chứng kiến đầy rồi :))

tao cũng trong fashion team này :"> có điều là ko hát hò j` thui :D
 
tình hình tôi mới bộc lộ chút ít tài năng mà đã có vẻ dâm dục nhất lớp rồi:-<
 
@ Mai: =)) thế là khá đấy :)) mà mày lên nhảy cho chúng nó sợ đi :)) cơ bản lần này là traditional show, tao chả dám đem nhạc các anh yêu ra mà nhảy :)) chỉ dám múa với hát thôi @___@
nam nữ ở chung đương nhiên là ko thiếu rồi :)), có điều chả ở chung mà cũng hàng tấn gossips rồi mày ạ 8-} mie như tao đây này, cứ lần nào có 1 thằng vào phòng tao mượn sách, vở hay kiểu nhờ tao toán thì y rằng hôm sau có những tin quái dị @__@

@Hiếu: dắt vô là đi qua thôi :))

@ Lộc: đáng nghi j =)), tao ngoan lắm, ko quấn khăn chạy rông, mà áo bông đàng hoàng (hic chả biết gọi nó tên là j :)), cái khăn tắm dưng mà may như cái áo ý :)))=)) còn lịch sự chán :))

mà năm nay tao ở single room =)) :x mấy đứa VN lấy phòng tao làm địa điểm đóng đô rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên