... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chắc lại bị mấy ông bà senior hành hạ ở FOC chứ j :)) Vừa đấu xong giải dota vô địch rồi bọn mày ạ =)) Team mạnh vãi lều mình chỉ đi theo cave :))
Ghệ tiếng miền nam có phải là người yêu ko :-/
 
Hellu ngày mới
sax, ảnh j` thế kja8-}

----------


lại vớ được cái ảnh nì, hình như thằng Hiệp phải vào viện 1 tháng vì dùng súng bắn nước dọa tao
 
ghệ nghe cục súc vl
trên ttvx có mấy topic ghệ to dell' hiểu dịch theo tiếng miền nam ra cái gì
 
đcm chiều lại có thằng rủ tao ra Đạt:-<
mấy hôm ra nhiều quá kiệt mẹ sức rồi
 
Đù má vừa mua con chuột razer deathadder dùng sung sướng vãi loan` :x
Mặc dù vậy chơi game vẫn noob =))
 
tao thì hình như 2 tuần đ' CL rùi, ko muốn del nhưng đ' dám sờ vào :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi còn có 2 ngày nữa thôi
Đ' kịp ra Đạt uống Sting rồi =((
 
Lộc, sao mày dám :-w :-w

thằng bạn cùng Hall với tao :D bọn tao cùng nhóm Orientation Week nên chơi chung thôi mà :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Lộc: tự sướng j đấy :)) tao vẫn vào topic lớp mà, có điều đêk thể nhoi được

@ Trà: =))=)) con Mai thế là còn ngoan hơn tao nhiều rồi đấy, đừng có chê nó [-x với cả sinh viên đại học rồi còn j :)) như tao đây vẫn còn phổ thông mà còn ôm hấp hôn hiếc xã giao các kiểu :-s:-s. May mà về VN ko quen thói chào nhau bằng kiss đấy =))

mà trang trước sao ae bàn cái j về nấu phở thế, các ae du học chuẩn bị nấu hay là các ae ở nhà chuẩn bị trổ tài thế =)) năm nay Asian week tao sẽ làm nem với mấy món nữa đây :-< ko làm được phở vì ko tìm đựoc bánh phở và gia vị cần thiết :-< phí :-<. Mie mà đêk j chứ có 2 đứa nữ Việt nam, 3 thằng con trai, mà cuối cùng đến taste session chỉ 1 mình tao nấu ăn /:) mk
 
tao nhảy vào trang trước thấy ảnh của mình mà giật cả mìn :))

Phương>:-D< mày hỉu tao :D

tao sang đây thì ko dc như Phương đâu, tụi bên này chúng nó cấm ôm ấp,kiss trong campus :)) bên ngoài cũng ít thấy :D nhưng phải công nhận 1 điều là sang đây suy nghĩ thoáng hơn ở nhà nhìu :)) sv đại học rồi còn j` Phương nhể :">
 
ko có ai quản làm gì chả thoáng
mà ko chỉ suy nghĩ đâu,hình như ăn mặc cũng thoáng hơn thì phải:x
 
Back
Bên trên