... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
tao tưởng Hoàng mai mới bay
chúc Hoàng lên đường may mắn+ mạnh khỏe :))
 
các bạn ý sang Mĩ, trưởng thành rồi :-" chúng ta sang Sing, từ từ thôi ;)) hôm trước tao ngồi nói chuyện với tụi miền Nam 8-} chúng nó hiểu biết ghê mày ạ !
 
Hôm nào Mai qua trường tao chơi đi. Đến nhớ gọi tao trước đấy. Đi bus 199 qua trước cửa nhà tao.
Thằng Đông bảo hôm nay qua chơi bóng rổ mà lại ngồi canteen khó hiểu vl.
:-|
 
okie lah :D mày học dc tiếng Singlish nào chưa :D hồi mới qua tao shock luôn vì cai kiểu tiếng Anh chẳng ra tiếng anh cua tụi Sing, h thì đỡ hơn rôi :)) tao đinh học Chinese nhưng ko bid môn đó :((
 
Untitled-1copy-1.jpg


có phải a Sơn đây ko :-j

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=2259312#post2259312
 
Tao quyết định ko học Singlish vì mấy thằng người Sing nói cũng dễ nghe. Chỉ có bọn TQ nói thì tao ko nghe được tí j`. Chắc Singlish là để nói chuyện với bọn TQ :P
@Quỳnh: Bus ở đây đánh số lung tung lắm. Thực ra có khoảng hơn chục tuyến thôi.
 
mie, con Mai nói thế thì sang Mỹ lớn rồi, sang Sing từ từ lớn thế sang châu Âu chắc là đêk lớn đc ah :-??

học Chinese đi :P cái đó có lợi lắm, ra đường còn biết đường mà giao tiếp =)) tao ở đây mà ko bị bắt học Italian thì tao vẫn cứ học
 
Nói thật với cậu học như thế nào, có giao tiếp được hay ko thì tùy mình cả :P Nếu bây h cứ ra ngoài kia bắt gặp làm bạn với 1 thằng TQ rồi bảo nó giao tiếp với mình thì chỉ vài hôm học lỏm có thể nói được rôi :P So juz stfu :P
 
Nếu chỉ học để chào hỏi thì được :P
Nếu thích 2 ngoại ngữ thì học cách ra hiệu của bọn bị câm thì hay hơn. :P
Tao đang định tham gia vào cái Hearing Impaired club để học :P
 
Back
Bên trên