Nguyễn Duy Anh
(zell490)
Active Member
Như vậy là ngày mai mình với Nam và Trang đã phải đi rôi nhé >:-D< Trước khi đi mình xin thay mặt các bạn luôn gửi đến toàn thể acem 12L lời chào tạm biệt>:-D< Acem ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành mạnh giỏi đạt nhiều thành công trong cuộc sống
Chúc các acem sẽ luôn đạt được tất cả những j mà mình mong muốn :* Những ai sắp phải đi du học thì cũng cố gắng, luôn thể hiện được bản lĩnh đảm đang truyền thống của lớp mình \:d/
3 năm học vừa rồi trôi qua thật nhanh :-s Đối với mình thì đây là quãng thời gian đẹp nhất mà mình đã trải qua <
Qua 3 năm học, mình đã gắn bó và thân thiết với 1 tập thể lớp VL 8-> mình sẽ luôn giữ mãi những kỷ niệm này ở phía trái lồng ngực của minh
Ko bao h có thể quên :*
Xin cảm ơn toàn thể anh chi em 12L đã cùng mình trải qua 1 giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đởi, cho mình có được những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời ( Tính đền bây h
)
Cho mình gửi vài lời nhắn nhủ cuối cùng :
>Sơn: Nhớ học cắt tóc cho cẩn thận nhé
Khi nào tao về cắt cho tao như tao đã bảo ấy
)
>Hiệp, dũng: Tối qua lúc rủ đánh dota tự dưng có việc bận
Bọn mày thông cảm
>Trần : Chưa bù khú với mày được bữa nào rồi
Để lần sau vậy 
>All: Hôm chủ nhật vừa rồi đáng ra mình phải đi với lớp :-s Nhưng mà lại bận tí việc với ôbg rồi
Tiếc ko đc gặp acem lần cuối
Bài viết đến đây là hết
Ai quý mình làm giùm cái link tick bài hay hộ cái >
3 năm học vừa rồi trôi qua thật nhanh :-s Đối với mình thì đây là quãng thời gian đẹp nhất mà mình đã trải qua <
Xin cảm ơn toàn thể anh chi em 12L đã cùng mình trải qua 1 giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đởi, cho mình có được những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời ( Tính đền bây h
Cho mình gửi vài lời nhắn nhủ cuối cùng :
>Sơn: Nhớ học cắt tóc cho cẩn thận nhé
>Hiệp, dũng: Tối qua lúc rủ đánh dota tự dưng có việc bận
>Trần : Chưa bù khú với mày được bữa nào rồi
>All: Hôm chủ nhật vừa rồi đáng ra mình phải đi với lớp :-s Nhưng mà lại bận tí việc với ôbg rồi
Bài viết đến đây là hết