... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
vắng là vì tao sắp ra sân bay rồi ^_^ (chả liên quan j đến nhau :)), hài)

yêu nhà host quá :)) cứ tưởng ko onl được nữa

2h nữa lên đường ra Venice :)) bb các ae, tao đi ... pack đồ :)) làm ăn luộm thuộm vl :))

:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vắng tanh lạnh ngắt thế này :-<
dí mei làm thử đề thấy nhầm nhọt sang trồng trọt nhiều quá vớ vẩn là ăn c dí mei
 
dạo này tao thấy 1 ngày cứ nhanh nhanh thế nào ý :( chẳng kịp làm j` cho ra hồn :(

tao thất tình hình ae ôn thi thì có vẻ Phúc bức xúc nhất à :D thôi lần sau lên HAO nói chuyện # đi, lần nào thấy mày lên cũng kêu mệt mỏi, thế càng mệt thêm đấy :D
 
Tao cũng ghét nhất ngày CN =.=
Thương Phúc v =((
Mày ko tìm đc tí niềm vui nào trong cuộc sống à
 
Phúc ơi tao mới tháo ổ cứng ra ổ của tao vẫn còn 1 ít ........ delay từ thời bồng bột có muốn mượn ko =((
 
ôi giời ngoài đg nóng vail~ ear?
:-<
tao chỉ hi vọng thi ko làm nhầm nhọt vớ vẩn thì chắc cũng ngon :-<
 
nóng vl! sáng nay nhà tao còn mất điện cơ :(
tình hình thi cử thế này thì ngày nào chẳng đìu hiu
ngày nào chiều chiều cũng mưa phát cho đỡ nóng có phải tốt ko :(
 
hôm này trời có nóng lắm đâu:-/
cứ đợi thi xong là nhộn nhịp ngay ấy mà:-j
 
Đìu hiu card
Từ trưa đến giờ loay hoay sửa ống nước (:|
 
Back
Bên trên