Kích thước hình ảnh đã được thay đổi. Nhấn vào đây để xem ảnh lớn. Ảnh nguyên thể có kích thước 500x500 và có dung lượng 167KB.Dược Phi quả thật quá xinh đẹp để Jo lưu luyến ngay cả tác giả đang viết kịch bản đây cũng thèm chảy nước miếng luôn nè.
Nhấn vào đây để xem ảnh lớn.
Jo đã kết nổ bát, nổ đĩa đem lòng yêu Diệc Phi và đã có những tháng ngày thật hạnh phúc
Kích thước hình ảnh đã được thay đổi. Nhấn vào đây để xem ảnh lớn. Ảnh nguyên thể có kích thước 470x489 và có dung lượng 48KB.
Cho tới một ngày
... trưởng môn Thiên Tinh chân nhân giao 1 nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Hum.. Ta đã cho con nghĩ một quãng thời gian dài để lấy sức cũng như tiến bộ về mật võ công. Nay ta có ... khụ khụ sặc ... hắt xì ...
- sao thế sư phụ
- hum.. tự nhiên sổ mũi hắt bay cả kứt mũi vào mặt con ta xin lỗi.
- >_< không sao sư phụ
- Như con đã biết
Trịnh Châu ngoài tổ chức bí quản đoàn cón có một lực lượng ma quái khác đó là Tử Vong Đoàn nằm trong căn cứ Cốc Tử Vong. Tử Vong Cốc được xây dựng kiên cố nằm trên miệng của một ngọn núi lửa .Nơi đấy chỉ có cái chết mới được trở ra. Giang hồ không ít cao thủ cho rằng nếu đánh bại được Tử Vong Cốc Chủ Mông Diện Ma Phật thì sẽ được mọi người tôn làm : Tử Vong Hiệp.
- Jo : ôi hắn là đàn ông sao lại có cái tên cũng đẹp ghê nhỉ
- Thiên Tinh kể tiếp : Nhưng không từ trước tới nay chưa thấy ai xông vào mà có thể trở ra. Thậm chí tên cốc chủ hắn còn lớn tiếng muốn được phép đấu với ta các người hãy tụ họp nhiều người thì mới mong thắng được ta. Biết bao cao thủ thử sức solo và đều không thấy tung tích. Có vẻ như trên đời không ai là đối thủ của hắn. Muốn vào được Tử Vong Cốc phải có tối thiểu 3 chìa khóa mở cùng một lúc 3 hướng mới có thể nhập cốc. Giang hồ đồn rằng bên trong cốc là vô vàn linh dược và châu báu lên không ít kẻ thèm vinh hoa mà sợ cái chết. Mỗi chiếc chiều khóa được tên cốc chủ giao cho một thuộc hạ bí ẩn nắm giữ. Và chỉ có giết chết tên thuộc hạ mang chìa khóa có thể có chìa khóa vào cốc. Nhưng biết tên nào đang cầm đây ?
- Nếu kiếm được những chìa khóa đó thì không chừng chúng ta sẽ có cơ hội bật lắp quan tài trúng thưởng xe hơi cũng nên và quan trọng là được diện kiến cốc chủ. Nhưng chìa khóa lại chia làm 3 loại đỏ, xanh, tím. Nếu chỉ có một loại chìa tím thì sẽ chỉ vào được phòng đại sảnh của cốc nơi đầy cạm bẫy và chất độc. Nếu có được một chiếc chìa xanh thì mới có thể mở được cửa tiếp theo và chìa đỏ để có thể vào phòng trung tâm diện kiến cốc chủ. Nếu tiêu diệt được hắn thì sau đó có 3 gian phòng đầy châu báu linh dược tha hồ lấy. Thông tin này được những cao thủ giang hồ đồn đại, xong không ai đã từng đc diện kiến cốc chủ.
Nghe nói có một cao nhân sử dụng quạt là người duy nhất biết được bộ mặt thật của vị cốc chủ kia nhưng sau đó cũng bị đánh bại và giam ở phòng độc đã 2 năm, đến giờ chỉ còn là cái xác khô. Phía Bắc Trịnh Châu đâu đâu cũng là thuộc hạ của Quân Đoàn Tử Vong nếu muốn tìm hiểu sự thật hẳn phải chạm chán hiểm nguy.
Ta sẽ phái con và Lưu Diệc Phi đi nhận nhiệm vụ này.
- Thật sự quá nguy hiểm tại sao sư phụ lại giao một nữ nhi đi lo vụ này
- Ta có lý của ta ngươi hãy lo nhiệm vụ của mình đi
Jo quay sang nói với Lưu Dược Phi
- Juliet Phi ta biết sẽ hiểm nguy song ta quyết bảo vệ nàng, dù sắp chết ta cũng sẽ nhường nàng chạy trước
- Diệc Phi : Romeo Jo thiếp cũng sẽ luôn ở bên chàng
oh ! shittt type chảy cả nước mũi. >_<
Tử Vong Cốc Chủ là ai ??? hắn là người thế nào ???
Tại sao Thiên Tinh chân nhân lại nhận một nữ chân nhân sinh đẹp như Liu Yi Fei ???
Tại sao ông lại sai Liu Yi Fei đi cùng Jo vào nơi nguy hiểm như vậy mà không phái thêm một số cao thủ khác ???
Hồi sau sẽ rõ ! Đóng xem phần sau : phần đặc biệt Tập 3-4 : Đại Náo Tử Vong Cốc
Do thiếu kinh phí nên cốc chủ không cho đoàn làm phim vào quay miễn phí. Xin vui lòng gửi ủng hộ 3 chìa khóa Tử Vong Lệnh cho đoàn làm phim có thêm kinh phí xây dựng phần sau, xin cảm ơn >_<
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Phần 3 : Đại Náo Tử Vong Cốc
Sau khi được lệnh của trưởng môn Thiên Tinh Chân Nhân Jo cùng sư muội Liu Yi Fei lên đường để điều tra chân tướng.
Cuộc hành trình đã bắt đầu, đôi bạn trẻ phải đối mặt với ác ma số một của Trịnh Châu, nguy hiểm thật khó lường.
2 người đã dùng khinh công tuyệt đỉnh của võ đang lao vun vút như những chiếc Ferarri F1, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi. Đêm đó Jo và sư muội tiến sâu vào trong cốc và đụng độ phải 1 đám tay chân của Mông Diện Ma Phật.
Chẳng cần nhiều lời Jo lâp tức xuất ngay chiêu " ngũ trảo bộ hộ " 5 ngón tay bóp nát phần hạ của hắn làm những tên xung quanh phải ngẩn ngơ sợ hãi. Thắng bại đã rõ Jo móc được 3 chiếc chìa khóa của bọn chúng.
- Liu Yi Fei : hên quá anh Jo gặp ngay đám đầu tiên mà đã lấy được cả 3 chìa đỏ , xanh , tím rồi.
- Jo : phải đó, y hệt như người chơi đã từng mở bừa 3 ô và được 100 triệu VNĐ trong chương trình ô cửa bí mật trên VTV3 vậy. Chúng ta đi tiếp thôi
- Jo : cửa nhà hắn đây sao, cửa này nặng cũng hàng trăm tấn sắt chứ không ít. Nếu hạ được hắn nhất định mình sẽ trở lại để chôm đem bán sắt vụn cái cửa này mới được.
Jo cùng sư muội tiến thẳng vào trong cốc khinh công thượng thừa võ đang đã giúp họ qua mặt những tên tay sai ngủ dọc đường. Họ đặt 3 chiếc chìa khóa vào chốt ở cửa cốc và mở cửa vào cốc.
Họ đã vào phòng đầu tiên xung quanh thật U Ám một màu xanh đục chất độc như giang hồ từng đồn đại. Như lời kể, Jo nhìn thấy một cái xác chết của một người đàn ông, trên tay hắn đang cầm một chiếc quạt, chân hắn bị xích vào cánh cửa sắt. Hẳn đây là vị cao nhân xài quạt như giang hồ đã kể. Chất độc ở đây vẫn còn giữ được da thịt hắn sau 2 năm. Thật khó tin nổi, Nhưng .......... trên quạt có viết một thứ gì đó.
Jo tiến lại gần và xem thì ra trước khi chết vị cao nhân đã ghi lại bằng máu cách phá cốc, nó cũng giống như bản đồ kho báu vậy thật hên cho Jo.
Theo chỉ dẫn ghi trên chiếc quạt, Jo cùng sư muội cùng nhau phá 8 phong ấn đầu lâu để hút hết chất độc đồng thời cửa phong ấn cũng được mở. Họ xài chiếc chìa tím để mở cửa vào phòng tiếp theo.
Thì ra phòng tiếp theo là một đại sảnh lớn. Không ngờ phòng kế bên sau cánh cửa sắt lại giáp ranh miếng nứt của ngọn núi lửa. Ở trên đây có thể nhìn xuống dưới thấy núi lửa phun trào khói đen với những dòng nham thạch đỏ chảy xiết. Xung quanh phòng là 100 tên thị vệ đang hừng hực khí thế.
Trận chiến này xem ra sẽ mất khá nhiều sức. Nhưng cuối cùng Jo và sư muội đã đánh bại bọn chúng để tới phòng tiếp theo. Họ dùng tới chiếc chìa xanh để mở cửa.
Vừa bước vào đã có tiếng nói vọng lại về phía họ.
- Ha..ha...ha...ha Đã lâu lắm rồi mới có người được diện kiến ta như các ngươi đấy. Kẻ duy nhất gặp đã cũng đã phải chết rất thê thảm. Hôm nay các ngươi lại tự chuốc lấy cái chết.
vừa ngứt lời những tên Hộ pháp Bạch vô thường của chủ cốc đã xuất hiện. Jo nhìn thấy tên chủ cốc đang đứng ung dung trên kia, tay hắn hình như đang cầm chiếc IPod phiên bản mới nhất. Có lẽ hắn thích nghe thẻ loại Rap Dân Tộc chăng.
- Hãy đánh bại chúng ! ta muốn xem tài năng của người . Chủ cốc nói
Chưa ngứt lời thì ...
- Liu Yi Fei : Để muội ! sát sát sát bà la sát sát sát. Những tên thủ hạ sau một loạt chiêu của diệc phi đã ngã lăn quay ra đất nằm thẳng cẳng.
- Tên chủ cốc giận giữ thét lên : Đúng là một lũ ngu như con lợn. Lại phải để ta ra tay sao .
Đúng là một lũ lợn dưới bóng của con hổ.
Tên chủ cốc đã lao xuống phía diệc phi đánh một chưởng làm diệc phi ngã lăn quay ra giường. Jo thấy thế liền nhẩy vào ngay xuất chiêu liên tiếp
- Yaaaaaa. gà xào chua ngọt, thịt chó mắm tôm, chim rừng nấu chuối, củ cải xào tỏi, thịt bò om dưa ... sáttttt
Tên chủ cốc liên tục đỡ đòn và đánh trả. Có vẻ 2 bên cân tài cân sức. Hắn bĩu môi khinh rẻ các chiêu của Jo và cũng đáp chiêu
- ị...a... ỉa ... ba ba hầm tỏi, bào ngư hầm canh, thịt nai ướp lạc, thịt hổ nấu canh, thịt rồng nấu cháo .... ngươi sợ ta chưa.
2 bên đánh nhau một hồi lâu nhưng cuối cùng Jo đã quyết định và xuất chiêu Vô Ảnh Thần Kiếm tam thức mà sư phụ truyền dạy ! dù mới chỉ luyện được 3 thành công lực xong cũng đã làm tên chủ cốc trọng thương liên tục thổ huyết. Thắng bại đã rõ !
- Chủ cốc : ngươi quả thật không tầm thường,ta đã đánh giá thấp nhà ngươi.
chợt ....
- kia là cái gì , sao ngươi lại có nó ! trả lời ta mau
Tên chủ cốc bỗng nhiên la toáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay giả phỉ thúy của Jo.
- Jo : đây là chiếc vòng lục phỷ thúy vô cùng quý giá mà Bất Luân Đại Sư tặng cho ta, ngươi hỏi làm gì, phải chăng muốn mua nó ? ta sẽ bán cho ngươi mà yên tâm đi !
- Mông Diện : thật nực cười, ông trời đùa ta !!! haha quá đùa ta rồi. aaa
Hắn gãi đầu bứt tai khóc lóc thảm thiết bỗng chiếc mũ bật ra. Thật ngỡ ngàng ....
Jo và Lưu Diệc Phi không tin vào mắt mình nhìn thấy. Hắn ... hắn ... àh không ... ả .... ả ta .... Tử Vong Cốc Chủ là một cô gái
- Phải, ta là con gái , ả nói , nước mắt ả đăm chiêu nhìn vào chiếc vòng của Jo
- Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một chuyện.
- Là chuyện gì ?
- Ả từ từ nói tiếp : Ta tên thật là Diện Mông, trước khi là đệ tử chân truyền của Nga Mi phái ta đã phải lòng một người đàn ông. Ta đã yêu hắn, khi sư phụ định chọn ta làm người kế thừa chức trưởng môn. Ta đã vì hắn , yêu hắn và đã bỏ đi vì hắn. Ta một lòng với hắn, nào ngờ. Hắn lại chỉ nghĩ tới danh vọng và tham vọng hắn đã trở thành trụ trì của thiếu lâm tự.
- Jo : lẽ nào lại là ........???
Ả kể tiếp :
- Phải , hắn chính là Bất Luân. Chiếc vòng ngươi đeo chính là kỷ vật đính ước giữa ta và hắn. Lúc đó 2 chúng ta chỉ là những người nghèo khổ nên mới phải mua đồ hàng nhái như vậy.
- Ta đã vì hắn nhưng hắn không vì ta. Ta căm ghét hắn và nuôi lòng thù hận.
- Jo : sau đó thế nào ..
- Diện Mông : lúc đó ta chỉ biết thù hận nhưng ta lại không nghĩ ra được cách nào để trả thù. Lúc đó ta đã tìm đến gặp Thiên Ma Đại Đế, giáo chủ tàn bạo của Ma Giáo Phái lúc bấy giờ. Không hiểu sao lúc đó ta lại nghĩ sẽ gặp hắn. Có lẽ ta và hắn đều có chung một mục đích giết Bất Luân. Nếu thành công Thiếu Lâm sẽ đại loạn, Ma Giáo có thể trấn áp được Thiếu Lâm. Và hắn đã lên một kế sách cho ta giết Bất luân.
- Hắn đã cho người con gái thứ 3 của hắn cùng ta đi thực hiện kế hoạch.
- Jo : đó là ai ...?
- Diện Mông : đó là một cô gái xinh đẹp, ta cũng có nghe qua về cô ấy, cô ấy là người hiền hậu và xinh đẹp nhất trong Tam Đại Mỹ Nữ thời bấy giờ, 2 người còn lại cũng được mệnh danh là một trong 3 Tuyệt Sắc Mỹ Nhân võ nghệ xuất chúng lúc bấy giờ là Hồ San San từng là Bang Chủ bang cái ủng và Tu La Ma Hậu thủ lĩnh bí cung phái.
- Mọi người thường gọi cô ấy là : Nguyệt Hạ hơn là cái tên mà cha cô ta đã đặt : Nguyệt Hạ Ma Ảnh.
- Tiếc thay cô ấy lại là con của một đại ma đầu. Nhưng ta nghe nói cô ta chưa từng giết một ai. Sự thật quả nhiên như thiên hạ đồn đại. Cô ta không hề bỏ thuốc độc vào giếng làm những tên đầu trọc khác đã đến ứng cứu kịp thời cho tên Bất Luân trong cái đêm đó.
- Jo : Đêm đó ư, có chuyện gì đã xảy ra ... ?
hự hự ... Diện Mông thổ huyết song vẫn cố nói tiếp :
- Đêm đó ta đã bỏ thuốc độc và mời trà tên Bất Luân, xong ta đã chỉ bỏ một nửa vào cốc dù vậy hắn cũng không nghi ngờ ta bỏ độc vào trà, còn Nguyệt Hạ trước đó được giao bỏ thuốc độc vào giếng ăn của bọn hòa thượng. Khi Bất Luân bị độc phát hắn đã giảm 7 phần công lực cũng chính là lúc ta ra tay. Nhưng lúc đó ta lại đâm trúng Nguyệt Hạ....Cô ấy... dù không hề quen hắn nhưng cô ấy đã sả thân cứu Bất Luân và bọn hòa thượng đã kịp thời ập vào bủa vây lấy ta.
- Nguyệt Hạ đã chết nhưng tên Bất Luân có lẽ nghĩ đến tình xưa mà đã tha cho ta con đường sống. Nhưng ta ... ta vẫn nuôi mối thù đó, ta cần có một sức mạnh mới, mạnh hơn để có thể trả thù. Lúc ta tuyệt vọng nhất thì ân nhân đã đến.
- Jo : ........
- Người ban cho ta sức mạnh và ý chí của lửa. Lúc đó ta rất biết ơn ngài, ta nguyện đi theo ngài gây dựng sự nghiệp. Và như người đã thấy ta đã lập ra Nam Tử Vong Cốc.
- Jo : nam tử vong cốc ? chả lẽ ...
- Đúng ! Tử Vong Đoàn có 2 nhánh nam bắc. Chủ nhân đã sắp xếp Tứ phương đều có quân đội của cõi chết. Ta nắm quyền chỉ huy của Nam Tử Vong cốc. Tên Song Diện Ma Cái được sắp xếp nắm quyền ở Bắc Tử Vong Cốc. Còn 2 cốc còn lại thì được chủ nhân sắp xếp một quân đoàn mạnh hơn mệnh danh là Diêm Vương Đoàn và giao cho Thiết thủ vô tình Mai Tán Hạc làm chủ cốc vùng Đông Diêm Vương Cốc và Bạch phát ma nữ Thiếu Du Nương chấn giữ vùng Tây Diêm Vương Cốc.
- Jo : Tổ chức các ngươi thật đáng sợ ..
- Diện Mông : phải ... nhưng tổ chức của ta còn mạnh hơn gấp trăm nghìn lần mà ngươi có thể tượng tượng ra đấy ... ta sắp chết rồi .. hự ... ta cũng rất hối hận nhưng đã quá muộn khi đi theo con đường tội lỗi này. hự ... aaa
- Jo : người làm sao vậy ..
- Không ổn rồi ngươi và sư muội của ngươi hãy mau rời khỏi đây. Ta bị trọng thương và thổ huyết nặng có lẽ nó đã làm mở phong ấn khát máu trên người ta.
- Jo : ta sẽ giúp ngươi giải phong ấn đó !
- Diện Mông : không được nam nữ thụ thụ bất thân ! vả lại phong ấn này là do chủ nhân phong ấn không ai có thể giải được. Người hãy ra khỏi đây mau ... không kịp rồi .. hự .. .aaa
Bỗng dưng luồng sức mạnh của Diện Mông phát ra, xung quanh bao rực một màu khí đỏ nóng kinh hồn. Chỗ vết thương đã được lành lặn ngay lập tức và ả đã có thể đứng lên.
A.AAAA. Ả vừa kêu vừa làm rung chuyển cả ngọn núi, nội lực của phong ấn khát máu đã được giải tỏa ra xung quanh.
- Jo : ngươi có sao không Diện Mông, sức mạnh này ở đâu ra vậy
Vừa nói dứt lời Diện Mông như đã mất hết ý chí và chỉ biết khát máu. Với sức mạnh ghê gớm ả đánh Jo trọng thương và bật ra ngoài. Ả lao tới Jo với sát khí vô cùng lớn. Tung một chiêu quyết định nổ vang trời đất, máu đã bắn ra.... nhưng ...
Đó là máu của Diệc Phi, nàng đã đỡ chiêu đó cho Jo
- Jo : không, diệc phi không !!!!!!!
Nước mắt đầm đìa vì diệc phi đã trúng một chiêu trí mạng, nguyên một cây xà beng của Diện Mông đâm xuyên qua người cơ mà. Diệc Phi trước khi chết chút hơi thở cuối cùng : thiết không muốn chết, chết là hết film. hự hự ... hãy trả thù cho thiếp ... và rồi nàng tắc thở
Người mà Jo vô cùng yêu đã chết, sự giận giữ này còn lớn hơn trời đất.
Bỗng ....
Kích thước hình ảnh đã được thay đổi. Nhấn vào đây để xem ảnh lớn. Ảnh nguyên thể có kích thước 653x220 và có dung lượng 37KB.
Quá kích động, dường như cũng đã làm mở một phong ấn nào đó trên ngượi Jo. Nội lực phát ra từ bên trong. Nguồn sức mạnh nào đã cho Jo nguồn nội lực ấy. (câu trả lời sẽ có ở những phần tiếp theo).
Nội lực gia tăng gấp bội Jo dường như đã quá mạnh. Anh liền lao tới Diện Mông và ra đòn trí mạng quyết định không thể chống đỡ.
A ...a...a...a Diện mông bị 1 Hit Critical của Jo đã không thể trụ vững. Ả bị trọng thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng xem ra chỉ còn chút hơi thở, ả có vẻ như đã thức tỉnh và cố nói những lời cuối, nước mắt đầm đìa ả nói :
- Ta đã có một khoảng thời gian trò truyện cùng cô ấy, cô ta nói với ta rất nhiều về thế nào gọi là sự hy sinh của tình yêu... hự hự ... và đã cố khuyên giải ta... Xong lúc đó ta chỉ biết có sự thù hận mà bỏ ngoài tai những lời nói đó. Nhưng giờ thì .... ta cũng đã hiểu ý cô ấy nói chính là ... cái chết sẽ thức tỉnh con người, nhưng đã quá muộn. Cô ấy từng cười nói vui vẻ với ta rằng ... cả đời cô ấy chỉ yêu có một người và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, đó là một đạo sĩ của võ đang...
Bỗng ả như thức tỉnh cái gì đó ! và nói lớn tiếng.
- ta... ta nhớ ra rồi ! ngươi ... ngươi ... rất giống ... L... V... chưa kịp nói hết lời ả đã thổ huyết đến chết.
bùm.... bùm ... những tiếng núi lửa phun trào do hậu quả của một trận chiến lớn, có vẻ cả ngọn núi sắp nổ tung. Jo liền bế xác Diệc Phi mở chìa khóa đỏ thoát ra bên ngoài. Mặc những hòm vàng bạc, châu báu linh dược nằm ngổn ngang trong phòng. Jo phá cửa cuối và xuống núi...
Mọi người dân nghe tiếng nổ lớn đã chạy lên xem thì thấy một vị anh hùng đang đi tới.
Không thể nói nên lời nỗi đau ... anh bước từng bước trên tay ôm Diệc Phi ra khỏi Tử Vong Cốc. Xung quanh là những tràng vỗ tay, tiếng reo hò không ngớt vì anh đã đánh bại được Cốc Chủ giải trừ một mối họa lớn của Trịnh Châu. Mọi người vinh danh anh là : Tử Vong Hiệp
Giang hồ loan tin : Thì ra Tử Vong Cốc Chủ là một ả đàn bà. Bấy lâu nay mọi người cứ tưởng hắn là một người đàn ông. Và hắn đã có một mối tình sâu nặng với Bất Luân Đại Sư của Thiếu Lâm Tự. Nhưng ...
Tại một căn phòng nhỏ ..........
Có một kẻ lạ mặt đang bước vào trong một căn phòng. Điều gì đang ở bên trong.
Bống có tiếng vọng ra :
- Ngươi đến trễ đó.
Kẻ lạ mặt nói :
- rồi rồi ... xin thứ lỗi thưa ngài ... nhưng tôi đã phải vất vả lắm để hoàn thành nhiệm vụ này nên cũng mất đôi chút thời gian.
Và rồi hắn đi vào phòng
- Xin chào Phó đoàn chủ : Bá Đao Ma Ảnh, Hắc ảnh đội chủ xin diện kiến.. hehe
- Thằng ranh con, mày vẫn chứng nào tật lấy, cấp thấp mà dám gọi thẳng tên tao như thế sao. Có biết trong tổ chức tao chỉ đứng dưới một người không.
- Hắc ảnh đội chủ : thôi mà thôi mà .... tôi biết ngài không giận tôi phải không nào . hehe
- Bá Đao Ma Ảnh : hừm đồ khốn ... sao ngươi nói nhiều quá vậy ... nhiệm vụ thủ lĩnh giao cho ngươi thực hiện thế nào rồi.
- hehe... ngài nghĩ tôi là ai, tôi là Đội chủ đội Hắc Ảnh cơ mà. Nhiệm vụ của tôi là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao phó. Phải vậy không thưa Phó đoàn chủ Bá Đao Ma Ảnh
- Mày câm lại và nói ít đi cho tao. Nói về nhiệm vụ chính xem mày làm đến đâu rồi
- hehehe... ngài đừng có "cá hồi trong hộp" như thế. Để tôi sẽ bắt đầu kể cho ngài nghe từ đầu đến cuối nhé. Được không. Ngài có nghĩ nhiệm vụ này rất giống với tiêu trí của tổ chức chúng ta không. Tiêu trí của tổ chức chúng ta là chuyên ám sát và triệt tiêu các thế lực lớn giữa các môn phái lớn của trung nguyên. Đúng không nào thưa Phó đoàn chủ Bá Đao Ma Ảnh
- thằng khốn này mày còn nói thêm một câu nữa là tao sách đầu mày lên gặp thủ lĩnh đấy.
- ối ối !!! ngài sách đầu tôi thì sao tôi nói được mình đã làm những gì. Tôi sẽ nói ngay đây thôi mà. Phải không thưa ngài.
- Nói mau trước khi tao hết sức chịu đựng ....
- Hehe được rồi mà, như lời của thủ lĩnh chỉ định tôi đã liên hệ và mua chuộc được những kẻ nội gián rồi. Những kẻ này chỉ biết lợi lộc sẵn sàng bán rẻ môn phái. Chúng ta có thể lợi dụng chúng để lật đổ 6 môn phái lớn tại trung nguyên hiện nay. Mỗi phái chúng ta đều đã gài một người vào
- Cho tao xem danh sách những thằng đó
- hehe. Đây là bản thảo tôi vẽ tay bọn chúng đấy. Ngày hãy xem đi, nói thật thì tôi cũng chỉ vẽ chơi thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng là những bức họa đẹp nhất mà tôi từng vẽ đấy. Hẳn ngài cũng biết một người tài giỏi như tôi thì không có gì mà không làm được phải không thưa Phó đoàn chủ Bá Đao Ma Ảnh
- Mày kể ra cũng được việc đấy, xong mỗi tội mày là kẻ lắm mồm lắm. Mai mày hãy gặp thằng béo để cùng nó làm một nhiệm vụ kế tiếp.
- Sao cơ ? ý ngài là bảo tôi hợp tác với cái gã phì lủ Hộ pháp Cự sơn đấu ảnh ư ! gã đó là một kẻ đần độn làm cùng hắn khéo nhiệm vụ hỏng mất, lại mất mặt tôi ra. Hắn quả thật vô tích sự, không hiểu sao lại được phong chức làm Tứ đại hộ pháp của Bí Ảnh Đoàn cơ chứ.
- Hum mày nói cũng đúng, đầu óc nó sinh ra đã kém thông minh xong về sức mạnh nó giúp ích rất nhiều cho tổ chức. Nhớ hồi xưa chỉ một mình nó đã đập tan sào huyệt bọn đạo tặc phía Tây trịnh châu mà không mất một cọng tóc. Tao cũng nể nó lắm.
- Hắc ảnh đội chủ : hả , ngài nói như vậy có vẻ hơi quá. Tôi không đồng ý với cách nói của ngài đâu. Đầu nó chỉ có mấy sợi đâu thì làm sao mà đứt được.
- Thôi thôi nói chuyện với mày còn mệt hơn làm nhiệm vụ. Chuyện đã hết tao sẽ về báo cáo với thủ lĩnh... hum..
- Được rồi ... được rồi .... tôi cũng phải được nghỉ ngơi khi hoàn thành nhiệm vụ chứ. hehe.....
Không lâu sau đó ! Ở một nơi khác.
Có một người đàn ông lạ mặt và một người con gái gặp mặt nhau ở trên một chiếc cầu, liệu có chuyện ABC gì không đây.
Người đàn ông kêu người con gái là ngài, hẳn người con gái có một địa vị cao hơn hắn.
- Thưa ngài !
- Thế nào ngươi thăm dò được gì ?
- Tôi đã theo dõi tên Hắc ảnh đội chủ hắn đã hẹn với tên Phó đoàn chủ Bá đao ma ảnh ở Nam Giang Thôn tại một Lữ Điếm.
- Đã nghe rõ câu truyện mà chúng bàn chưa
- Dạ rõ !
- Được. Vậy hãy báo kế hoạch của chúng ta cho các vị trưởng môn các phái được biết, để họ diệt trừ nội gián. Còn nữa, hãy nhắn với Pháp Tương phương trượng thiếu lâm. Đã đến lúc.... hãy để đứa trẻ đó.. à không giờ hắn đã là một chàng thanh niên rồi... hãy báo trụ trì sắp xếp để hắn gia nhập Tổ chức Bạch Đạo Mật Thám của chúng ta. Hắn là người duy nhất sau này có thể thay thế được Phương Trượng Pháp Tương khi ngài quy vị. Chúng ta sẽ dẫn hắn theo một con đường trong sáng... khác với cha của hắn.
- Vâng.
- Thủ lĩnh !
- Còn chuyện gì ?
- Tại hạ có ghé qua cái bang phái
người con gái lạ mặt không nói thêm và vẻ mặt có vẻ u sầu, đôi mắt dõi nhìn theo dòng chảy của nước mà ưu phiền : ...
- Em của ngài Biều Miêu Tửu Cái giờ đã là bang chủ cái bang đời thứ 19 của Cái Bang. Ngài đã biệt tăm tung tích từ sau trận chiến đó. Có lẽ đến lúc ngài lên ra mặt để mọi người biết ngài còn giống, àh quên còn sống.
- Ta sẽ lộ mặt nhưng giờ chưa phải lúc. Vị cao nhân đã cứu ta, ta gần như đã đoán được ông ấy là ai. Nhưng hắn tên trùm đó thật nguy hiểm. Đến ông ấy cũng không thể giết chết được thân xác bất tử của hắn. Chúng ta giờ lộ mặt sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hãy cứ chờ .... thêm một thời gian nữa
3 Ngày sau Tại ... Tung Sơn. Thiếu Lâm Tự
Bầu trời xanh ngắt, cùng sự tĩnh mịch của ngôi chùa Thiếu Lâm rộng lớn. Chỉ có những tiếng chym là đang ríu ríu rít rít. Có vẻ như những con trống đang kêu gọi con mái. Bỗng ......
BÙM.. ùm ùm ..mmmm
Một tiếng nổ vô cùng lớn, tiếng động đó hình như phát ra từ Tâm Hương thôn
Thì ra đó là do nội lực bộc phát từ một thân thể ... gầy như cây sậy. Vị hòa thượng này nội công quả nhất nhì thiên hạ khiến các nhất đại cao thủ nhìn cảnh này chắc phải e sợ vãi cả rắm. Tại sao thiếu lâm lại nuôi dưỡng được một nhân tài như thế.
Tại Đại sảnh thiếu lâm !
- Sư phọ sư phọ .... sư phọ ơi .. hộc hộc ... Một tiểu hòa thượng chạy tới chỗ phương trượng thở ngắn thở dài vì gấp gáp
- Chuyện gì vậy đồ nhi
Đây chính là vị trưởng môn đứng đầu thiếu lâm hiện nay. Phương Trượng Pháp Tương Đại Sư.
- Trời ơi ... đại sư ... đại sư không nghe thấy gì sao
- Đồ ngốc, ngươi biết thừa ta bị điếc lỗ tai trái bao năm nay rồi còn hỏi ta câu đó sao. Ta bảo các ngươi tìm giúp mua máy trợ thính mà không kẻ nào chịu bỏ lấy một xu để mua cho ta. Vậy có chuyện gì xảy ra ngoài đó, ta nghe hình như có tiếng con ếch nhẩy xuống ao nghe :
Tõm một phát thì phải.
- Không phải sư phụ, là .. tiểu sư thúc, tiểu sư thúc .... cậu ấy ... cậu ấy lại bộc phát nội lực.
- Chân khí của nó lại không ổn định sao. Phương Trượng có vẻ ung dung mắt vẫn dán nhìn vào quyển tạp chí "Play Girl" trên tay.
- Nhưng thưa sư phụ... lần này ... lần này nội lực của cậu ấy rất lớn không như những lần trước đây. Tất cả các ngôi nhà trong làng đều bị nội lực cậu ấy tỏa ra làm cháy. Mọi người đang cố gắng dập lửa.
- SAO CƠ ! nội lực đã đạt đỉnh điểm thế rồi ư. Phương trượng ngạc nghiên và thốt lớn.
Phương trượng nghĩ : (giấy không thể nào bọc được lửa, phong ấn Hỏa Kỳ Lân trong nó có vẻ như đã mất tác dụng kìm hãm nội lực của một trong Tứ Đại Thần Thú, ma lực đang dần chiếm lấy cơ thể của nó, sự mất kiểm soát sẽ bị kích động khi gặp một vấn đề tâm lý nào đó, thật là phiền phức. Sao tên Bất Luận lại đem nó về đây làm gì cơ chứ, làm ta suốt ngày ăn không có được no, ngủ không có được lâu).
- Được chúng ta hãy tới chỗ đó ngay. Phương Trượng nói
- Vâng thưa sư phụ.
A..aaa..aaa.... Vị Tiểu Sư Phụ sau khi bộc phát nội lực có vẻ đau đớn. Phương Trượng liền Nhẩy A Erobic lao vào điểm huyệt tứ chi và 8 huyệt khí trên lưng vị Tiêu Sư Phụ Kia. Khiến tiểu sư phụ đã định thần.
- Quang Tuệ con không sao chứ.
Phương Trượng lên tiếng hỏi. Vậy ra vị sư phụ kia là quang tuệ.
- Sư phụ con lại gây hại nữa rồi. Con không thể kiểm xoát mình khi thấy con chó đang cắn đuôi con gà.
- Phương Trượng hết lớn : ........ >_< trời đất !
Phương trượng nghĩ : "nó quả thật thà so với bản chất của nó. Nếu nó biết thân phận thực sự nó là ai và trong người nó đang bị niêm chú Hỏa Lân Thần Chú thì không hiểu nó sẽ nghĩ gì đây".
- Con thật có lỗi với sư phụ và dân làng. Con xin lỗi sư phụ ... con
- Thôi nào ta đâu có trách con : Chỉ tại con chó cắn đuôi con gà thôi mà. Nhà cửa mọi người cũng đâu có bị cháy hết đâu. Nhà 3 tầng thì cháy xuống còn 1 tầng vẫn còn ở được tầng dưới mà phải không. Họ không trách con đâu....
Vừa nói phương trượng vừa ra hiệu : mặt ngầu ngầu nắm chặt tay bàn tay phải và chổng mỗi ngón út lên cho những người đứng xung quanh phải gật đầu : đúng đó , đúng đó .. chúng tôi không trách cậu đâu chỉ tại : Con chó cắn đuôi con gà thôi mà.
- Phương Trượng thở dài nói : hừm... những lần trước thì : con mèo dẫm phải con gián, rồi thì : con chim trên cây ỉa xuống cũng chết phải con ruồi... giờ thì tới lượt con chó cắn đuôi con gà. Ông trời thật quá bất công với con đấy Tuệ Tâm.
Những người khách trọ đi đường tò mò rì rầm.
- Cậu ấy là ai mà có nội lực cao thâm như vậy.
Một vị sư phụ trả lời.
- Ta cũng không rõ nhưng nghe sư bá kể lại, vài ngày sau khi cửu long đại loạn chấm dứt. Thì Bất Luân Đại Sư đã dẫn cậu ấy về đây, lúc đấy cậu ấy còn rất nhỏ nhưng là môn đồ của Bất Luận Đại Sư nên mọi người gọi cậu ấy là Tiểu Sư Thúc. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ tôi thấy Cậu ấy là người hồn hậu và trung thực nhất trong giới phật từ trước tới nay đó. Tôi dám khẳng định không ai nhát như cậu ấy được đâu.
- Thôi được rồi Quang Tuệ con về phòng nghỉ ngơi, còn mọi người ở đây hãy come back home đi. Phương Trượng nói.
Tại một buổi họp ngay sau đó giữa các vị đứng đầu thiếu lâm tự
- Quang Chân : Phương Trượng cậu ta lại như những lần trước, nhưng càng ngày nó càng trở lên nguy hiểm hơn cho Thiếu Lâm. Phương trượng cần phải điều tra lại thân thế của nó. Con nghĩ chúng ta không nên giữ hắn ở đây lâu hơn. Hãy đuổi hắn xuống núi kẻo gây hại cho Thiếu Lâm
Quang Chân quả đần độn sống chung với Quang Tuệ hơn 20 năm mà chưa hiểu được vấn đề.
- Phương Trượng : ngươi vẫn thế, cứ lúc nào cũng nóng làm hỏng chuyện. Ta biết cân nhắc, hơn nữa đã có Bất Luân sư thúc ngươi quản lý cơ mà người lo gì chớ.
- Nhưng sư thúc ít khi ở trong chùa lắm. Toàn ra xin cơm quán Mụ Tú béo thôi.
- Phương Trượng : được rồi ngươi không cần nói thêm. Phương trượng quay ra hỏi một vị sư phụ khác. "Quang liên ngươi nghĩ sao"
- Quang Liên (được mệnh danh xét về võ công là một trong những người có võ công cao nhất của thiếu lâm) : Con đã truyền đạt toàn bộ tuyệt kỹ thiếu lâm cho nó. Nó học rất nhanh xong lại chẳng vận dụng vào thực tế được. Nó quá hiền hậu. Có lẽ chúng ta lên thay đổi tính nết cho nó, giang hồ hiểm nguy. Nó không bao giờ đánh trả, sẽ rất nguy hiểm cho nó.
- Phương Trượng : hum... Thật khó nghĩ. Nhưng ta sẽ tìm cách.
Phương Trượng vẫn giấu diếm thân phận của Quang Tuệ với những người đứng đầu Thiếu Lâm chắc hẳn phải có nguyên do, và nghĩ trong lòng "Ta sẽ phải tìm ra cách giúp nó trở lên mạnh mẽ như cha nó vậy, sau đó nó mới có thể gia nhập Bạch Đạo Mật Thám được, hum... những hậu thế này nhất định sẽ làm lên nghiệp lớn, Bạch Đạo có thể an tâm về những hậu thế mạnh mẽ. Nhất định ta phải giúp nó trở lên mạnh mẽ.. Chợt : phải rồi sao ta không nghĩ ra nhỉ, đã có cách rồi".
còn nữa...