... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mk pts thì phải thế này
pic03923.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quỳnh ơi xóa bài trang trước đi:|
thổi thổi cái l**
lúc chiều tao có việc bất khả kháng phải chuồn sớm,chân thành nhận lỗi với anh em:|
bố tao bắt tao poz bài thơ đọc lúc đang ăn,type lại mỏi tay vl:|
Mênh mang mặt nước sóng hồ Tây
Có đủ mâm cao với cỗ đầy
Chia tay với lớp Ams chuyên Lý
Có cả phụ huynh,có cả thầy

Tâm trạng chia tay nửa thật vui
Còn một nửa kia thấy bùi ngùi
Bao nhiêu kỉ niệm thời thơ trẻ
Có kịp mang theo để vào đời

Thời gian vội vã với thời gian
Đại học trường kia đã đến gần
Tình bạn như cho ta sức mạnh
Để tiếp hiên ngang bước quân hành

Cho dù mai sau có ở đâu
Cũng vẫn tình thân đó làm đầu
Ơn thầy,nhớ bạn,yêu trường cũ
Hẹn lấy một ngày gặp lại nhau...
01-06-2008
bố tao
 
Trưa nay ở đấy rộng mà ồn ào éo chịu đc chắc bố Sơn đọc thở chỉ trong bán kính 1,5 m là nghe thấy :|
Mà trưa nay ko có Thạo đúng ko
 
cái xe nó thấp chứ k phải chân tao ngắn:|

Sơn mọi khi có học hỏi từ bố:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh, xe thấp và chụp ảnh ngu :)) ai lại chụp hất từ trên xuống thế kia chân ngắn là phải :))

mà chụp trong người mày có cái proportion kiểu quái j ế :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi tiếc thế hôm nay Mice kô đi :(. Ngồi ở quán kem mốc mép ra mới được ăn, nhưng công nhận có ae cũng vui. Vui nhất là lúc Doanh tặng hoa cho cô em :)) Mà sao tao nhìn mãi cái ảnh các em P2 mà ko nhận ra em chiều nay là em nào nhể :-/

Hiện giờ thì tao mới đang cầm lệ phí thi của 16 đứa bao gồm:Dũng, Noob, Phúc, Hồng, Trung, Long, Doanh, Đức, Phú, Fan, Hiếu, Quỳnh, Lộc, Xanh, Thành và tao. Còn 14 ae còn lại chưa hiểu là làm thế nào cả, chủ yếu là để trả cho Trường. Có khi để sau khi thi đại học cũng nên :-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ak, tao lại bỏ lỡ cái gì thế mày :(( :((

mà ae thi j` thế! thi thử ĐẠi học thì bảo cho tao với. Ko phải cho tao mà là tao hỏi giúp :D còn cả hồ sơ thi ĐH của tao nữa, tao vẫn phải lấy đấy nhé :D

Nhìn ảnh Fan kìa =)) khổ, hôm nay đi sau Fan mà thấy đạp xe còng cả lưng. Công nhận là cũng khoẻ, từ Hàng Bông ra đó đâu có gần :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên