... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
em cũng muốn đi học thêm Lý :(
Nhưng mà nghe nói là cô này chỉ dạy ng` quen đúng k ạ :-s
:((
 
Không
Thoải mái ý mà
Vào đấy cứ nói chuyên Lý là cô bắt đầu kêu là bọn chuyên Lý đc học linh tinh toàn cái trên trời dưới biển lắm nhưng xong vẫn nhận thôi mà :))
Mà chắc bây h lớp 11 chưa bắt đầu học đâu, tháng tới chắc chỉ lớp 12 học thôi
Nếu thik học thì cứ đến xin, chả lo đâu, cô nào mà chả cần học sinh :-j
 
H đến xin thì bao h mới dc học hả anh :-/
Mà e có biết cô ở đâu đâu :(
Mà có cần bố mẹ đi đến cùng ko ah' 8-X:
 
nghe nói j mà hay thế hả em Trâm :)) nhưng bây h em xin học thì, có hơi khó hơn, nhưng mà lớp lý nếu Thạo dạy nhanh thì ok :)), mà thời điểm này đang tập trung lo cho 12 nhiều hơn (vì thi kiểu quái đản mà). Nhưng mà tới thời điểm này thì chính lớp 11 của cô cũng đông lắm rồi :D

@ Hiếu: cô mua nhà ở chỗ khác rồi mà :)) nhưng có lẽ chỗ đó quá xa ko tiện cho tất cả hs
tao thấy đúng là chuyên lý học linh tinh bỏ mie, căn cơ thì chả có. Hồi lớp 10 với 11 tao học cô rồi so với những j học trên lớp là thấy rõ :| QQ thì bài chẳng có trình tự, học theo cảm hứng, làm bài thì lắm mà toàn bài quái. Thạo thì cứ ngồi làm ra vẻ mình dạy có bài bản nhưng mà thực ra ông này hơn QQ ở cái trình bày đẹp trên bảng, có bài kiểm tra và chấm, trả bài đàng hoàng :|. Nói toẹt ra là vì tao học cách trình bày với lập luận của cô + cách trình bày của cả tao nữa nên Thạo mới đêk bắt bẻ được thôi. :| Chuyên lý cho đi thi mà ko tính trình bày ý, mà bài cao cao hơn bt ý, thì kết quả khả quan, còn chứ cho thi TN với đại học thì dễ trượt hơn cả hs thường :|


VUI VL, VỪA ĐƯỢC 5 ITALIAN :)) UNBELIEVABLE :)) TAO CỨ TƯỞNG PHẢI 2 VỚI 3 CƠ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hớ hớ :-j
Lý chuyên dạy kiểu đấy thì kể cả chuyên cả thường tao đều ko học đc =))
Đều điểm kém cả:-j
1 tháng nữa 1 tuần 3 buổi chắc là kịp :-j
 
mà tao đi học đây :( tiết này trả bài lý =))=)) hài :)) tính đến h là điều bất ngờ nhất Italia đã được reveal :)) năm sau ae về thấy tao bắn Italian thì bỏ mie :))
 
:|
sao học lắm nơi thế
tao vẫn ổn định 1 chỗ học từ lớp 11
:|
 
=)) tao chỉ thấy buồn cười thôi :))
cái bài writing chỗ nào ko nhớ ra từ tiếng Ý tao tung mie từ tiếng Anh vào, thế là được 9 trên 20 điểm :)), còn 1 bài thì chia động từ, tao vào lớp standard muộn nên ko phân biệt được chỗ khác nhau giữa mấy cái thì của nó :)) (mie tiếng ý mệt lắm cơ, đã nhiều thì như tiếng Anh thì chớ, chia ngôi nó ko chia số ít số nhiều như tiếng Anh mà chia 7 ngôi khác nhau =)) hài lắm, và động từ bất quy tắc cứ gọi là vl) thế là tao... chia tất cả cùng 1 kiểu --> thế là ăn may trúng vài câu :)). Bài đoán nghĩa với bài true false thì toàn cảm tính :))
thế mới bảo hài, đáng ra là chỉ được 3 hoặc 4 thôi :)) (4 là satisfactory là bố sướng lắm rồi ế) :)) nhưng mà thế này cũng mệt :-? năm sau nếu có muốn drop cũng ko có lý do :))
 
=)) hài vl :))

ah mà hôm qua vừa học được động từ to be của spanish :)) có vẻ dễ hơn tiếng Ý :)), post lên nghịch 1 chút (nhưng đọc khó hơn :)))
Tiếng Ý to be là essere
thứ tự là đại từ trong tiếng anh --> dịch sang Ý - động từ to be đi cùng :))
I --> Io - sono
You (số ít) --> Tu - sei
He/She --> Lui/lei - e`
We --> Noi - siamo
You (số nhiều :))) --> voi - siete
They --> Loro - sono

Tiếng Spanish to be nè
I - estoy
You - estas
He/She - esta'
We - estamo
You - estan'
They - estan'

mà tình hình là động từ nào của cái ngôn ngữ Latin nó cũng chia 7 ngôi thế này ae ạ :)) hài :)) sau đó còn các thì và irregolare verbi nữa :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên