... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ảnh ọt nhiều thật đấy :( dạo này tao ko chụp chiếc j cả :(

đợi đến thứ 6 nhảy nhót phải quay clip post lên mới được >:) bựa cũng đừng chửi nhá :)) tại có 1 tiết tục nhảy tử tế, 1 cái sketch, còn 1 cái thì... sexy + bựa =))
 
hơi tí Phúc lại nhảy vào 1 câu liên quan đến học hành sợ v :)) cứ bình tĩnh thôi, chưa học xong sử cũng ko sao :-j cái j cũng phải có quá trình chứ :-j
 
Có Nam ôn xong sử rồi :|
Tao thì còn nhiều :|
ah mai đứa nào có lòng tốt mang giùm tao cái 100 câu hỏi sinh đi để tao photo cái nhá :-s
 
May quá về nhà có điện ko tao lao đầu vào cột điện tự tử :|
 
Bên NTU thì cứ đăng ký thôi :-?
Còn ở chỗ nào thì nhà trường random tự sắp xếp mà :-?
Chỉ có khác nhau là lúc đăng ký có 2 loại phòng đắt hoặc rẻ:-?
Vấn đề này tao nghĩ mày có thể lên 4rum của tụi NUS chắc cũng nói rõ :-?
tao cũng biết chứ, nhưng khổ nỗi là lên 4rum càng đọc càng rối 8-} cứ random như của Doang đỡ mệt ko :|

Phương béo, mày nghĩ năm đầu nên phòng đơn hay đôi ( chỉ có 2 loại này thôi ) mẹ t cứ thi phòng đơn cho thoải mái, đỡ bị ảnh hưởng nhưng mà ở phòng đơn vừa buồn lại ít dc giao tiếp.
 
đụ mẹ
thằng chó nào rải đá tổ ong trên đường làm tao xòe lòi c
b-(
 
năm đầu tiên chưa chi đã đơn lẻ làm j :D năm đầu cứ phòng đôi đi :D nhưng mà nếu mày biết một số đứa (nước ngoài nhá :D) sẽ sang trường mày thì nên liên lạc, hoặc ko thì xin trường cho ở với 1 đứa nước nào đó mà mày tin tưởng là dễ hợp :-? (tao recommend châu Á thì ở với Nhật, còn ko thì ở với nước nào ở EU hoặc America cũng được :)) (nếu có EU và America học ở trường mày :D), tuyệt đối KO Ở VỚI NGƯỜI VIỆT NAM nhé :D
năm sau có j quen biết rồi ở đôi tiếp, nếu cảm thấy bản thân ko thik ứng được với việc có người san sẻ 1 room, muốn private thì năm sau hãy single room :D nói chugn cái j cũng phải thử đã :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Năm đầu tiên nên ở phòng đôi ;;)
Chọn bạn phòng có kinh nghiệm để nó hướng dẫn cho ;;)
Rồi năm sau ra ở riêng cho tiện :x
 
tao ngại nhất là cái trò mình ở phòng đôi xong ko hợp thì khổ lắm mày ơi, phải mất 1 năm sau mới dc đổi lại cơ, mà lại là fresh nữa nên cũng khó khăn.
dc rồi, thanks bọn mày :x good advice ;)

mà phải năm thứ 3 mới thực tập :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao chỉ tiếc 1 điều là sao ko được ở với con gái cho nó thoải mái :(
Thời đại nào rồi mà vẫn còn phân biệt thế :(
 
@ Mai: nhầm rồi cưng :)) cái năm đầu tiên là mày phải học để adjust bản thân vào môi trường :D nếu mày sống được với đứa ko hợp thì sống với ai cũng được :))
tao mới vào là ở với cô em Brazil, mà lũ Latin vô tổ chức kinh hồn mà tao vẫn sống được mà :))
năm sau tao có chọn hoặc là single room hoặc tao sẽ ở với primi cho dễ dạy :))

Tin tao đi, năm đầu tiên sống, mà ở nước ngoài, mày tự cô lập mày ở single room thì chỉ có toi thoai :P. Cứ thoải mái sống với 1 đứa, như thế mới sang mày đã có thể coi là ko bị cô lập rồi (ít ra là quen ngay với con roomate :D)> Mà sống chung với 1 đứa nó dạy mày nhiều điều lắm :)) ko được tin người quá và ko được nghi ngờ người khác, :)) biết cách kiềm chế bản thân và cư xử đàng hoàng. Chứ mày sống 1 mình, đảm bảo phòng ốc ko cần gọn gàng, ko cần lịch sự, cái j cũng lung tung cho xem :P (tao thề đấy, học cấp 3 đã mệt học ĐH còn mệt hơn cơ, ko thể dọn phòng thường xuyên với giữ phòng tử tế được đâu :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng mà theo tao thấy thì mấy người senior bảo là nếu muốn có roommate như mong muốn thì phải chuẩn bị sẵn rồi bảo nó, như kiểu 2 đứa đăng kí 1 lúc ý, thường thì bọn nó sẽ xếp mình ở cùng người Việt :-ss
Nhưng t chẳng quen đứa nào nước ngoài cả, cũng chẳng hiểu tính nết mấy con ở Việt Nam :(( chết mie !!
 
Back
Bên trên