... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thực ra đến lúc rồi thì sớm hay muộn 1 chút cũng k nh` ý nghĩa lắm nữa
 
Mai khoảng 8h30 Lộc có mặt nhé;)! Mang theo máy ảnh! :D
Ace đứa nào thích thì cố đến sớm rồi cả lũ đi bộ ra chỗ Kim Mã chụp ảnh street nhé! :x:x
 
sướng vl :(

h mới đọc bài con Trà trong những lá thư, hay vl, văn chương lai láng :( bố cũng phải viết thôi :-j
 
ơ
chụp hình ở quán cafe bao h đấy :-/
tao có nghe nói vụ nào thế đâu
để tao vào xem bài Trà :-j
 
:-j mà nhìn cái ava con Trà rất là thèm nhá :-j

bên này có cái loại kem kẹp giữa 2 cái bánh quy trông y như ava con Trà (có điều hình chữ nhật hoặc tròn, và ko có cái trang trí ở trên, nhưng là loại ngon và rẻ nhất, :x)
 
@ Pb: Tao cũng chẳng biết nói j`! Cũng thương mày lắm!:x Nhưng rõ ràng cuộc đời là n~ nối tiếp của "ở và đi" mà :-<
 
@ Hiếu: Vụ tao là vụ ngày mai! Đến sớm rồi ra chỗ hàng cây giữa đường Kim Mã đó! ;)
Còn vụ cafe là của ae sáng nay hay sao í! :-/
 
Lại @ Pb: "u" ở đây của t là ám chỉ lớp mình thôi mà! :-j Chứ thi cử thở ko ra hơi mà đòi yêu iếc j`! :))

----------

Mai GLCL xong thì lớp mình đi chơi đâu? :D
 
Pb làm tao cứ nghĩ đến Quỳnh:|

bt thì mọi ngừoi k nghĩ đc sâu xa như vậy:-j
 
GLCL xong hết buổi sáng rồi :|
chiều chắc nh` người đi học

nhà tao họp phụ huynh về rồi
k có j` cả:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao an toàn :|
Ngoại trừ mẹ tao kêu vụ bố thằng Trần ko biết năm nay thi Sinh :|
 
có khi thằng Trần tránh pama nó có ý định liên lạc với Hương khói:-?
 
Back
Bên trên