... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
sáng nay tao lắc thử vẫn chưa thấy thông điệp nào :-j
mà có khi thông điệp nhét vào đấy nhúng đầy màu sơn mất :))
 
Bây h tao thấy có trò sau khi tắm xong ko mặc j chỉ khoác lên cái sơmi rồi soi guơng chụp trong nhà WC :|
Chiều tao thử tầm 50 chục phát mà chưa được cái nào cả :|
 
những người bạn

----------

có mấy thằng thanh niên tuổi trẻ tắm xong *** mặc quần áo ra trước gương chụp của quý treo blog câu gái làng tăng pageview à
 
:)) Duy Anh dở hơi

Mà t nhờ tí nào, hôm trước bọn NTU hỏi mày những j` thế? mày list chi tiết cho t dc ko?
 
Ác vc. :))
Hòm thông điệp :|
Lớp mình nên khai trương ủng hộ tí lời chào thống thiết
 
ê tao bảo.
+ nguyên tắc 1 : ko chụp trong WC, nhìn rất là kinh, do nhà vệ sinh nhìn ko được đẹp lắm, trừ phi nhà mày đẹp như ksan 5 sao thì ko chấp.
+ nguyên tắc 2 : chụp lừa tình thì chụp = camera trước ( camera quay thẳng vào mặt ) thì hơn :D dù độ phân giải thấp hơn :D
nhưng mà đã lừa tình thì ko nên chụp cái ảnh để zoom vào đc mày ạ :))

cho thử xem mấy cái của tao này :))
22032007617.jpg

17022007222.jpg
 
2 ảnh kia của Trần tao nhìn thấy nhiều lắm vl 8-}
mà DA chụp 1 buổi chiều mà dc 50 chục kiểu à 8-}
khủng tc
 
> Mai: Nó hỏi tao cận mấy độ :)) "what's the degree of your glass ?"--> tao nghe thành "Lớp mày có trình j`"--->Ngớ người ra :))
Nói chung là nó hỏi hoài bão mày là gì 8-|,theo mày thế nào là 1 "good engineering "8-} hiểu thế nào về đất nước singaporn >:)
Theo mày thì ams hay TH trường nào tốt hơn b-) có thi NUS ko :)) nếu đỗ học cái giề :)) rồi nếu mày ko được HB thì tính sao:)) (bảo là được đi là tốt rồi =)))
Nói chung là Be positive và Do not critcize anything (Cái này RẤT QUAN TRỌNG ĐỪNG CHÊ VN DÙ ĐÓ LÀ SỰ THẬT VÀ CŨNG ĐỪNG CÓ CHÊ NTU HAY NUS)--> Luôn tỏ ra lạc quan :)
Nói túm lại là :)) Mày ko lo đâu :)) Trình mày lo cái giề :))
Chúc pv tốt nhá :* GL HF ^o^
 
phong cách ăn nói của DA khá hơn nhiều rồi nhỉ:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>Trần: Cái ảnh với cái cốc ảo thật :))Tao cũng phục lăn :))
Các e ko bị lừa mới lạ :))
 
đấy là thời tuổi trẻ bồng bột :-<
giờ già rồi :))
râu tùm lum rồi :| :| :|
ko thik trò này nữa hehee
mà bạn lilly là bạn nào.
tao đang suy nghĩ xem có nên viết mail chửi mấy đứa qua cái hòm ko :))
 
Trần dạo này mũi lúc nào cũng thò lò :|
Xuống sắc rồi :))
Mẹ học Hóa Trần ngồi ngày trc mặt cô cả giờ xì mũi kinh v 8-}
 
=)) ôi vãi hàng các bố trẻ, hết chỗ rồi hay sao mà đem hết sách vở lên trên này khoe thế này =))
 
tao được gọi phỏng vấn admission thôi :( còn hb thì chưa chắc :(( thế mới buồn chứ :((

Mà thanks mày nha :x cái bọn khỉ gió, toàn hỏi oái oăm thế :|
 
Back
Bên trên