... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
cái ảnh buồn cưỡi tc=))
để thứ 7 tuần sau tao mang đi cho ae xem:-j
lạ mỗi cái là ko thấy ô Huy có mặt trong ảnh:-/

Bảo nhuộm mạnh vl chứ.hôm mới nhuộm đến bị Đông cười đểu mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao bị tắc mẹ nó 2 tiếng đây này :|
Chắc nhất lớp rồi :|
 

cái phần mà bọn j` nhân bàn con ALice này ý
mày xem phàn 1-2-3 chưa Trần ?
 
nhất thế b*** nào bằng tao với Khánh đc.
2 thằng ngồi uống cafe hơn 1 tiếng xong đi về còn tắc thêm từng đấy nữa là ít:|
tầm 7h ở dọc GV đi bộ còn ko đi được thì biết độ cục súc rồi đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bảo là nhuộm tóc bạc thành tóc đen thôi chứ j` ?
chắc đ' dám nhuộm màu khác đâu :-j
 
nhất thế b*** nào bằng tao với Khánh đc.
2 thằng ngồi uống cafe hơn 1 tiếng xong đi về còn tắc thêm từng đấy nữa là ít:|
tầm 7h ở dọc GV đi bộ còn ko đi được thì biết độ cục súc rồi đấy

8h ở GV tao vẫn còn phải bay qua đầu xe máy đề đi cơ
 
Tao tắc từ 6h đến 8h :|
Đi ăn tối rồi về
Vừa về đc 15p :))
 
tao thấy mày về từ trường sớm lắm cơ mà:|
sao 6h vẫn còn ở ngoài
 
HN đúng là thành sông thật :|
nước cống tràn cả lên mặt đường 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao chạy ra trg trú mưa đến 6h hết mưa mới về :|
May mà hôm nay ko mưa đá nhưu dự báo đấy :|
 
ghê vail~ ear? cứ tưởng tượng sáng sớm đi học ngày nào cũng phải tránh tầm 3,4 con chuột chết xong giờ nó nổi lềnh bềnh lên thì 8-}
 
Sân trường thì ngập lụt vl. 4k tiền mua cái áo mưa giấy làm 1 nhiệm vụ là bọc giầy cho khỏi ướt. Trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới thấy sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết vkl của anh em 8-> chưa kể phát hiện vãi đái của Sơn về cái ảnh giáo viên trường Ams mười mấy năm về trước. Bảo trông không khác gì bây giờ 8-X: còn Đệ thì chất vãi đái:-t . Hương lúc đấy còn xinh chán chứ không :"> Phát hiện mặt thầy Điện lúc đấy trông như xe thồ, hay thợ xây gì đấy :)) Thái đọi cái mũ nồi khó đỡ không tả được :(

8-} không chỉ có Giảng Võ mới ngập lụt với tắc đường đâu mà cả Đào Tấn =((. Liễu Giai và cả Đội Cấn cũng tắc. 8-X: chưa bao giờ < phải nói là từ bé đến giờ :-t > con đường về nhà của tao gian nan và dài vkl :-< đặc biệt ở chỗ đến vỉa hè còn không có mà đi :( bỏ vỉa hè rẽ vào mọi ngõ ngách mà tao biết rồi cũng phải quay ra 8-} kinh khủng hơn là con đường rộng như Liễu Giai mà tao phải dắt xe lên cỏ mà sang đường :-t các chú cơ động, cảnh sát giao thông dù đã rất cố gắng nhưng cũng đành cam chịu trước làn xe đông đúc với 4 làn xe bus song song 8-} và 1 tiểu đoàn các ô tô con nối tiếp. :-< đến mức mà đã có cả các bạn học sinh vác xe lên đầu vượt qua dòng lũ người từ khắp mọi phía. Theo nhận định sơ bộ, cuộc tắc đường diễn ra hơn 2h đồng hồ <vì tao bị kẹt đã mất 30m:( >kéo dài 5km từ Liễu Giai - Đào Tấn lên tận Giang Văn Minh. Giữa trời mưa to và kéo dài từ giữa buổi học hóa :"> <không nhớ mấy giờ> đến 5h20 thì trời có vẻ ngớt, nhưng đến giờ vẫn chưa tạnh hẳn.
Lần đầu tiên từ Ams về nhà tao mất 45 phút 8-} trong khi bình thường là trong khoảng 5 - 10 phút. :(

:( sang trang nhanh thế.

Tao hiện giờ đang cầm của Trà, Hồng, Thuỷ.. Sáng mai có thêm Quân :D. Thêm cả tao là trừ được 5 người rồi.
 
Back
Bên trên