khi nghe tin lão này được mấy ông có trình độ nói chuyện thì tao bắt đầu tò mò muốn xem xét lại cơ sở của lão đấy là gì mà lại có thể bảo thủ tuyệt đối như thế:-j
tao thấy lý thuyết của lão sơ hở bỏ bu. tuổi thì cũng tầm trên dưới 50 rồi, cái kiểu ăn nói bảo thủ thì đàn ông trung niên bây h ai chả thế ). Nói chung tao thấy chuối nguyên nải, chả nên xen vào làm j. ) mà có khi mấy ông có trình độ nói chuyện với lão để mong lão nghĩ lại và cho VN đỡ mất mặt ấy mà . lão này nghe bảo gửi lung tung một đống thứ sang mỹ rồi mà :-?
yên tâm đi
vốn VN chưa có tiếng nói j về khoa học trên thế giới và chắc cũngchar bao giờ có đâu :-j
mà cái dạng điên như thế thì ở nước nào cũng có mà
nghe anh tao kể ông ý hỏi giáo sư bên kia thì cũng có nhiều thằng điên nghĩ ra đủ thứ thuyết balabolo lắm.
chủ yếu xoay quanh cái thuyết tương đối của Einstein do nghĩ lật đc cái đấy thì sẽ nổi tiếng như Einstein 8-}
Mai tao thấy đến lớp cũng đc mà ngồi làm đề có j khó hỏi lớp cũng hay đấy chứ.
ehehe
chả ai lên mạng nhỉ, tao bắt đầu cục súc rồi ... (
công thức tính cường độ của light beam (intensity distribution of light) là j, tại sao I lại proportional với cos^2 của 1 cái của nợ nào đấy ( Xanh đâu lên giúp tao (