... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ở chỗ tao có mấy thằng găm lưỡi bằng mấy cái khuyên đấy đấy :)) (có điều màu đen nên trông ghê 8-})

mà có phải khuyên tai (hoặc lưỡi) ko hả Sơn :))
 
Xanh máy móc v :|
ĐỦ 6k rồi thì cứ spam nốt hôm nay rồi biến :))
 
mày học thể loại Lý j` đấy 8-}

----------

acc bucket lớp mình là j` ấy nhỉ ????
 
sao lại khổ thế 8-} tao còn 1 đống bài tập nhưng chưa thèm làm đây 8-}

ah :)) bài tập về nhà tiếng anh của tao hay lắm :)), bọn tao ở trên lớp ngồi chơi ô chữ (ghép chữ ý mà), lúc chơi chả ai để ý, chơi xong bà ý bảo về viết chuyện về những từ đã ghép được :)). Có ae nào rảnh nghĩ hộ tao chuyện j có những từ này nhé :))

gay, great, rate, stars, boots, owl, lee, urge, meet, sit, jew, nut, no, rout, more, pens

8-} làm được tao hậu tạ 8-} cần gấp trước 12h đêm nay (tính theo h Ý ) 8-}
 
Lộc bị sao mà kỳ mới chả diệu thế :|

thế vẫn chưa có ảnh 8-3 à ??
 
Bọn tao học Lý chỗ này chậm quá :( h còn đang học Dụng cụ Quang Học, còn bao nhiêu. Chẳng biết baoh mới xong nên tăng 3 ca 1 tuần học trong 1 buổi chiều :(( hn còn ko đi học sáng, chắc đi học sáng rồi chiều về học thế này thì tao chết :((
Xanh đã lên 6k đâu mà bả o ko vào HAO nữa nhể :-/
 
1 người đàn ông Do Thái trẻ và khỏe
Chàng làm nghề khuân hành lí cho 1 khách sạn ở New York.
Cuộc sống tẻ nhạt từng ngày trôi qua cho đến 1 ngày.
1 cô gái trẻ và khỏe đến khách sạn và chàng Thái đc bê hành lí cho cô.
Nhg đi cùng cô có 1 người đàn ông ko trẻ lắm nhg rất khỏe :| (thực ra lão này bị gay và về sau la liếm chàng Thái)

Thấy hay ko :))
Nếu hay tao nghxi tiếp :))
 
Back
Bên trên