... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

  • Bắt đầu Bắt đầu cubershot
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
cạo bàn thì công quét dọn vô dụng à :|
Nhớ thảm cảnh năm ngoái =.=
Mai sắp 700 bài, topic sắp 11k :D
 
:D t cũng thế! Làm xong mà nước lênh láng, lại còn bẩn thêm ý chứ ^_^

Bài 700 của tao :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày mai xem chừng nhạt đấy:|

----------

k thấy ai ol thì tao với mày vậy:|
 
Sắp có bài 11111 :|
Toàn số 1 ko biết có nên ham ko nhỉ =.=

Mai tiết 5 ở lại dọn :(
Mie hi vọng ông QQ ko vào chỉ đạo như năm ngoái là đc 8-}
 
lấy bài 11k chả có tí không khí nào :|
Thế mà lúc sang tranh bài ở 11ly hăng thế =))
 
Ae đã họp phụ huynh rồi cơ ah :|

Mai tao lại lăn lóc 5 tiếng trên tàu với cái vali 40kg và balo cộng các thứ túi quanh người khoảng 10 kg đi về trường :| khổ vl ý :|

Dạo này nghỉ đông tao rất rất rất.... là béo :(
 
Nghỉ đông thì khỏe rồi :))
Ít hoạt động + ăn nhiều ngủ nhiều :-?
 
uh :| Tao nghĩ chắc là tao phải nặng bằng Phúc rồi đấy :|
Nhưng mà béo thế mai mới khuân đồ được :|. Mai đi với 2 đứa bạn thì đứa nào cũng tầm 40 cân kéo lê và 10 cân đeo quanh người. 3 con lại còn đi tàu nữa, mà phải chuyển những 3 tàu :|. Chắc về đến trường sẽ teo được một ít mỡ :|
 
:| có ảnh thì toàn ảnh tao thôi, mày thik ngắm làm j :| ngắm ảnh e Trâm ý ;))
Không bằng Phúc nhưng chắc cũng sắp bằng, hoặc là béo bằng Lộc rồi :|
Sắp out đây , :|
 
Con Phương sướng thế! Tao chả tăng cân nào lại co sụt mất 2 cân :((
Ngày nào cũng phải cuốc bộ ra bến xe buýt lại còn thỉnh thoảng bị chó đuổi.
:(( :((
 
Back
Bên trên