... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

Buồn cái ji` :|
Thoát chết vui vkl ra :)) :))

Nói thẳng ra là 10 thằng thì 9 thằng có tiền riêng
Và đ' phải là ít
Đi 500 thì trích 100-200 ra từ tiền mình cũng đc
Đàng nào cũng là tiền của bố mẹ cả thôi

Ở box này mà có tik bài hay thì tik cho m` ngay :D :D :D
Bàn nhau tức là có nguy cơ chứ sao, vợ Lộc hỏi thế mà cũng hỏi >:/
 
có j` khó :-j
thằng Trần ăn nói cẩn thận tí nào:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông tin mới đây, tao vừa trao đổi với ban phụ huynh rồi, như thế này nhé: QQ đã xin ban giám hiệu rồi và ban phụ huynh mới đặt xe xong, mình chắc chắn sẽ đi hai ngày thứ 7 và cn. Lịch trình như sau:
1. Sáng thứ 7: 7h xe bắt đầu khởi hành tại trường mình. Trong ngày đầu tiên này , mình sẽ đi Ao Vua trước(vì ở Đầm Long đang có hội thảo gì đó). Ae sẽ đi thăm thú thác, núi...v.v...gọi là tham quan thắng cảnh. Tối mình sẽ nghỉ lại tại ao vua tại những nhà sàn thơ mộng. Buổi tối sẽ có lửa trại (cách nơi nghỉ tối 1km, vì ở đó có qui hoạch nên phải đốt lửa xa, nhưng có xe đưa đón), đặc biệt hôm đó ae sẽ được thưởng thức thịt nướng do bố Sơn đạo diễn :x

2. Sáng hôm sau ae sẽ khởi hành Đầm Long và sẽ tham quan, chơi những trò chơi thú vị ở đó....Chơi gì thì vẫn là bí mật. Khoảng tối Cn là ae có mặt ở Hà Nội

3. Chi phí: sẽ khoảng 450K, tao thấy chi phí này ko quá đắt so với năm ngoái (400k), vì mình còn phải chịu thêm nhiều phí phụ như ăn uống thêm trên đường, mua các thứ cho cách hoạt động hôm tham quan, rồi có những phí nảy sinh như năm ngoái ae uống bia........Nếu như mọi người chỉ muốn tới chơi, ăn uống qua loa thì chi phí chỉ khoảng 400K. Vậy tùy ae suy nghĩ xem nên ntn :-?

4. Vì đi hai ngày nên mọi người nên mang 2 bộ quần áo, 1 đôi giày để leo, 1 đôi tông để lội suối, 1 vài cái khác nữa nếu bản thân thấy cần....v..v...

5. Ai có kí kiến gì phản hồi thì báo lại nhá, thằng nào ko được để ae còn vận động....

6. Mai sẽ bắt đầu thu tiền tham quan, mọi người ai đi được thì đem nhá :D
 
Thế chốt là 450 hay 400 :|

Ao Vua à
Tao nghe nhiều chuyện trùng hợp có nhg ng` số phận gắn liền với 1 nơi
VD:
Năm 1883, cô bạn gái của Henry Ziegland tự sát khi tình yêu của 2 người đi đến hồi tan vỡ. Quá đau đớn và tức giận, ông anh vợ hụt đã truy đuổi Ziegland và kết liễu chàng trai đào hoa bằng 1 phát súng để đời. May mắn thay viên đạn chỉ sượt qua mặt Ziegland, cắm phập vào thân cây đằng sau lưng anh mà tên sát nhân không hề hay biết.



Vài năm sau, tình cờ thế nào Ziegland nhận nhiệm vụ đốn gục chính cái cây khổng lồ đó. Để giảm bớt phần nặng nhọc, anh chàng quyết định tống mấy ống thuốc súng vào gốc cây. Sức ép của vụ nổ đã giải thoát cho viên đạn oan nghiệt năm nào, nó bay thẳng vào đầu Ziegland, giết chết anh ngay tắp lự.
Nguồn
Mã:
http://www11.dantri.com.vn/chuyenla/2007/5/177630.vip
Liệu tao lần này có nằm luôn tại Ao Vua ko :|

Mọi ng`click bài hay cho Quân
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trời ơi đ m tao đang bị điên tao đang bị điên tao đang bị điên aaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssdunvixn[izfjz]foxfzxf
có ai vả vào mặt tao 1 cái với :(( :((
tao sắp khùng rồi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quỳnh khá lắm
Vừa vào poz đã double :|

trời ơi đ m tao đang bị điên tao đang bị điên tao đang bị điên aaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssdunvixn[izfjz]foxfzxf
Uống 10 viên Berberin là hết điên ngay chứ ji` :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng đấy, tick bài hay cho tao đi, chưa được bài nào đánh giá hay cả.

THế những thằng nào đi được, ko đi được nhể để còn vận động....

Ah mọi người nhớ cảm ơn ban phụ huynh nhất là Bố Sơn, Bố Minh đã mấy hôm liền tìm xe cho ae, cả Bác Lan mẹ Thủy, cả mẹ Mai nữa :D:x
 
Back
Bên trên