... ::: Lý 1: 100% 100% chúng tôi là những con người DAM DANG ::: ...

Sharigan chứ Hiệp/:)
biểu tg của sự gian khổ trong tập quân sự:|


Tapquansu044.jpg
 
sharingan =.=
Ko đủ ký tự nó xén mất đuôi của mình :|

Vâng
Tập quân sự đem lại sự mệt mỏi, mất nước
Trong cơn hoảng loạn Đông phải chờ đợi hứng từng giọt nước đ' của anh Hoan Lạc :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
100 cái nhiều cái trùng ấy mà :|
Như cái đoạn lick của Đông phải 4-5 cái ấy nhỉ :|
 
...tức là thế này chứ còn thế nào :| <mày nói cái gì đấy Hiệp :| ?>
 
thế nào là thế nào :-/
chả hiểu gì cả luôn

ae bàn chuyện VA gì mà sôi nổi thế
 
Bình cứ search Vàng Anh Thùy Linh cảnh sex trên google
Đọc vài bài là hiểu
 
[I] Vừa đi Đại hội đoàn trường về xong, một cảm nhận chung...chán mạnh.
Hum nay, ae phải tuyên dương một tấm gương đoàn viên ưu tú của 12L :d>:D<, đã dũng cảm xung phong đi dự đại hội thay hay phó bí thư....để rồi ngồi chịu khổ cả tiếng , cuối cùng phải để về sớm =)). Chắc ae đoán ra, chính là đồng chí Lê Phương Đông. :))[/I]


Tao cũng xin thông báo luôn kết quả đại hội lần này, trong 9 người của ban chấp hành mới có 1 đại diện của Lý 1 là em Bình (11Lys, ae có thể sáng topic spam chúc mừng nếu thích). Thành phần ban chấp hành là sự áp đảo của nữ, với 1 em trai và 8 em gái :)).

Thế hum nay mọi người ngồi nghe giảng thế nào ;;), có gì mới ko, ah mà ngày mai có kt mấy cái kỹ thuật cơ bản bò trườn v.v...để lấy điểm ko nhỉ:-/:-?
 
CMSN Dũng
Bóng bay kìa :D

Vô cùng biết ơn đồng chí Đông lít đã thay mình thực hiện trách nhiệm ... đi cho đủ sĩ số :))
Ngồi trong nghe nó hát đã biết đc mức độ buồn tẻ rồi :-j
Và hình như là 2 đồng chí phải chịu trận quá 11h à :|

Hum nay ca 2 ngồi nghe kể chuyện bom mìn rồi nghỉ sớm
Nói chuyện chụp ảnh :))
 
Back
Bên trên